Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nam chủ trở lại rồi!! - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-01 09:31:11
Lượt xem: 4

Đã trôi qua hai tháng kể từ khi xảy ra náo động ở sân bóng rổ.

Kể từ đó, không còn ai thấy Đoàn Bạch Long bám theo Lý Diệu Uyên nữa. 

Không những thế, trong trường còn truyền tai nhau rằng hoa khôi Lý Diệu Uyên còn theo đuổi ngược lại Đoàn Bạch Long.

Ngay cả Đoàn Vĩnh Hoàn tán tỉnh nhưng cô cũng từ chối chỉ vì trái tim chung thủy kia.

Các bài viết liên quan đến drama của 3 người lên top trên trang diễn đàn trường.

" Uyên, cậu xem? Sao họ có thể nói cậu vậy chứ!"

Nhi ngồi ngay bàn trên quay xuống bất mãn thay cho cô.

Chuyện của cô xảy ra với Đoàn Bạch Long, nhỏ cũng có chứng kiến gần như là tất cả.

" Tên đ.i.ê.n kia rõ ràng bám đuôi bà như một tên biến thái. Rồi làm ra vẻ ngầu ngầu, chảnh c.h.ó làm như bà thâm tình với nó vậy!"

Cô nghe vậy, cũng chỉ biết cười trừ, cố trấn an cảm xúc nóng nảy của Nhi.

" Thôi chuyện qua rồi thì cứ để cho qua đi."

Nhìn cái sự thờ ơ, không quan tâm đến mấy vấn đề mà chính cô là người bị ảnh hưởng nhiều nhất mà làm cho người ta nổi đóa thay.

" Bà đấy! Tôi mà là bà thì có mà lấy dép đập c.h.ế.t thằng kia rồi!"

Vừa nói xong một bóng dáng quen thuộc đi lướt qua chỗ hai người ngồi.

Nhi nhanh chóng nhìn để xác nhận lại, đúng như trong suy của họ đó là Đoàn Bạch Long.

Không chỉ hai người, mai trong lớp cũng như vậy. Nhìn hắn với những dấu hỏi chấm trong đầu.

Không ai trong trường không biết cậu ấm Đoàn Bạch Long chỉ có suốt ngày bám theo Lý Diệu Uyên, không thì cũng bỏ học trốn tiết, hay tham gia vào đám con trai phá phách trong trường. Năm nào cũng ở lớp xếp cuối của khối.

Hôm nay tự nhiên lại ngồi lớp đứng đầu khối. Không những thế lại còn ngồi ngay bàn bên với hoa khôi mà hắn từng theo đuổi chứ.

Mọi người trong lớp nhìn nhau rồi lại nhìn hắn, có những cuộc thảo luận nhỏ đang diễn ra.

Nhi cũng như vậy, xong quay sang cô. Ban đầu còn tưởng hắn đi nhầm lớp, nhưng lúc sau hắn vẫn ngồi đấy không đứng dậy, cũng không thấy hắn giống đang nhận ra sự khác thường gì không. Hoặc là hắn cố tình mặc kệ những ánh mắt kai.

Đúng nhắc tào tháo là tào tháo tới, đã vậy đũng thành phần không ưa thì Nhi sao tặc lưỡi cho qua được.

Đám mây nhỏ zô tri

" Con mọt gặm nhấm kia ở đâu ra vậy!"

Nhỏ cố ý nói to như để cho cả hắn với cả mọi người trong lớp nghe.

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, không thèm liếc một cái của Đoàn Bạch Long.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nam-chu-tro-lai-roi/chuong-5.html.]

Khiến cho Nhi càng nhìn hắn không ra gì.

" Bạn nữ này! Không nên nói như vậy chứ!"

Một giọng nó nữ lạ cất lên ngay phía sau Nhi. Cô ngồi đối diện nhưng cũng không để ý tới. Khi cô ta cất tiếng thì cô mới biết.

" Em gái ơi! Em xin với!"

" Cho anh xin in tư đi!"

....

Phía bên ngoài của lớp ồn ào, nam có, nữ có. Càng lúc càng vây kín cửa ra vào, cửa sổ phía hành lang.

Có lẽ vì cô gái kia mà đến. Giờ nhìn lại thì thấy cô ta ngoài trừ mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh, ra trắng nổi bật ra, còn có gương mặt xinh xắn mang đường nét của của phương tây lạ lẫm. Hình như cô ta cũng có trang điểm qua nữa.

Cô gái kia cũng mặc đồng phục giống như cô, chắc là học sinh mới. 

" Cậu là học sinh mới à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ!"

Nhi nhìn cô gái kia với ánh mắt không thân thiện gì. Còn người đó, khí chất toát ra sự kiêu ngạo, như nhìn cô với Nhi không để vào mắt. 

Chưa được bao lâu thì chuông kêu lên 'reng reng...'

Đám đông bên ngoài kia cũng bắt đầu giải tán, học sinh của lớp cũng vào hết vị trí của mình. Không ai là không ngó qua cái bàn nổi bật ngay cạnh cô. Rồi thi nhau bàn tán.

Nào cậu ấm theo đuổi hoa thôi một thời, học lực kém nhưng lại ngồi ở lớp đầu. Cái cô gái tóc vàng kia cũng ngồi bên cạnh hắn từ bao giờ.

Cô thấy họ có nói chuyện qua lại chắc quen nhau từ trước.

Trong những câu chuyện mà họ nói còn có cả cô trong đó. Họ so sánh cô với cô gái kia. Phần đông là khen cô gái kia hơn.

Còn Uyên thì không để tâm mấy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...