Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mỏ Hỗn Phản Kích - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-21 17:10:48
Lượt xem: 2,819

Tôi đột nhiên cảm thấy thật nực cười.

Mẹ tôi nói đúng, tình yêu loại này, chính là thứ để kẻ lừa đảo dùng để lừa gạt kẻ ngốc.

Nếu lúc trước tôi không tin lời nói dối của Lư Tiêu, bây giờ sẽ không bị người ta lột trần vết thương, trước mặt mọi người, xấu hổ cãi nhau với hắn ta.

Cùng với sự xuất hiện của cái gọi là bằng chứng, dư luận trong phần bình luận dần dần thay đổi.

Đã có người bắt đầu thương cảm cho Lư Tiêu, mắng tôi trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu.

Mặc dù trong tất cả những thứ Lư Tiêu đưa ra, những lời hắn ta nói, chỉ có tờ bệnh án kia là thật.

Nhưng bệnh của tôi đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.

Lúc đó, tôi vì mẹ bị bố ép đến mức nhảy lầu tự tử mà suy sụp tinh thần, vô số lần muốn đi theo bà ấy cho xong.

Nhưng trong nhà còn hai chú mèo nhỏ, mãi không gửi nuôi được.

Tôi sợ mình c.h.ế.t rồi, chúng cũng sẽ c.h.ế.t đói, cứ như vậy mà nuôi ngày qua ngày.

Cho đến khi thời gian dần dần xoa dịu nỗi đau.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Vậy mà bây giờ Lư Tiêu còn muốn kéo tôi trở lại vực sâu.

Hình như hắn ta đã quên mất lúc trước khi nhìn thấy giấy chẩn đoán của tôi, đã nói sẽ mãi mãi ở bên tôi, bảo vệ tôi.

Điều khiến tôi không thể chịu đựng hơn nữa là, hắn ta vậy mà lại nói tôi tự làm hại bản thân là để uy h.i.ế.p hắn.

Phải biết rằng, trong khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, lần duy nhất tôi suy sụp tinh thần là vì người bố đã bỏ đi theo con giáp thứ 13 lại trở về, còn không biết xấu hổ muốn cướp mất hai chú mèo nhỏ của tôi.

Tôi cầm chổi đánh ông ta gần chết, rồi lôi ra ngoài vứt ở ven đường.

Hôm đó tôi thật sự lại nghĩ quẩn, Lư Tiêu bị m.á.u dọa đến run người, không dám động vào tôi, vừa lăn vừa bò gọi 120.

Trên đường đưa tôi đến bệnh viện, áo sơ mi của hắn ta bị dính máu.

Nhưng vết m.á.u không giặt sạch được, đã bị hắn ta vứt đi từ lâu rồi, bây giờ không biết lại từ đâu ra một cái áo như vậy nữa.

Nghĩ đến việc lúc trước khi tự làm hại bản thân tôi đã viết di chúc, để lại toàn bộ tiền bạc cho hắn ta, điều kiện duy nhất là bảo hắn ta chăm sóc mèo của tôi.

Tôi chỉ hận không thể xuyên không về quá khứ tự tát mình một cái.

May mà không chết.

-

Phải nói rằng, Lư Tiêu cũng có chút mưu mẹo.

Cách tốt nhất để hủy hoại một người chẳng phải là khiến tất cả mọi người đều nghĩ người đó là kẻ điên sao?

Ai mà tin lời một kẻ điên?

Bây giờ hắn ta chỉ mong tôi nhanh chóng cãi nhau với hắn, vội vàng nhảy vào vũng bùn này.

Tôi càng mắng hắn ta thậm tệ, cái mác kẻ điên càng được gán chắc hơn.

Cứ tiếp tục như vậy không đến mấy ngày, hắn ta sẽ có thể tẩy trắng được danh hiệu tra nam.

Tuy tôi tức giận, nhưng cũng biết phải bình tĩnh lại, không thể rơi vào bẫy của tên khốn này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mo-hon-phan-kich/chuong-5.html.]

Sau khi đ.ấ.m vào bao cát một hồi, tôi hít sâu vài hơi, từ từ điều chỉnh tâm trạng.

Lư Tiêu trước đây tìm tài khoản marketing bôi nhọ tôi cũng được, bây giờ dùng bằng chứng giả tạo bịa đặt nói dối cũng được, không ngoài mục đích là muốn càng nhiều cư dân mạng đứng về phía hắn ta.

Hắn ta muốn dùng dư luận đè bẹp tôi.

Đợi đến lúc tôi không chịu nổi nữa, tự nhiên sẽ chọn dùng tiền để hòa giải với hắn ta.

Nhưng hắn ta quên mất, tôi căn bản không phải là người nhẫn nhịn nuốt giận, có thù tất báo, tôi không mang họ Khổng Tiểu Vũ.

Không phải thích diễn kịch sao? Bà đây sẽ diễn cùng hắn.

Vì vậy, ngay ngày hôm đó Lư Tiêu vừa kết thúc buổi livestream, tôi đã đăng thông báo livestream.

Đám cư dân mạng và tài khoản marketing hóng hớt phản hồi của tôi ùa đến như ong vỡ tổ. Khi tôi bắt đầu livestream, lượng người xem thực sự còn gấp đôi lúc Lư Tiêu livestream.

Tôi không vội vàng giải thích bất cứ điều gì, mà nhìn chằm chằm vào camera, nở nụ cười chế giễu.

"Lư Tiêu, tôi biết anh đang xem đấy."

"Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi, nhưng tôi nghi ngờ gần đây anh bị viêm dạ dày ruột cấp, não cũng theo phân ra ngoài hết rồi."

"Anh không nghĩ rằng cư dân mạng thực sự sẽ tin mấy lời ma quỷ của anh đấy chứ?"

-

"Anh không phải nói trên người là do tôi đánh sao?" Tôi cười khẩy.

Tôi vẫn luôn không hiểu một chuyện, với hiểu biết của tôi về Lư Tiêu, hắn ta quá hèn, căn bản không thể tự làm mình bị thương, vậy những vết thương đáng sợ trên người hắn ta là từ đâu ra?

Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến điều gì đó.

"Lư Tiêu." Tôi quyết định chơi liều một phen, "Chỉ cần anh livestream đến bệnh viện đưa ra giấy chứng nhận thương tích, chứng minh anh thực sự bị thương, tôi sẽ thừa nhận là tôi bạo hành anh."

"Còn cả cái áo đó nữa, tôi sẽ bỏ tiền giúp anh đi giám định, chỉ cần giám định ra đó là m.á.u của tôi, tôi sẽ thừa nhận là tôi tự làm mình bị thương để uy h.i.ế.p anh, được không?"

"Nếu không có giấy chứng nhận thương tích, trên áo cũng không phải m.á.u của tôi - vậy thì chứng tỏ anh đang nói dối."

"Anh không phải nói rối loạn lưỡng cực là bệnh tâm thần sao? Vừa hay, nếu chứng minh được tất cả đều là lời nói dối của anh, vậy thì anh cứ chờ mà bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi đi."

Trong khung chat, mọi người xôn xao bàn tán.

"Sao Khổng Tiểu Vũ cứng rắn thế, chẳng lẽ Lư Tiêu thật sự đang nói dối?"

"Hai người họ lật mặt nhanh quá, tôi tạm thời không đưa ra bình luận gì nữa."

"Ông ở trên là tạm thời không bình luận, hay là bị vả mặt đến nỗi không nói nên lời nữa rồi? Tôi nhớ ID của ông đấy, ông già mê trai rồi, chính ông là người bênh Lư Tiêu hăng hái nhất!"

Trong livestream còn có một số fan lâu năm của tôi, cũng điên cuồng spam bình luận.

"Tôi vẫn luôn nghĩ Tiểu Vũ chỉ có thể dùng ngôn ngữ lập trình C để chiến thắng, nhưng không ngờ cô ấy không chỉ mắng người giỏi, mà logic cũng rất chặt chẽ."

"Đúng đúng đúng, Tiểu Vũ trong những thời khắc quan trọng, thực sự rất tỉnh táo và mạch lạc."

"Lúc xem Lư Tiêu livestream tôi còn hơi d.a.o động, căn bản không nghĩ đến chuyện giám định thương tích và giám định máu..."

Nhưng nhiều hơn, là một đám người hóng drama.

Họ tag Lư Tiêu vào, thúc giục: "Nhanh nhanh nhanh, livestream đến bệnh viện đi, chúng tôi cũng muốn biết anh bị thương nặng hay nhẹ."

"Lúc đưa cái áo sơ mi đó đi xét nghiệm m.á.u cũng livestream luôn nhé, tôi thực sự rất tò mò xem ai trong hai người đang nói dối."

Loading...