Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ Thay Thế Trong Một Tháng - 08.

Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:11:25
Lượt xem: 583

Tuần vừa qua, tôi bận đến mức không ngơi nghỉ.  

 

Công việc trong 7 ngày, tôi đã nén lại để hoàn thành trong 5 ngày, chỉ để hôm nay có thể đưa Minh Châu đi tham dự ngày hội khai giảng tại trường tiểu học mới của con bé.  

 

Minh Châu năm nay 7 tuổi, học kỳ mới vào đúng lớp 1.  

 

Tôi đã chọn cho con bé học cùng trường với Chu Tử Hạo, ngôi trường tiểu học tư thục hàng đầu Giang Thành.  

 

Đầu tiên, tôi dẫn Minh Châu đi tham quan trường, sau đó giới thiệu con bé với giáo viên mới.  

 

Đợi Minh Châu quen với lớp một lúc, tôi mới đưa con bé đến tòa nhà hành chính để nộp học phí.  

 

Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nghe thấy những tiếng cười khúc khích và lời nói chói tai của mấy cậu bé ở trước cửa phòng tài chính.  

 

"Chu Tử Hạo, nhà cậu không đủ tiền đi trại mùa thu ở Iceland để ngắm cực quang à?"  

 

"Nhà cậu phá sản rồi phải không? Tớ nhớ trước đây cậu đi học toàn ngồi Rolls-Royce mà! Sao hôm nay lại đi Didi Taxi thế?"  

 

"Kỳ trước cậu còn nói mẹ cậu xây cho cậu cả một khu vui chơi riêng cơ mà? Giàu thế, sao bố cậu lại không cho cậu đi Iceland?"  

 

"Nghe cậu ta nổ đấy! Bố cậu ta vừa mới quẹt mấy cái thẻ mới gom đủ học phí đấy! Thật là buồn cười!"  

 

Chu Tử Hạo liền vội vàng phản bác: "Tớ không có nổ! Từ khi tớ sinh ra, mẹ tớ đã xây cho tớ một khu vui chơi ở ngoại ô rồi!"  

 

"Thế tại sao bố cậu ban đầu đã đăng ký cho cậu đi Iceland, nhưng khi nghe thêm 160.000 tệ tiền phí du học, ông ấy lại lập tức nói cậu không tham gia nữa?"  

 

Ngôi trường quý tộc này có học phí là 200.000 tệ một kỳ.  

 

Nghe có vẻ không nhiều, nhưng ngoài học phí, trường quý tộc còn có vô số chi phí phát sinh vô hình khác. Chẳng hạn như du học nước ngoài, tham gia các đoàn nghiên cứu khoa học...  

 

Còn tuần qua, những người đến tìm Chu Tề để hoàn trả tranh gần như làm náo loạn cả viện bảo tàng.  

 

Chu Tề đã bán xe, còn căn nhà đang đợi người mua.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/me-thay-the-trong-mot-thang/08.html.]

 

Ngay cả học phí học kỳ này của Chu Tử Hạo chắc cũng phải dồn hết sức mới lo được, làm gì còn tiền cho cậu bé đi Iceland.  

 

"Tớ... tớ... tiền của bố tớ chỉ là chưa kịp quẹt thôi, sau này chắc chắn sẽ cho tớ đi!" Giọng Chu Tử Hạo run rẩy.  

 

Cho đến khi tôi dắt Tống Minh Châu đi tới, đôi mắt của cậu bé lập tức sáng lên.  

 

"Mẹ tôi đến rồi, bà ấy chính là Tổng giám đốc Tống Thị, Tống Kiều Y! Mấy người ngu ngốc này dùng não chút đi, tôi có cần phải khoe khoang không???"  

 

Nhưng!  

 

Tôi không hề dừng bước, cũng không dành cho Chu Tử Hạo bất kỳ ánh mắt nào. Chỉ thản nhiên đi ngang qua cậu ta.  

 

"Mẹ..." Chu Tử Hạo lo lắng nắm lấy tay tôi, "Mẹ mau giúp con giải thích, họ đều vu oan con nổ đấy!"  

 

Đúng lúc này, Chu Tề đang đỡ Bạch U Vi từ phòng tài chính bước ra. Tôi rút tay lại, chỉ vào Bạch U Vi, "Cậu bé, cậu nhận nhầm người rồi, mẹ của cậu là người kia kìa~"

 

Mấy đứa trẻ vừa nói liền vây quanh Chu Tử Hạo, như thể vừa phát hiện ra một trò cười lớn.  

 

"Ngay cả mẹ ruột của mình cũng nhận nhầm, Chu Tử Hạo, cậu bị ngốc à?"  

 

"Người phụ nữ mặt trắng bệch như ma đó là mẹ cậu sao? Hóa ra trước giờ cậu cứ nói mẹ mình là nữ cường nhân, ra nước ngoài để đàm phán làm ăn, đều chỉ là nổ thôi à!"  

 

Sắc mặt Chu Tử Hạo bỗng chốc trở nên tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ.  

 

Bạch U Vi đi tới, định ôm Chu Tử Hạo vào lòng để an ủi, nhưng bị cậu bé đẩy mạnh ngã xuống đất.  

 

"Cô cút đi!"  

 

Bạch U Vi mặc kệ cơn đau, cố gắng đứng dậy và tiếp tục an ủi Chu Tử Hạo.  

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ta khựng lại, bởi vì mức độ hảo cảm của Chu Tử Hạo đã từ 90% rơi xuống còn 70%.  

 

 

Loading...