Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mẹ Đơn Thân Đụng Độ Thẳng Nam - Chương 14: Cô đơn đã quá bình thường

Cập nhật lúc: 2024-09-07 15:19:01
Lượt xem: 40

“Mẹ mới khóc à?”

“Không đâu, mẹ vừa bị bụi vào mắt đấy, ở đây gió lớn quá, chúng ta nhanh về nhà, không trời mưa mất”

Cô vội dắt con gái về nhà. Lúc nãy anh nói muốn đưa cô đi đón Bông, cô nhất quyết không chịu. Anh cũng trả lại đồng hồ cho cô, nói rằng một ngày nào đó họ ở bên nhau, cô hãy tự tay đeo cho anh.

Cô nghĩ chiếc đồng hồ này sẽ mãi ở trong nhà cô rồi, cũng như chút cảm tình cô dành cho anh, cô sẽ nhét nó thật sâu, thật sâu trong lòng. Để sau này, trên con đường nuôi dạy con, sẽ có lúc nào đó nhớ đến anh, như một người đàn ông đã từng khiến trái tim cô đập mạnh.

 

Nếu là cô trước đây sẽ không nói hai lời, lập tức kết hôn với anh, yêu anh bằng tất cả những gì mình có.

Nhưng giờ cô không chỉ là phụ nữ, cô là mẹ, cô không dám thử, không dám để ai đó bước vào lòng mình nữa.

Cô cần nuôi con, làm việc, dạy con, kiếm tiền, cô đơn đã là chuyện quá bình thường, thứ vô dụng nhất chính là tình yêu. Anh không cưới cô trước sau cũng sẽ gặp người khác, nhưng nếu cô lại gặp một cuộc hôn nhân thất bại nữa thì người khổ không chỉ cô mà còn con gái cô. Không thể vì một ngọn lửa nhỏ mà nhảy vào cả đám cháy được, cô không muốn.

Có thể bây giờ anh thích cô sẽ thấy chuyện cô là mẹ đơn thân cũng không sao cả, cũng sẽ yêu thích bé Bông. Nhưng sau này ai nói trước được. Chồng cũ của cô lúc mới gặp cũng rất tốt đẹp không phải sao.

Hôn nhân, chỉ những người trải qua rồi mới hiểu. Dù sống chung thì vẫn là là yêu nhau. Nhưng kết hôn rồi không còn là câu chuyện hai người nữa. Còn có con cái, gia đình hai bên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/me-don-than-dung-do-thang-nam/chuong-14-co-don-da-qua-binh-thuong.html.]

Anh thích cô những gia đình anh không thích cô thì sao, không thích bé Bông đáng yêu của cô thì sao.

Lần trước anh chỉ với tư cách hàng xóm, đến đón bé Bông, cùng ăn một bữa cơm mà bé Bông đã nhắc đi nhắc lại. Dù con không nói những cô biết con rất thích. Làm sao bé con chịu nổi nếu cô và anh ở bên nhau rồi lại chia tay.

Cô không thể, tuyệt đối không thể.

 

Sau việc kia cô đã rút hết tiền từ tài khoản rồi khóa kênh lại. Tạm thời cô chưa biết xử lý nên đành vậy. Bỏ luôn thì cô cũng hơi tiếc, nhưng hiện tại tài chính cũng ổn hơn nên cô hơi sợ nếu việc này ảnh hưởng đến Bông.

Này chỉ đơn giản là group dân cư chung cư, nếu nếu là group phụ huynh trường thì sao. Bông sau này sẽ lớn lên, đi học, sẽ gặp gỡ bạn bè, nếu bạn bè của Bông thấy mẹ nó như vậy sẽ nghĩ gì.

Sắc Hồ Ly - Mầm non ngôn tình mới nhú

Tuy rằng cô chỉ nhảy nhót nhưng nhiều người nhìn vào sẽ đánh giá rằng cô làm công việc ấy, đó mới là điều cô sợ nhất. Mẹ đơn thân nuôi con đã dễ chạm thị phi, nếu cô tự mang thị phi cho con gái thì cô sẽ hối hận không kịp.

Vì vậy thời gian này cô sẽ tập trung cho việc viết lách, nhận thêm việc viết bài thuê và tìm các website viết truyện có tiền. Sắp tới sẽ bận rộn hơn, vậy cũng tốt, sẽ không có tâm trí cho chuyện tình cảm quá sức m.ô.n.g lung này.

Đàn ông, có lẽ một lần đã đủ rồi.

 

Loading...