Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mẹ Đơn Thân Đụng Độ Thẳng Nam - Chương 11: Lộ video

Cập nhật lúc: 2024-09-07 15:18:03
Lượt xem: 88

“Dạ, con nghe cô Hiền.” Vừa ngủ trưa dậy thì cô nhận được điện thoại của một người trong chung cư, cô hay mua cá biển dưới quê cô ở gửi lên.

“Giản Hi này, người trong video là cô phải không?”

“Dạ, video nào ạ?” Cô giật mình. Một trong những lý do cô chọn chung cư này vì thiết kế của nó kiểu cũ, lại xa trung tâm nên toàn người lớn tuổi, gia đình có con nhỏ. Đối tượng kênh của cô là người trẻ nên cô nghĩ họ sẽ không bao giờ xem chứ.

“Cô vào group đi. Hồi đầu giờ trưa có nick ăn danh đăng mấy video lên, mọi người xem một hồi thì giống cô lắm. Là cô đúng không?” Giọng nói đầy tò mò khiến cô càng lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Haha cháu cắm mặt viết bài cả ngày, làm gì có thời gian quay video nào. Chắc người giống người thôi ạ”

“Vậy à, thấy giống lắm haha không phải thì thôi, mà cô mới nhận lô cá từ dưới quê. Tươi lắm”

“Dạ, cô cứ đăng bài lên group đi, chiều cháu đón Bông xong nếu còn sẽ đặt ạ. Dạ chào cô”

Vừa cúp điện thoại thì cô vội vàng mở group dân cư lên. Đập vào mắt cô là video cô mặc trang phục miêu nữ ngắn ngủn, trang điểm đậm đang nhảy nhót quyến rõ. Bên dưới đã là mấy chục comment nói chuyện, có người còn tag nick cô vào hỏi.

Cô bỗng thấy người lạnh ngắt, tay run rẩy, ngày cô sợ cũng đến. Không biết Bông thấy mẹ nó như vậy sẽ nghĩ gì. Không biết có ảnh hưởng gì chuyện học của Bông không.

Cô vội vàng đăng nhập rồi khóa kênh của mình. Sau đó cả buổi chiều chỉ biết mở comment đọc rồi đi tới đi lui trong phòng. Trường hợp của Bông rất gần chung cư, đa số con em của mọi người ở đây đều học ở đó, cô sợ chuyện này ảnh hưởng đến con nhỏ. Chung cư này hiện mẹ con cô vẫn đang trả góp. Mà dù muốn chuyển đi thì đăng bán cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Quả nhiên, chiều hôm ấy cô đón con thì thấy các ánh mắt xì xào của mọi người. Cô phớt lờ tất cả, đón Bông về, nấu ăn chơi với con như bình thường. Đến khi con ngủ rồi cô mới dám rời đi, cô bấm chuông cửa nhà hàng xóm.

“Tôi có thể vào nhà không?” Thấy người mở cửa cô ngại ngùng hỏi.

“À được. Em vào đi” Cát Tử là quá bất ngờ rồi, hai ngày qua anh làm việc nguyên đêm nên hôm nay ngủ cả ngày, chiều dậy ăn rồi lại lăn ra ngủ, không ngờ tối khuya có tiếng chuông cửa. Mở cửa lại thấy cô, này, anh vẫn còn mơ ngủ à.

Sắc Hồ Ly - Mầm non ngôn tình mới nhú

“Em uống nước không” Lấy lại tinh thần, anh để cửa mở rồi hỏi cô.

“Không cần. Tôi.. tôi là có việc tìm anh”

“Được, em nói đi.”

“Nghe nói anh là IT, vậy anh biết hack đúng không?” Cả buổi chiều rối ren nên đến tối chơi với con cô mới nghĩ ra anh. Cô không quen ai là IT, việc này cũng không tốt gì nên chỉ có thể mặt dày sang đây.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/me-don-than-dung-do-thang-nam/chuong-11-lo-video.html.]

“Có một chút. Em có việc gì à?”

“Anh .. anh đã coi video chưa?”

“Hả? Video nào?”

“Video trên group cư dân.” Nói rồi cô chủ động mở điện thoại đưa anh xem.

Cát Tử là trố mắt nhìn vào video kia, quá đẹp rồi. Lúc cô ăn mặc như vậy đã đẹp, giờ còn nhảy nóng bỏng như vậy. Giản Hi thấy anh cứ nhìn chằm chằm video thì đành nói tiếp:

“Anh có thể hack vào và xóa video này được không?”

“À, được” Nghe cô nói anh mới hồi thần lại nhìn cô. Hóa ra cô không phải chụp hình mà là nhảy s.e.x.y dance, cái này anh có biết. Hồi trước bạn bè còn từng giới thiệu cho anh vài kênh xem giải trí, nhưng anh không có hứng thú. Anh nghĩ nếu lúc đó anh xem, có thể sẽ nhận ra cô phải không.

“Tiền công bao nhiêu để tôi gửi anh” Cô lảng tránh ánh mắt anh.

“Không cần tiền công, cũng không cần hack, anh có ý này hay hơn” Anh nhìn cô rồi nói từ từ. Cô chịu đến nhờ anh là anh vui lắm rồi, cần gì tiền công. Nhưng anh nghĩ xóa video không phải giải pháp tốt nhất.

“Cách gì?” Cô ngước mắt hỏi anh. Lúc này cô không biết bộ dạng yếu ớt của mình đáng yêu chừng nào. Anh đã thấy dáng vẻ làm mẹ hiền của cô, dáng vẻ nổi loạn hung dữ của cô, dáng vẻ lạnh lùng xa cách, giờ lại thấy thêm dáng vẻ yếu ớt, bất lực của cô.

“Em còn những video kiểu này nữa không?” Anh không trả lời mà hỏi lại.

Nghe vậy, cô đành mở tài khoản rồi đưa điện thoại cho anh xem, kênh đã khóa nên chỉ có cô là chủ mới xem được.

Cát Tử lướt xem những video ánh mắt càng ngày càng tối đi, anh là đang hối tiếc bao năm qua không xem hay cảm thấy cô gái anh thích quá nóng bỏng vậy?

“Chọn video này đi, em có source gốc không?”

“Không, sau khi quay và edit úp lên thì tôi sẽ xóa hết trong máy” Cô thích nhảy nhưng cô cũng biết công việc này không vẻ vang gì, nhất là một người mẹ đơn thân như cô, cô sợ ảnh hưởng đến con gái nên úp bản edit xong liền xóa hết. Dự định khi sách cô viết có thể mang lại thu nhập ổn định cô sẽ khóa kênh, dù nhảy cũng là trang phục concept khác, phù hợp hơn.

Nghe vậy anh bấm lưu video rồi chuyển sang máy mình. Cô tò mò nhìn anh thao tác điêu luyện trên máy tính, một lát sau, cô đã hiểu anh muốn làm gì. Sao cô không nghĩ ra cách này nhỉ, à mà có nghĩ thì cũng không thể làm được như anh.

 

Loading...