Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mẹ chồng mang long thai - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-27 09:55:35
Lượt xem: 348

Chu Thần nghe xong câu này liền tức giận: “Tĩnh Tĩnh cô đừng có giận dỗi nữa, anh biết em không vui vì mẹ mang thai, nhưng mẹ là mẹ anh, đứa trẻ trong bụng là em trai anh. Sinh ra rồi anh có nghĩa vụ nuôi. Em là chị dâu, có thể hiểu chuyện chút được không? Vì chuyện này mà đòi ly hôn sao?”

 

Bố chồng cũng mặt mày không vui: “Tĩnh Tĩnh, ban đầu tôi nghĩ cô là đứa trẻ biết điều, không ngờ cô lại ích kỷ như vậy. Em trai là anh em ruột thịt với chồng cô, sau này giúp đỡ lẫn nhau, là chuyện tốt.”

 

Do trước đây tôi cư xử rất tốt nên mẹ chồng hơi do dự, nhỏ giọng hỏi: “Tĩnh Tĩnh, con thật sự muốn ly hôn sao?”

 

Tôi lớn tiếng nói: “Mẹ, trong bụng mẹ là long thai, sau này sẽ có tiền đồ lớn. Bây giờ căn nhà này chỉ là nhà nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của long tử. Bán căn nhà này rồi mua một căn nhà trong khu trường học, sau này em trai đi học sẽ không phải lo nữa.”

 

Bố mẹ chồng không ngờ tôi lại có ý này, nhất thời không biết nói gì.

 

Chu Thần tức giận: “Tĩnh Tĩnh, em điên rồi sao? Bán nhà cái gì? Em trai chẳng lẽ ở với chúng ta mãi à?”

 

Tôi giả vờ không hiểu, tiếp tục hỏi: “Không thì sao? Anh không phải đã nói rồi sao? Mẹ sinh em bé, chúng ta cùng nuôi, chắc chắn phải ở với chúng ta. Tôi cũng là vì việc học của em trai thôi.”

 

Mẹ chồng mừng rỡ, chạy đến nắm tay tôi, mắt rưng rưng: “Tĩnh Tĩnh, mẹ cảm động quá, không ngờ con lại lo lắng cho long thai đến mức này. Con yên tâm, vận may của đứa bé này nhất định sẽ truyền cho con.”

 

Bố chồng lại hỏi: “Đổi nhà thì đổi, ly hôn làm gì?”

 

Tôi giải thích: “Bố mẹ, theo chính sách của thành phố, nếu có lịch sử vay tiền, căn nhà thứ hai phải đặt cọc sáu mươi phần trăm. Con và Chu Thần không mua nổi. Ly hôn rồi dùng danh nghĩa độc thân của con, có chính sách ưu đãi, đặt cọc ba mươi phần trăm là mua được.”

 

Bố mẹ chồng bừng tỉnh, liên tục khen kế sách hay.

 

Chu Thần vẫn không đồng ý: “Tĩnh Tĩnh, bán nhà và ly hôn đều là chuyện lớn, chúng ta từ từ bàn bạc.”

 

“Chu Thần, anh đừng ích kỷ quá. Mẹ mang thai long thai không dễ, anh không nỡ mua nhà khu học cho em trai ruột của anh à?”

 

Ha ha, Chu Thần giỏi nhất là dùng đạo đức để ràng buộc tôi, bây giờ bị phản đòn không biết có đau không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/me-chong-mang-long-thai/chuong-4.html.]

 

Chu Thần bị tôi hỏi không nói nên lời.

 

Mẹ chồng mắt sáng lên, lại bắt đầu tính toán, ấp úng: “Hay là, hay là sang tên căn nhà cho bố mẹ. Mẹ lo chủ nhà không phải là bố mẹ thì long thai sẽ không đi học được."

 

Quả nhiên bắt đầu tính toán với tôi rồi!

 

May mắn là tôi đã lường trước những khả năng này, nên nhanh chóng chuẩn bị sẵn lời giải thích: "Vay tiền phải có công việc và lương bổng mới được. Cả bố và mẹ đều không có lương hưu, đều là nông dân, không vay được tiền."

 

Mẹ chồng: "Cũng đúng, mẹ với bố không thể vay tiền được."

 

Bố chồng nói tiếp: "Vậy thì viết tên Chu Thần, nó là chủ hộ trong gia đình, là chồng của con, làm gì có chuyện sổ đỏ viết tên phụ nữ. Lúc mua nhà bố đã không vừa lòng rồi..."

 

Tiền đặt cọc là của bố mẹ tôi bỏ ra, còn chê viết tên tôi? 

 

Bố chồng tôi, đúng là tham lam quá mức.

 

Căn nhà hiện tại là mua sau khi chúng tôi đăng ký kết hôn, tiền đặt cọc là của bố mẹ tôi bỏ ra, viết tên của tôi và Chu Thần. Theo luật hôn nhân, nếu ly hôn bình thường, thì phải chia đôi cho anh ta một nửa...

 

Dù bố mẹ tôi đưa ra chứng cứ đã trả toàn bộ tiền đặt cọc, nhưng kiện tụng cũng là một quá trình dài.

 

Căn nhà này, tôi không để cho Chu Thần lấy một xu nào.

 

Tôi nói: "Bố, chẳng lẽ bố quên rồi sao? Hộ khẩu của Chu Thần còn chưa chuyển về đây, không phải hộ khẩu địa phương thì không mua được nhà."

 

Nghe vậy, bố mẹ chồng rất tiếc nuối, nhưng cũng chấp nhận việc mua nhà dưới tên tôi. Dù sao cũng là vì cái long thai trong bụng mẹ chồng mà tính toán.

Trà Sữa Tiên Sinh

 

Trở về phòng, Chu Thần tức giận hỏi: "Cái chuyện long thai gì đó, em cũng tin sao?"

Loading...