Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LỤC THI NGHI - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-26 22:04:06
Lượt xem: 1,765

Nhưng trực giác mách bảo ta rằng, điều này tuyệt đối không phải sự thật.  

 

Người đã từng đứng trên đỉnh cao, sẽ không cho phép bản thân chìm trong bùn lầy.  

 

Ta không tin Cố Ninh Thành sẽ chấp nhận số phận như vậy.  

 

7  

 

Liên tiếp mấy tháng, ta đều hoang mang bất an.  

 

Trước kia ta ở trong tối, Cố Ninh Thành ở ngoài sáng.  

 

Nhưng bây giờ tình thế đảo ngược, ta ở ngoài sáng, Cố Ninh Thành ở trong tối.  

 

Hắn như một con rắn độc tiềm phục.  

 

Không biết lúc nào sẽ đột ngột lao ra, cắn vào ta một phát, để lại chất độc chí mạng, khiến tứ chi bách hài của ta đều theo đó mà thối rữa.  

 

Những ký ức đau đớn, hết lần này đến lần khác hiện lên trong những đêm trường mộng mị của ta.  

 

Kiếp trước, sau khi gả cho Cố Ninh Thành.  

 

Hắn chỉ coi ta như thế thân của Lục Thi Dung, vừa ép ta giả làm nàng, vừa sỉ nhục ta không bằng một sợi lông của nàng.  

 

Sau đó, Lục Thi Dung phát hiện ra chuyện Tấn Vương đoạn tụ.  

 

Tấn Vương trong cơn thẹn quá hóa giận, ngày đêm đánh đập nàng, hành hạ nàng đến mức không còn hình người.  

 

Lục Thi Dung muốn trốn khỏi Tấn Vương phủ.  

 

Nhưng phụ thân ta, kẻ bán con cầu vinh, chỉ biết yêu cầu nàng nhẫn nhịn, không được liên lụy đến gia đình.  

 

Vì vậy, nàng nhìn về phía Cố Ninh Thành.  

 

Nàng lừa Cố Ninh Thành, nói rằng bản thân sớm đã tình căn thâm chủng với hắn.  

 

Trước đây bỏ rơi khăn tay, chính là cố ý muốn nhân cơ hội đó làm quen với hắn.  

 

Chỉ tiếc lúc đó quá non nớt, bị ta uy h.i.ế.p dụ dỗ vài câu, nàng sợ hãi mà chọn cách nói dối.  

 

Sau đó, nàng cũng luôn áy náy.  

 

Còn nhờ ta giúp mời đại phu, đưa tiền bạc.  

 

Ân tình mà ta từng dành cho Cố Ninh Thành, bị vài câu nói của nàng đoạt mất.  

 

Cố Ninh Thành biết được "chân tướng", càng hận ta thấu xương.  

 

Ngày hắn trở về phủ, liền sai người đánh gãy đôi chân của ta, nhổ hết móng tay mười ngón của ta.  

 

"Đau không?"  

 

Hắn vuốt nhẹ qua gương mặt ta, giọng nói nhẹ nhàng đến cực điểm.  

 

Nhưng trong đôi mắt đen nhánh của hắn, lại không có chút nhiệt độ nào.  

 

"Khi xưa ta bị vu oan, cũng đau đớn như thế này. Lục Thi Nghi, ngươi đáng phải chịu!"  

 

Sau đó, Lục Thi Dung bị Tấn Vương trong cơn say rượu lỡ tay đánh chết.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/luc-thi-nghi/chuong-5.html.]

 

Cố Ninh Thành ngồi suốt một đêm, rồi bóp cổ ta nói:  

 

"Nếu ban đầu không phải ngươi nhiều chuyện. Ta và Dung Dung đã sớm ở bên nhau rồi. Chính ngươi đã hại c.h.ế.t nàng."  

 

Hắn lột sạch quần áo của ta, treo ngược ta lên xà nhà.  

 

Dùng lưỡi d.a.o cắt từng miếng thịt trên người ta.  

 

Mỗi khi ta vì đau đớn mà ngất đi,  

 

Hắn liền sai người dùng nước muối tạt cho ta tỉnh lại.  

 

Cố Ninh Thành nói rằng hắn sẽ không dễ dàng lấy mạng ta, muốn ta dùng cả phần đời còn lại để chuộc tội.  

 

Sau khi chịu đựng sự hành hạ không phải của con người suốt ba tháng trời, ta cuối cùng đã tìm được cơ hội, trốn thoát khỏi phủ họ Cố.  

 

Thế nhưng, số phận trêu ngươi,  

 

Vừa rời khỏi nơi ngục tù đó không xa, ta đã vì quá yếu mà ngã gục trên tuyết.  

 

Sau đó, ta không bao giờ tỉnh lại được nữa.  

 

Cơn ác mộng kiếp trước đến nay vẫn như con d.a.o cứa vào xương, khiến ta đêm đêm không thể yên giấc.  

 

Ta biết rằng, trừ phi thực sự nhìn thấy t.h.i t.h.ể của Cố Ninh Thành, nếu không ta kiếp này vĩnh viễn không thể an giấc!  

 

Thế nhưng, những người được cử đi điều tra, đều như đá chìm đáy biển, không có chút tin tức nào.  

 

Mãi cho đến nửa năm sau.  

 

Trong một bữa tiệc gia đình, phụ thân vô tình than phiền vài câu.  

 

Nói rằng dạo này Đoan Vương lập nhiều công lao, như mặt trời ban trưa.  

 

Đến cả Tấn Vương điện hạ ngày trước vốn được sủng ái nhất cũng bị lu mờ.  

 

Vì Lục Thi Dung, nhà ta luôn là người ủng hộ Tấn Vương không lay chuyển.  

 

Nhưng nhìn giọng điệu của cha, dường như có ý định muốn lấy lòng cả hai bên.  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Đối với chuyện quan trường, ta xưa nay chẳng mấy quan tâm, chỉ hờ hững đáp một câu:  

 

"Đoan Vương vốn không bao giờ bộc lộ tài năng. Chẳng lẽ là được cao nhân nào chỉ điểm?"  

 

Vừa nói xong, ta đột nhiên giật mình.  

 

Đoan Vương?  

 

Đoan Vương!  

 

Đúng rồi.  

 

Kiếp trước, Cố Ninh Thành chính là người ủng hộ Đoan Vương.  

 

Nhờ sự giúp đỡ của hắn, Đoan Vương từ một hoàng tử vô danh dần dần trở thành Thái tử.  

 

Trở lại một kiếp, Cố Ninh Thành lại đầu quân cho Đoan Vương, điều này vốn dĩ không có gì là không hợp lý.  

 

Là ta quá thiên kiến.  

Loading...