Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LỤC THI NGHI - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-08-26 22:07:47
Lượt xem: 2,204

14

 

Không cần phải nói, người tất nhiên là ta nhờ Khang Vương mời đến. 

 

Ba vị hoàng tử điện hạ này tuy sau lưng đấu đá kịch liệt, nhưng ngoài mặt vẫn anh em hòa thuận.  

 

Làm em trai mà mời hai vị ca ca đến tửu lâu tụ tập, là chuyện quá đỗi bình thường.  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Giữa chừng tình cờ gặp vài vị quan viên đồng liêu, mời họ cùng nhập hội, cũng là chuyện quá đỗi bình thường.  

 

Nhưng ai ngờ lại có thể chứng kiến một màn kịch hay như vậy?  

 

Vợ chưa cưới của Tấn Vương lại hẹn hò riêng với một nam nhân,

  

Còn đánh nhau đến mức khó phân thắng bại, trông như điên cuồng.  

 

Không cần đến một ngày, khắp phố lớn ngõ nhỏ kinh thành đều sẽ lan truyền khắp nơi.  

 

Đoan Vương và Tấn Vương thần sắc khác nhau, mỗi người một vẻ.  

 

Người đầu tiên phản ứng lại chính là Lục Thi Dung.  

 

Nàng vừa khóc vừa nhào vào lòng Tấn Vương.  

 

"Điện hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho thiếp! Tên này chính là kẻ vô lại Cố Ninh Thành. Hắn nhiều lần muốn phá hủy sự trong sạch của thiếp. Thấy mưu đồ thất bại, lại định cầm d.a.o g.i.ế.c thiếp để bịt miệng!"  

 

Nàng ngẩng đầu để lộ vết thương trên mặt, lại chỉ vào con d.a.o găm trong tay Cố Ninh Thành.  

 

"Con d.a.o này chính là bằng chứng rõ ràng nhất! Còn có, còn có tỷ tỷ của thiếp. Nàng cũng có thể làm chứng cho thiếp!"  

 

Ánh mắt cầu xin của Lục Thi Dung, ánh nhìn run rẩy của Cố Ninh Thành, vẻ mặt đầy tức giận của Tấn Vương, thần thái chờ mong của mọi người xung quanh...  

 

Ta trở thành tâm điểm của tất cả những điều này.  

 

Đón nhận ánh mắt của mọi người, ta chậm rãi gật đầu.  

 

"Đúng vậy, chính là như thế."  

 

Chỉ vài lời ngắn ngủi, đã đủ để đẩy hắn vào vực thẳm vạn kiếp bất phục.  

 

Đoan Vương thở dài nhắm mắt lại.  

 

Dù hắn có muốn bảo vệ Cố Ninh Thành đến đâu, với tình huống này, cũng đã không thể thu xếp được nữa.  

 

Không chỉ khinh bạc vợ chưa cưới của Tấn Vương, lại còn cầm d.a.o định g.i.ế.c nàng.  

 

Hai tội danh này, đủ để khiến hắn c.h.ế.t một vạn lần rồi.  

 

Cố Ninh Thành vạn lần không ngờ, người mà hắn yêu hai kiếp, cuối cùng lại là người đẩy hắn vào địa ngục.  

 

Hắn ngã quỵ xuống đất, như một vũng bùn nhão.  

 

Mặt trắng bệch như tờ giấy, không ngừng lẩm bẩm "Không nên thế này" "Không nên thế này"...  

 

15

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/luc-thi-nghi/chuong-10.html.]

Dù mang tiếng xấu, Lục Thi Dung vẫn thuận lợi gả cho Tấn Vương.  

 

Nàng nghĩ rằng Tấn Vương yêu nàng sâu đậm, không thể thiếu nàng.  

 

Thực ra Tấn Vương cần một người ngu xuẩn, dễ điều khiển, gia thế cũng không tệ làm chính thê.  

 

Để hắn có thể tiếp tục chung chạ với đám hầu nam trong phủ.  

 

Còn kết cục của Cố Ninh Thành thì thú vị hơn nhiều.  

 

Ta vốn tưởng rằng màn kịch đó đủ để lấy mạng hắn.  

 

Nhưng không ngờ, hắn lại gặp được quý nhân, cứu hắn một mạng.  

 

Và quý nhân đó, lại chính là Tấn Vương.  

 

Không có gì khác, Cố Ninh Thành có một vẻ ngoài tuấn tú.  

 

Mà Tấn Vương lại thích nhất những kẻ như hắn, đẹp như hoa lan ngọc thụ.  

 

Vì vậy hắn bí mật sắp xếp, để một phạm nhân khác thay Cố Ninh Thành ra pháp trường.  

 

Còn Cố Ninh Thành thì đổi tên thành "Ninh Nô", trở thành sủng nô của Tấn Vương.  

 

Khang Vương khi kể chuyện này cho ta nghe, ta kinh ngạc đến mức phun cả trà trong miệng ra ngoài.  

 

Ngay sau đó không nhịn được mà vỗ tay cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt.  

 

Những kẻ từng là oan gia đối đầu, giờ lại trở thành tỷ muội chung chồng.  

 

Thật không biết nếu một ngày nào đó Lục Thi Dung và Cố Ninh Thành chạm mặt nhau ở Tấn Vương phủ, vẻ mặt hai người sẽ đặc sắc đến thế nào.  

 

Với sự kiêu ngạo của Cố Ninh Thành, e rằng điều này còn đau khổ hơn cả cái chết.  

 

Ta phải cảm ơn Tấn Vương, đã thay ta nghĩ ra cách hành hạ người như vậy.  

 

Thật hả dạ! Thật hả dạ!  

 

16

 

Không còn Cố Ninh Thành trợ giúp, Đoan Vương như bị gãy cánh, rất nhanh không thể vùng vẫy nổi nữa.  

 

Triều đình nhanh chóng từ thế chân vạc ba bên, trở thành cục diện chia đôi thiên hạ.  

 

Không bao lâu sau, vụ án Tấn Vương say rượu g.i.ế.c vợ chấn động triều đình.  

 

Cùng với đó, sở thích đoạn tụ của Tấn Vương cũng bị phơi bày trước thiên hạ.  

 

Hoàng đế nổi giận lôi đình, lập tức hạ lệnh giáng hắn thành thứ dân, đày đi Hoàng Lăng, không có lệnh triệu gọi không được trở lại triều đình.  

 

Còn những kẻ sủng nô trong phủ Tấn Vương,  

 

Mỗi người bị đánh một trăm gậy lớn, đày ra biên cương.  

 

Khang Vương đặc biệt giữ lại Cố Ninh Thành, đem hắn làm ân huệ tặng cho ta.  

 

Loading...