Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lừa dối và phản bội - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-05 14:45:11
Lượt xem: 26

7

 

Ta còn chưa kịp nói gì, Kjera co ro ở một bên bỗng lao ra, kích động phản bác.

Hắn đầm đìa mồ hôi quỳ xuống trước mặt ta, hoảng sợ cầu xin.

“Luna, Luna yêu dấu của ta, nàng đừng nghe nàng ta, ta mới là người yêu nàng chân thành nhất.”

“Hừ.”

Công chúa khẽ cười mỉa, không buồn tranh cãi với hắn.

Diễn biến của sự việc đến lúc này khiến ta hoàn toàn hiểu rõ căn nguyên và hậu quả của chuyện này.

Người đàn ông xảo quyệt và đê tiện này, cho đến giây phút cuối cùng vẫn cố gắng lừa dối ta.

Ta nhìn hắn với ánh mắt đầy thất vọng và ghê tởm.

Hắn hiểu rõ ta, vừa chạm vào ánh mắt ta, liền vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi hang động.

Ta không làm gì cả, bởi ta biết ngoài cửa hang chỉ có vực thẳm sâu vạn trượng, một con đường không lối thoát.

Nhưng công chúa đứng bên cạnh bỗng nhiên rút ra một thanh đoản kiếm từ dưới váy, “vút” một cái phóng ra, trúng ngay vào đùi Kjera.

Kjera hét lên một tiếng, lập tức ngã nhào xuống đất.

“Ồ, Luna kính mến của ta, ngài muốn xử lý hắn thế nào?”

Vừa rồi ta còn đang ngạc nhiên trước sự quyết đoán của nàng công chúa này, thì giọng nói dịu dàng của nàng đã kéo ta trở lại.

Ta ngẩn ngơ nhìn nàng một lúc, theo phản xạ đáp lại: “Xé xác hắn, g.i.ế.c hắn, hắn đã g.i.ế.c ta, ta cũng phải g.i.ế.c hắn.”

Nói rồi, mùi m.á.u của Kjera đã theo cơn gió đêm thổi vào trong hang, mùi tanh nồng và nguyên sơ này khiến bản năng bạo lực bị kìm nén trong tâm trí ta bắt đầu trỗi dậy.

Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, móng vuốt sắc nhọn vô thức cào xuống mặt đất.

Kjera sợ hãi đến tột độ, kẻ hèn nhát và đê tiện này, giờ đây không màng đến vết thương trên chân, hắn cố gắng bò ra ngoài hang, m.á.u chảy ròng ròng trên nền đất khô cằn, để lại một vệt dài.

Lúc này hắn thật thảm hại, chẳng khác gì ta khi xưa.

Trong lòng ta cảm thấy thích thú, như mèo vờn chuột, tiến ta gần hắn, định từ từ kết liễu hắn.

Tuy nhiên, khi ta vừa bước được hai bước, thì nàng công chúa kia đột nhiên ngăn ta lại.

Nàng nói: “Ngài không thể g.i.ế.c hắn.”

8

Ta dừng bước, nhìn nàng với vẻ không hài lòng.

Công chúa không hề hoảng sợ, hoàn toàn không bị uy thế và sát ý của ta làm cho lùi bước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lua-doi-va-phan-boi/chuong-4.html.]

Nàng mỉm cười, như thể đang trò chuyện với bạn thân: “Luna quý giá của ta, nếu cứ dễ dàng g.i.ế.c c.h.ế.t hắn như vậy, chẳng phải là quá nhẹ nhàng với hắn sao?”

“Hắn đã phản bội trái tim của nàng, làm tổn thương cơ thể nàng, và cướp đi tất cả báu vật của nàng. Nàng chỉ đưa hắn vào vòng tay của tử thần như vậy, thì là quá độ lượng rồi còn gì.”

Nàng lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối cho ta.

Ta thấy những lời nàng nói cũng có lý.

Người đàn ông này đã nghiền nát trái tim ta, đẩy ta vào lửa giận và căm hận, khiến ta đau khổ bao lâu, sao hắn lại ra đi dễ dàng như vậy được?

Thật không công bằng.

Vì vậy, ta kiềm chế cảm xúc, kiên nhẫn hỏi công chúa.

“Vậy ngươi nghĩ nên làm thế nào?”

“Đương nhiên là cắt lưỡi hắn, để hắn không thể dùng lời lẽ lừa gạt nàng nữa; gỡ bỏ tứ chi của hắn, để hắn không còn sức lực để làm tổn thương nàng; rồi giam hắn bên cạnh nàng, để hắn sống sót, nhìn thấy tất cả những gì hắn đạt được đều trở thành mộng ảo.”

Nàng thật tàn nhẫn.

Quả nhiên chỉ có con người mới có thể nhẫn tâm như vậy.

Ta có chút do dự, không biết liệu có nên áp dụng hình phạt khủng khiếp này đối với người đàn ông này hay không.

Dù bị phản bội, ta thực sự không nghĩ đến việc dùng những phương pháp tàn bạo để hành hạ một sinh mạng.

Nhưng công chúa dường như nhìn thấu sự nhân từ và do dự của ta, nàng tiếp tục nói với âm thanh êm ái như ác quỷ thì thầm bên tai.

Chỉ sau một lúc, cơn giận của ta lại bị nàng khuấy động.

Nàng tiếp tục lợi dụng tình thế, nói rằng nếu ta đồng ý, nàng sẽ trả lại tất cả những báu vật mà Kjera đã cướp từ ta.

Những báu vật đó đã được Kjera dâng lên nàng như là đòn bẩy để cầu hôn công chúa.

Nếu ta muốn lấy lại những báu vật này, thì cũng khá vất vả khi không có sự đồng ý của người liên quan.

Ngay lúc này nàng chủ động nói sẽ trả lại cho ta, thế thì tốt quá rồi.

Ta bị nàng quay vòng vòng.

Như thể chỉ cần ta làm theo chỉ dẫn của nàng, ta sẽ tìm lại được những gì đã mất, đạt được những gì ta khao khát, tất cả đau đớn và căm thù sẽ được xoa dịu.

Kjera đứng bên cạnh nghe thấy toàn bộ, hắn sợ hãi kêu gào, mắng nhiếc, còn cố gắng vùng vẫy tuyệt vọng, nhưng công chúa quyết đoán chỉ cười mỉm, bịt miệng hắn và ngay lập tức cắt lưỡi hắn.

Công chúa lau lưỡi d.a.o dính m.á.u trên váy, rồi quay lại mỉm cười an ủi ta.

“Luna yêu quý, chỉ cần nàng gật đầu, ta có thể làm được mọi thứ nàng muốn.”

Không biết tại sao, ta lại cảm thấy hơi sợ hãi người phụ nữ yếu đuối này.

Ta quay lại từ tiếng thét của Kjera, cẩn thận nhìn nàng: “Vậy ngươi muốn gì?”

 

Loading...