Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lòng tốt đặt nhầm người - 9+10

Cập nhật lúc: 2024-06-05 20:02:52
Lượt xem: 2,115

9

 

Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ: "Không sao đâu tất cả đều qua rồi. Quan trọng là bây giờ gia đình mình vẫn còn tốt, sau này con sẽ bảo vệ hai người.”

 

Mẹ tôi nghẹn ngào nức nở: “Không biết tại sao mà mẹ cảm thấy nhói nhói trong lòng”.

 

Mắt bố cũng đỏ hoe: "Bố biết những điều con nói là thật, con gái bố bố không tin thì tin ai." 

 

Tôi cứ nghĩ là họ sẽ khó chấp nhận một điều vô lý như vậy.

 

Trong mắt bố tôi hiện lên vẻ dữ tợn: "Triệu Bằng Phi, ông đây sẽ không để yên cho mày đâu." 

 

"Nhà kia không thể ở nữa, chúng ta phải mau chóng chuyển đi. Yên tâm, địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, gia đình mình sẽ chơi ch.ết bọn họ." 

 

Tôi cũng nghĩ như vậy.

 

Triệu Bằng Phi rất xấu xa, nếu nửa đêm phóng hỏa, cả nhà chúng tôi sẽ khó mà thoát được.

 

Nguyên nhân vụ cháy nhà lần trước là do ông ta ném tàn thuốc một cách bừa bãi.

 

Thùng rác trong khu dân cư cũng mấy lần tự nhiên bốc cháy, không biết có liên quan gì đến Triệu Bằng Phi không.

 

Trong lòng ông ta, một cái tàn thuốc cũng không tính là tội phóng hỏa.

 

Cho nên kiếp trước Triệu Phi Bằng mới dám ném tàn thuốc vào nhà tôi.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Bàn bạc xong, chúng tôi quyết định thuê một căn nhà trong khu vực được đảm bảo an ninh tốt, nơi người bình thường không thể vào được.

 

Về đến nhà, mẹ đi thu dọn đồ đạc còn bố con tôi thì nhanh chóng lắp camera ở bất cứ nơi nào có thể, kể cả cạnh thùng rác ở hành lang.

 

10

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/long-tot-dat-nham-nguoi/910.html.]

 

Thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ thu dọn những thứ quan trọng và lái một chiếc ô tô rời đi.

 

 Chuyển nhà xong thì cũng đã mười giờ tối.

 

Sau khi ăn uống no nê thì gia đình tôi ngồi xuống sofa tâm sự.

 

Tôi bật điện thoại lên lướt mạng thì nhìn thấy video Triệu Tư Tư được cứu khỏi đám cháy.

 

Ngoại hình xấu xí của nhỏ được quay lại rất rõ ràng, cư dân mạng cảm thấy thương xót nên để lại lời động viên, một số còn muốn quyên góp.

 

Theo lý thuyết, lẽ ra nên làm mờ khuôn mặt của Triệu Tư Tư.

 

Đây chắc chắn là cố ý.

 

Blogger trong phần bình luận đã ghim một tài khoản có tên "mẹ của Triệu Tư Tư" lên đầu.

 

Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản này đã có 360.000 người hâm mộ.

 

Nếu như tôi đoán không sai, bọn họ muốn lợi dụng con mình tội nghiệp để kiếm tiền.

 

Kiếp trước nhỏ chỉ có một vết sẹo nên không làm vậy được.

 

Không lâu sau, tài khoản "mẹ Triệu Tư Tư" đăng tải một đoạn video.

 

Bên trong, Tần Thục Phân có vẻ hiền lành và rộng lượng, ăn nói tích cực và không hề phàn nàn về sự bất công của ông trời.

 

Bà ta nghẹn ngào nói ra hoàn cảnh của con mình, giả vờ là một người mẹ mạnh mẽ dù có xảy ra bất cứ chuyện gì.

 

Bình luận ai ai cũng an ủi Tần Thục Phân, có người còn hỏi số tài khoản của bà ta để quyên góp.

 

Tần Thục Phân trả lời từng người một: Không cần quyên góp bây giờ, chúng tôi định bán nhà và nhất định sẽ chữa trị cho Tư Tư.

Loading...