Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Linh Hồn Huyền Bí, Đại Lão Yếu Đuối Trở Thành Siêu Sao - Chương 62

Cập nhật lúc: 2024-08-24 22:25:32
Lượt xem: 118

Bọn họ nhìn những người phụ nữ khác với ánh mắt thù địch, hốc mắt bọn họ đỏ hoe sau khi An Hoà Thạc nói: "Tôi ổn”, bọn họ không để những thù địch giữa họ ảnh hưởng đến người đàn ông này.

“Hoà Thạc, điện thoại của anh vẫn luôn không liên lạc được, em sợ đến mức chạy nhanh tới đây. Em cam đoan với anh, tất cả mọi người trong chương trình này sẽ không bao giờ xuất hiện ở giới giải trí, cũng không xuất hiện trước mặt anh nữa!"

“Anh Thạc, anh thật sự chịu khổ rồi.”

“Trước kia, em nói muốn cùng anh đi quay chương trình này, nhưng anh nói không cần, hiện tại em thật sự hối hận, lẽ ra em nên đến sớm hơn."

“Bây giờ anh còn khó chịu không!?”

Mỗi người đều nói một câu, bày tỏ tình cảm và tâm ý của mình đối với An Hoà Thạc.

An Hoà Thạc, người lẽ ra phải an ủi những cô gái đang lo lắng cho mình, lại cảm thấy vừa bực bội vừa lạnh lùng khi nhìn thấy nhiều người như vậy.

“Các ngươi nhiều người như vậy chạy đến đây, có bao giờ nghĩ tới sẽ bị phóng viên chụp ảnh không! Lại muốn làm ra bao nhiêu tin tức!"

Anh ta chỉ quan tâm đến tương lai và sự nghiệp của bản thân, nhưng những người này cố tình không cảm thấy có vấn đề gì, bọn họ nhanh chóng giải thích rằng bọn họ đều đến bằng xe riêng và cải trang, cho dù bị truyền thông chụp được cũng không bao giờ dám tung ra!

Vẻ mặt của An Hòa Thạc nhanh chóng trở nên hiền lành, anh ta vô tội xin lỗi bọn họ, nói rằng chính mình vừa nói với giọng điệu gay gắt. Kỳ thực anh ta cũng không có gì nghiêm trọng, cho nên không cần lo lắng cho anh ta nhiều như vậy, còn cố ý tới đây.

Nhìn thấy anh ta vẫn khéo léo như vậy trong việc dỗ dành người khác, trong lòng Ấn Nhu Nhã cảm thấy chua chát, lại bất lực, nhưng cũng có chút ngọt ngào.

Đối với một người đàn ông như anh ta, chính mình sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh ta, người khác tự nhiên sẽ phải lòng anh ta, người chói sáng như vậy. Có rất nhiều người theo đuổi, không ai không muốn trở thành người đặc biệt nhất trong lòng An Hòa Thạc, nhưng không ai có thể thực sự chiếm được trái tim anh ta.

Chính mình có thể ở bên cạnh anh ta, giúp đỡ anh ta một chút trong công việc, đã hạnh phúc hơn người khác rất nhiều rồi! Cũng nên cảm thấy hài lòng!

Nhìn thấy người đàn ông mà bọn họ quan tâm đang nằm trong phòng bệnh, mặc dù bác sĩ nói anh ta không sao, chỉ là khí huyết quá yếu, Ấn Nhu Nhã vẫn không quên thủ phạm đáng c.h.ế.t kia.

“Hoà Thạc, hiện tại em sẽ thông báo với bên ngoài rằng anh sẽ rút khỏi chương trình này, được không?"

Hậu bối của anh ta, Mẫn Văn cũng lập tức ngọt ngào nói: “Anh Thạc, để em giúp anh tìm hiểu chi tiết về chủ kênh đó và dạy cho cô ấy một bài học được không?”

Không ngờ, khi nghe thấy từ chủ kênh, vẻ mặt của An Hoà Thạc thay đổi không hề báo trước. Đỉnh đầu anh ta bắt đầu đổ mồ hôi, cơ bắp cứng đờ trong giây lát, khi định thần lại, anh ta mới nhận ra rằng miệng mình đã sớm hơn lý trí nói "Không cần!".

Không biết anh ta đang nghĩ đến điều gì, An Hòa Thạc không khỏi đưa tay sờ lên n.g.ự.c mình, vẻ mặt tối tăm không rõ.

“Chỉ là một chủ kênh nhỏ muốn lăng xê bản thân mà thôi. Nếu chúng ta thực sự tham gia, chẳng phải sẽ lại tăng độ nổi tiếng cho cô ấy, như vậy không phải chúng ta sẽ tổn thất sao?"

Bàn tay anh ta chuyển từ siết chặt sang lỏng lẻo, tự an ủi mình rằng đó chỉ là một cái ngoài ý muốn.

Trong phòng bệnh, mấy người phụ nữ ngơ ngác nhìn anh ta một lúc.

Không biết là do ánh sáng trong bệnh viện có vấn đề hay là người đàn ông trước mặt quả thực đã mất hết khí huyết, trở nên hốc hác một chút. Bọn họ cảm thấy rằng... An Hoà Thạc dường như không còn quyến rũ như trước nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/linh-hon-huyen-bi-dai-lao-yeu-duoi-tro-thanh-sieu-sao/chuong-62.html.]

Bà trùm kinh doanh Y Nhược nhìn chàng trai trẻ này, lần đầu tiên cau mày lại.

Cách đây một thời gian, cô ta quá bận rộn với công việc ở công ty nên không có thời gian đến gặp An Hòa Thạc. Tại sao mới không bao lâu, anh ta đã trở nên bình thường như một trong những chủ kênh đẹp trai đã vô tình gỡ bỏ filter ra trong các buổi phát sóng trực tiếp trực tuyến?

Để không quấy rầy anh ta nghỉ ngơi, mọi người tạm thời rút lui.

Tuy nhiên, trước đây, mỗi người một khi gặp được An Hoà Thạc, đều sẽ luôn vô cùng luyến tiếc, không muốn rời xa anh ta, bọn họ sợ sẽ bỏ lỡ một cái liếc mắt với người đàn ông này, mấy ngày tới chỉ có thể nhìn thấy nhau trong giấc mơ, nỗi đau khiến trái tim đau nhức và đầu óc choáng váng.

Chỉ cần có thể cùng anh ta nói thêm vài lời, dù chỉ ở cùng một không gian, hít thở cùng một bầu không khí, cũng sẽ cảm thấy mình có c.h.ế.t cũng không tiếc nuối.

Nhưng hôm nay, bọn họ chỉ khinh thường nhìn tình địch của nhau, đều ăn ý không có các loại quấn quýt si mê, muốn cùng An Hòa Thạc ở chung một lât.

Lúc này An Hòa Thạc lấy tấm bảng gỗ từ trong n.g.ự.c ra, không ngừng đặt trước trán thành tâm cầu nguyện, tự nhiên cũng không có tâm tư để ý tới những người phụ nữ vẫy tay thì đến, xua tay thì đi. Anh ta chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chủ nhân mà anh ta tôn thờ.

Vừa rồi An Hoà Thạc cảm nhận được chủ nhân của mình dường như bị công kích dữ dội, anh ta với tư cách là người thờ cúng, cũng bị liên lụy!

Nghĩ lại những gì những người phụ nữ đó vừa nói với anh ta về cái gọi là chủ kênh huyền hình, An Hoà Thạc càng cảm thấy bất an hơn, chẳng lẽ chủ kênh huyền học cũng tôn thờ một tồn tại phi nhân loại nào đó??

Ngay sau đó, anh ta lắc đầu và bác bỏ ý tưởng đó.

Trong giới giải trí có rất nhiều người âm thầm tôn thờ đủ loại sinh vật kỳ lạ, nhưng phần lớn chỉ là bị những kẻ lừa đảo cấp thấp dụ dỗ làm những việc vô ích, không có tác dụng gì, mất tiền vô ích.

Nếu mọi người đều cung phụng quỷ nhỏ, mời đến thần phật, thì không phải ai cũng có thể trở thành minh tinh hạng nhất và nổi tiếng, vậy chẳng phải là tất cả tài nguyên trong làng giải trí không đủ để chia sẻ sao.

Trên thực tế, ngoài những người vừa nỗ lực vừa có tài năng trong làng giải trí, trong một năm thể thực sự đột nhiên trở nên nổi tiếng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có bao nhiêu trong số đó nhìn như đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng thực ra chỉ là sự thúc đẩy điên cuồng của những đại lão ở đằng sau chống lưng.

Có rất ít người thực sự nhận được lực lượng thần bí và may mắn có được sức mạnh của quỷ.

Ví dụ như An Hoà Thạc thực sự đã cất giữ được một lực lượng thần bí nào đó, cũng dựa vào cái này để trở thành nghệ sĩ hàng đầu, mê hoặc hàng nghìn phụ nữ.

Trên thực tế, nhiều người trong giới đều nói rằng An Hoà Thạc có chút tà ác. Anh ta bẩm sinh có điều kiện tốt, cao 1m85, khuôn mặt có nét nổi bật, đặc biệt là đôi mắt, đôi lông mày nhướng lên tự nhiên có một loại dục vọng nào đó, kết hợp vẻ đẹp của cả nam và nữ, luôn luôn treo trên khuôn mặt là nụ cười hồn nhiên và hơi chút tà ác.

Dù là nữ sinh nhỏ tuổi hay các dì, các bà hơn anh ta rất nhiều tuổi, thì ai cũng sẽ bị anh ta thu hút.

Nhưng vấn đề là ngoại hình của An Hoà Thạc không đủ hoàn hảo hay siêu việt để khiến vô số phụ nữ phát cuồng vì anh ta, dù biết anh ta trăng hoa và đời tư thối nát nhưng bọn họ vẫn muốn lao vào và không hề hối hận bày tỏ tình yêu của họ dành cho anh ta.

Ngay cả những người có điều kiện ưu tú, nghệ sĩ giải trí, tiểu thư nhà giàu, chủ tịch có địa vị cao, đều bị người đàn ông này ăn đến gắt gao.

Nếu hỏi những người này tại sao lại si mê An Hoà Thạc như vậy, phần lớn đều không nói ra được nguyên nhân, chỉ nói rằng vừa nhìn thấy anh ta đã bị mê hoặc, cả trái tim đều bị lấy đi.

Vì vậy, nhiều người trong ngành đã nói đùa rằng nếu An Hoà Thạc sinh ra là con gái, chẳng phải anh ta sẽ là một con hồ ly tinh trong tiểu thuyết siêu nhiên cổ xưa, câu lấy linh hồn con người và hút tinh huyết của con người sao?

Nhưng ai nói —— đàn ông không thể cung phụ hồ tiên?

Loading...