Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Linh Hồn Huyền Bí, Đại Lão Yếu Đuối Trở Thành Siêu Sao - Chương 161

Cập nhật lúc: 2024-09-03 20:57:12
Lượt xem: 64

Trang Lương Triết dùng trăm phương ngàn kế muốn cứu Chiêm ANh, lại không cứu nổi trái tim muốn kết liễu bản thân của cô ấy cùng thân thể đã nhiễm ma túy.

Chính như lời Chiêm Anh đã nói, đồ vật đã hỏng thì cuối cùng cũng không thể trở về được nữa, Chiêm Anh tươi đẹp của quá khứ đã c.h.ế.t hoàn toàn.

Trong khoảng thời gian này, Trang Lương Triết hoặc nhiều hoặc ít từng tiếp xúc qua ma túy, anh ta vô cùng thống hận mấy thứ này hủy hoại Chiêm Anh, muốn toàn bộ những người có liên quan phải trả giá đắt.

Đồng thời, Trang Lương Triết vô ý biết được La Phát Huy lén lút đầu tư bào chế ma túy, điểm chuyên cung cấp hàng cho nhóm phú nhị đại bọn họ.

Ngọn lửa thù hận hoàn toàn thiêu đốt anh ta! Anh ta nhất định phải làm La Phát Huy trả giá đắt!

Vì thế, Trang Lương Triết không màng nguy hiểm thu thập chứng cứ trình báo cho cảnh sát, muốn sớm ngày làm La Phát Huy phải chịu pháp luật chế tài, cũng tìm biện pháp khác có thể trả thù anh ta!

Loại phú nhị đại đỉnh cấp như La Phát Huy, muốn thật sự động đến một cây lông tơ của anh ta sợ là căn bản làm không được, trong khoảnh khắc tinh thần Trang Lương Triết vặn vẹo bèn nghĩ tới xin quỷ thần giúp đỡ.

【 Tôi nhặt xác miễn phí thế con nghiện gần chết, đưa bọn họ hỏa táng, sau đó thu thập tóc, móng tay, tro cốt của những người này, lại tìm trên mạng rất nhiều biện pháp nguyền rủa người khác rồi thử từng biện pháp một. Cũng không biết là phương pháp loại nào có hiệu quả, vẫn là báo ứng của anh ta thật sự đến rồi. 】

【 Cuối cùng anh ta cũng bị báo ứng! 】

Trang Lương Triết vì báo thù cho Chiêm Anh đã giành thời gian hai năm cùng sức lực, trên người gần như không còn một chút tiền, còn thiếu người ta một đống nợ nần.

Hiện tại, La Phát Huy bị báo ứng, anh ta cuối cùng cũng được giải thoát, kết thúc mấy năm tự dày vò bản thân.

Trên xe lăn, Lâm Hạ Vy nói ra sự thật với quỷ diện sang kia: “Các người không phải Chiêm Anh, mà là nỗi oán hận của vô số người có cùng vận mệnh, hãm sâu trong vũng bùn.”

“Không cần giả vờ nữa.”

Theo lời cô nói, quỷ diện sang cuối cùng cũng hiện ra diện mạo chân chính của nó, lại không ngừng biến dạng, trong chốc lát hiện ra gương mặt đàn ông, trong chốc lát hiện ra gương mặt phụ nữ, thậm chí xuất hiện gương mặt của trẻ con!

Những gương mặt bất đồng chốc lát nhô lên như muốn cắn người trước mặt, trong chốc lát dữ tợn tranh nhau cướp đoạt cơ hội tra tấn người đàn ông này, đồng thời không ngừng kêu khóc, gào lên ma túy tàn phá bọn họ như thế nào! Vận mệnh bất công, lên án kẻ “hung thủ g.i.ế.c người”!

Cảnh tượng quỷ dị mà đáng sợ khiến các cảnh sát đã có nhiều kinh nghiệm trong phòng cũng không khỏi sởn tóc gáy, ớn lạnh sống lưng.

Nhưng sau khi nỗi sợ hãi thân thể tan biến, thứ tràn ngập trong lòng bọn họ lại là sự tức giận mạnh mẽ hơn! Ma túy c.h.ế.t tiệt đã g.i.ế.c biết bao nhiêu người và hy sinh biết bao anh em nơi tiền tuyến!

La Phát Huy thật sự đáng chết!

“Cha, cha nhất định phải cứu con, con bị người ta hãm hại, con thật sự bị người ta hẵm hại! Hết thảy đều ngoài dự kiến của con!”

Trên người là quỷ, mép giường là cảnh sát như hổ rình mồi, trong lúc nhất thời La Phát Huy không biết nên tiếp tục bị quỷ diện sang tra tấn hay là bị bắt tiến ngục giam trở thành tù nhân tốt hơn!

La Lập Hiên lại biết nếu cục cảnh sát Thủ Đô đã ra lệnh bắt giữ, còn dám nói chi tiết một phần của vụ án trước mặt mọi người chứng minh bọn họ đã nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, hiện giờ bất quá chỉ là dựa theo quy trình thôi.

Đúng là ông ta có thủ đoạn lợi hại nhưng khi thời điểm pháp luật chân chính tiến hành thẩm phán thì cho dù ông ta có nhiều tiền nhiều mối quan hệ đến đâu cũng không cứu nổi.

Đợi sau khi tin tức người thừa kế của công ty khoa học kỹ thuật Vĩnh An bị nghi ngờ có liên quan đến bào chế, buôn lậu ma túy bị truyền ra thì chắc chắn công ty mà La Lập Hiên lấy làm tự hào cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn, giá cổ phiếu giảm mạnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/linh-hon-huyen-bi-dai-lao-yeu-duoi-tro-thanh-sieu-sao/chuong-161.html.]

Có lẽ, cuối cùng thì cái gì La Lập Hiên cũng chẳng bảo vệ nổi.

Bà La tỉnh táo lại, còn đang bênh vực cho con trai. Nói anh ta thật sự không đến mức vì chút tiền đó mà phạm pháp nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Nhóm người Hồ Chí Vĩ hiện tại không hề lo lắng điều gì khác, cha của cục trưởng Trương là cảnh sát phòng chống ma túy, ông ấy đã hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ nên từ khi cục trưởng Trương nhậm chức đã trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy, khiến cho trên thị trường khan hiếm ma túy. Hiện giờ, vụ án đã có chứng cứ hoàn chỉnh, mặc cho ai có năng lực thông thiên đến đâu cũng không cứu nổi La Phát Huy.

Chỉ là lo lắng quỷ diện sang trên người La Phát Huy, bọn họ rốt cuộc có thể bắt được anh ta không?

Đừng có chưa kịp thẩm vấn thì người đã c.h.ế.t mất.

Đội trưởng Hồ không khỏi lặng lẽ liếc nhìn Lâm Hạ Vy, đây không thuộc phạm trù của bọn họ, chuẩn bị hỏi cô câu trả lời chính xác liền thấy cô bỗng nhiên nhắm mắt lại, đọc ra một đoạn kinh gì đó mà bọn họ hoàn toàn không hiểu.

Âm thanh xuyên vào màng tai của mỗi người, làm nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống mấy độ, cảm giác sầu bi, thâm trầm cùng khủng bố chui vào màng nhĩ của mọi người, những câu từ đầy tiết tấu cùng nhịp điệu tinh tế nhưng bọn họ một chút cũng không hiểu.

Bên ngoài, bỗng nhiên có người nôn nóng đứng lên nghiêng tai lắng nghe khắp nơi, như là muốn tìm cái gì đó. Người khác hỏi, người đó nói hình như nghe được loại ngôn ngữ nào đó đã thất truyền từ lâu.

Hỏi người đó cụ thể là cái gì, người đó lại không chịu nói, chỉ nói đây là bí pháp thất truyền từ lâu của môn phái bọn họ.

“Nếu tôi nói anh ta không chết, thì không ai được lấy mạng của anh ta.”

Tay Lâm Hạ Vy chạm vào mặt La Phát huy, khống chế những ác niệm đang tranh đoạt nhau tra tấn anh ta! Tuy tay cô không chạm vào quỷ diện sang lại khiến ác quỷ tự làm tự chịu cảm thấy như bị ngọn lửa đốt cháy, tan thành tro bụi!

Rồi sau đó, những oán niệm tuy rằng có sai nhưng lại bị người khác hãm hại, dụ dỗ run bần bật, cuối cùng cũng biết sợ. Chúng lũ lượt co rúm lại, đáp ứng hiệp nghị cô vừa nói.

Những điều cô hứa với nhà họ La đã được thực hiện toàn bộ.

“Mặt khác, chuyện tôi không nên quản thì tự nhiên tôi sẽ không nhúng tay, vậy từ biệt tại đây.”

“Thù lao đã hứa, mong ông La sẽ không nuốt lời.”

Cô liếc nhìn thật sâu vào La Lập Hiên, nếu ông ta không tuân thủ lời hứa quyên góp hai phần ba gia sản thì đương nhiên sẽ nhận hậu quả thích đáng, chuyện này xem như đã kết thúc trong mắt cô.

Mơ màng xem xong cả buổi phát sóng trực tiếp lại không biết đầu đuôi ngọn nguồn, cũng không biết kết cục chính xác khiến người xem phòng phát sóng trực tiếp có chút buồn bã mất mát, chỉ có thể tự nhủ với mình chờ một thời gian sau báo chí sẽ đưa tin, nhất định phải xem phú nhị đại này chịu pháp luật chế tài như thế nào!

Người ở đây nghe không hiểu lời kia, Tiểu Viên lại hiểu rõ, đại lão đang nói chuyện với quỷ diện sang kia.

Quỷ diện sang kia chứa oán niệm của rất nhiều người, vì vậy nên chúng phát triển cực nhanh, đại đa số oán niệm không tranh được cơ hội trừng phạt La Phát Huy nên oán khí càng nhiều thêm, không bao lâu là có thể lấy mạng anh ta. Thậm chí, còn có ác quỷ muốn khống chế thân thể anh ta làm hại mỗi người mà chúng nhìn thấy!

Lâm Hạ Vy bảo bọn họ dựa theo thứ tự mà cô chỉ định luân phiên trừng phạt La Phát Huy khiến anh ta thể nghiệm những thống khổ bọn họ từng chịu, từ đó tiêu trừ oán khí.

Mỗi một oán niệm sau khi tra tấn La Phát Huy xong thì cần phải tự nguyện rời đi, để cơ hội lại cho oán niệm tiếp theo.

Đến lúc đó, quỷ diện sang trên mặt cũng sẽ bong ra từng lớp theo sự rời đi của mỗi oán niệm, sau đó lại không ngừng sinh ra cái mới.

Anh ta cũng không ngừng chìm trong hy vọng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác, tự mình thể nghiệm nỗi tuyệt vọng khi nghiện ma túy của mọi người, thể nghiệm tương lai mờ mịt kia.

Loading...