Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Linh Hồn Huyền Bí, Đại Lão Yếu Đuối Trở Thành Siêu Sao - Chương 156

Cập nhật lúc: 2024-09-03 14:44:36
Lượt xem: 51

Dù cho không nhận bất kì quà tặng đắt tiền nào của La Phát Huy nhưng trong lòng Chiêm Anh vô cớ dâng lên cảm giác áy náy, cô ấy vừa vuốt máy sưởi ấm trong tay vừa nghiêm túc nói với bản thân hai người là không thể nào.

Nhưng cũng không nên tuyệt tình quá, ngày mai Chiêm Anh sẽ đi một lần, lần cuối cùng từ chối anh ta.

Nghĩ chắc có lẽ một thiếu gia nhà giàu như anh ta cũng không cần thiết phải lì lợm la l.i.ế.m một người bình thường như cô ấy?

Anh ta muốn loại con gái nào mà chả có?

Chiêm Anh không nghĩ tới bữa cơm này hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cô ấy.

Chiêm Anh được đón đến nhà ăn cao cấp nhất Thủ Đô bằng siêu xe, được ngồi ở vị trí ngắm cảnh tốt nhất, còn có người hầu có chuyên môn phục vụ, dàn nhạc chuyên nghiệp diễn tấu. Đêm nay, thực đơn La Phát Huy chuẩn bị đều là đặc sản quê nhà của Chiêm Anh, tìm đầu bếp địa phương chế biến, định vị tinh chuẩn yêu thích của cô ấy.

Đêm nay, La Phát Huy trò chuyện rất lâu với Chiêm Anh.

Nói thật ra anh ta cũng có rất nhiều ký ức cùng quá khứ giống như người thường như: Bắt chước chữ ký phụ huynh, làm bộ quên mang vở bài tập, lặng lẽ trèo tường trốn học đi chơi net, ăn sinh nhật ở nhà bạn học, giận dỗi với bạn bè lại làm hòa, cảm giác khoảng cách thế hệ với người nhà....

Nói anh ta thích vận động, am hiểu trượt tuyết, cưỡi ngựa, golf, còn có bóng chày, còn từng đặc biệt học võ tự vệ một thời gian rất dài, nếu có người bắt nạt Chiêm Anh thì anh ta nhất định sẽ bảo vệ cô ấy.

Nói trong nhà anh ta có nuôi một mèo một cún, tên là Kẹo Bông Gòn cùng Khiêu Khiêu, chúng vô cùng đáng yêu. Lần sau có thể dẫn Chiêm Anh đến xem, chúng nó nhất định sẽ rất thích Chiêm Anh.

La Phát Huy còn nói với Chiêm Anh, một ít cô gái cố ý làm bộ không thèm để ý anh ta, nhưng mỗi một hành động đều cố tình thu hút anh ta, anh ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tâm tư của đối phương.

Anh ta cũng biết đa số người bên cạnh đều quan tâm đến tiền của chính mình, chỉ cần anh ta chịu bỏ tiền thì bọn họ có thể làm bất cứ điều gì.

“Nhưng tôi không thích họ, tôi thích em.”

“Tôi cũng nhận ra được em có rung động với tôi.”

Thiếu gia nhà giàu chân thành tha thiết mà bày tỏ tình cảm của mình, lại thẳng thắn trực tiếp một lần nữa.

Chiêm Anh phản xạ có điều kiện quay đầu đi, không dám đối diện với anh ta, lại trùng hợp nhìn thấy dòng chữ LPH yêu CA khổng lồ chạy trên tòa cao ốc đối diện với của sổ sát đất nơi cô ấy ngồi, không chỉ những người đi đường kinh ngạc, cảm thán trước cảnh tượng như vậy mà còn khiến người chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy là Chiêm Anh choáng váng.

Bỗng nhiên, La Phát Huy đứng dậy sờ tóc Chiêm Anh, sau đó hôn cô ấy.

Trong ánh mắt cực nóng của thiếu gia tràn đầy thâm tình cùng chuyên chú, dường như đã tìm được chân ái của cuộc đời.

Cuối cùng, Chiêm Anh hoảng loạn mà đồng ý hẹn hò với anh ta, chính thức thành bạn gái của La Phát Huy.

La Phát Huy hào phóng đưa cô ấy đi nhận thức bạn bè của mình, giới thiệu đây là bạn gái của mình. Khi La Phát Huy gặp được trưởng bối ở nhà hàng cũng sẽ giới thiệu Chiêm Anh với họ, mua cho cô ấy nhiều món quà khác nhau, chuẩn bị cho cô ấy các loại bất ngờ lãng mạn mà người thường không thể tưởng tượng được.

Ban đầu Chiêm Anh còn thật thận trọng nhưng dần dần cũng hết mình với mối quan hệ ngọt ngào này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/linh-hon-huyen-bi-dai-lao-yeu-duoi-tro-thanh-sieu-sao/chuong-156.html.]

Chiêm Anh muốn mối tình này trở nên bình đẳng hơn nên đã cố gắng không để đối phương tặng mình quá nhiều vật chất, nhưng La Phát Huy luôn nhắc đi nhắc lại với cô ấy rằng đừng quan tâm đến những điều đó, chỉ cần tình yêu dành cho đối phương là như nhau, thế là đủ.

Quả thật nhờ vào La Phát Huy mà Chiêm Anh thấy được nhiều sắc màu của cuộc sống hơn, lái xe thể thao cao cấp nhất, ở khách sạn sang trọng nhất, tham gia tiệc tùng của những doanh nhân nổi tiếng, đồng thời trải nghiệm những dịch vụ đỉnh cao nhất. Hai người bí mật ra nước ngoài nghỉ dưỡng, vui chơi, trải nghiệm đặc sản và ẩm thực địa phương, được anh ta giới thiệu cho chuyên gia quyền lực nhất trong nghề, Chiêm Anh cảm thấy chính mình chưa bao giờ vui vẻ như vậy.

Chiêm Anh cũng thật sự yêu La Phát Huy hết lòng.

Nhưng La Phát Huy không còn thường xuyên tìm đến Chiêm Anh như trước nữa, Chiêm Anh nhìn anh ta trả lời với hàng loạt lý do chính đáng như xuất ngoại, trong nhà có việc, được cử đến công ty học tập, v.v. tự an ủi mình rằng điều này là bình thường.

Quan hệ của hai người dần dần biến thành Chiêm Anh chủ động dò hỏi La Phát Huy khi nào rảnh, trước mỗi lần hẹn hò cũng sẽ cẩn thận kiểm tra xem hôm nay bản thân có đủ đẹp hay không, có tốt hơn hay không.

Không lâu sau, Chiêm Anh nhận được những bức ảnh La Phát Huy thân mật với nhiều cô gái khác từ một tài khoản ẩn danh.

Chiêm Anh cãi nhau một trận với La Phát Huy, cãi đến cô ấy nói lời chia tay.

La Phát Huy đứng dưới ký túc của Chiêm Anh suốt hai tiếng, cô ấy không nỡ để bạn trai chịu cái rét của mùa đông nên đã mềm lòng, sau khi xác nhận anh ta chỉ gặp những người đó, trên thực tế cũng không có thông tin liên lạc với họ cô ấy mới miễn cưỡng làm hòa với La Phát Huy.

Nhưng sau đó lại xảy ra vô số lần tương tự như vậy, La Phát Huy chưa bao giờ biết cái gọi là đúng mực, anh ta vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt những cô gái xinh đẹp đến gần mình, cho dù anh ta cũng không thật sự có ý định phát sinh cái gì với họ. Hoặc có thể nói có quá nhiều cô gái đến gần chính anh ta cũng khó ngăn cản được.

Số lần Chiêm Anh lén lút khóc thút thít trong ký túc xá càng ngày càng nhiều, những cuộc cãi vã cũng càng ngày càng nhiều. Nghe La Phát Huy oán giận những cô gái kia liều mạng lao vào mình, anh ta cũng không có cách nào chẳng lẽ khi gặp phải người khác liền đẩy bọn họ ra.

Vì thế, Chiêm Anh bắt đầu chủ động yêu cầu La Phát Huy dẫn mình cùng nhau ra ngoài chơi, đến những nơi như quán bar, câu lạc bộ, sân bóng,..... có mặt bạn gái anh ta thì những người đó cũng nên kiềm chế lại.

Hôm nay, Chiêm Anh đi ra ngoài cùng La Phát Huy, uống ly rượu của anh ta. Không bao lâu, cô ấy liền cảm giác tinh thần mình đêm nay đặc biệt hưng phấn, ôm La Phát Huy không ngừng làm nũng với anh ta, còn chủ động đề nghị muốn khiêu vũ. Nhưng cơn hưng phấn qua đi, cô ấy liền cảm thấy tinh thần uể oải, không thể tập trung, thân thể cũng vô cùng mệt mỏi.

La Phát Huy căn bản là không chú ý đến Chiêm Anh uống ly rượu của mình nên cũng không hề chú ý đến chút dị thường đêm nay.

Cho đến lần thứ hai, anh ta tận mắt nhìn thấy khi được người khác kính rượu Chiêm Anh tự nhiên mà cầm lấy ly của mình, anh ta nhíu nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chưa nói ra.

Thậm chí, anh ta còn tò mò nhìn Chiêm Anh, xem cô ấy có phản ứng gì.

Thấy khuôn mặt nhỏ của cô ấy đỏ bừng, cả người bộc lộ ra một loại cuồng nhiệt cùng hưng phấn cực kỳ hiếm thấy, trong ánh mắt hiện vẻ phong tình, dụ hoặc bất đồng với thường ngày, so với những người phụ nữ theo phong cách yêu diễm, mị hoặc càng khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, La Phát Huy dẫn cô ấy đến một khách sạn xa hoa gần đó, điên cuồng một đêm.

Chiêm Anh cảm thấy có chút không đúng nhưng La Phát Huy nói tửu lượng cô ấy không tốt, rượi kia dễ uống nhưng thật ra nồng độ cồn rất cao. Còn nói cô ấy uống rượu xong giống như hoàn toàn thả lỏng, khiến anh ta cảm thấy vô cùng mới mẻ và kích thích!

Chiêm Anh nghĩ ly rượu mình uống vốn dĩ là của La Phát Huy nên không có khả năng có vấn đề, cô ấy cứ như vậy mà xem nhẹ nó.

Chiêm Anh sao có thể ngờ được mấy tên phú nhị đại vì theo đuổi kích thích mà có thể làm ra rất nhiều chuyện tày trời.

La Phát Huy một lần nữa nhiệt tình hơn với Chiêm Anh, giống như quay lại thời mới yêu. Chỉ là luôn thích rót cho cô ấy đủ các loại rượu, sau đó mang cô ấy nếm thử đủ loại kích thích mà trước đây chưa từng làm.

Chiêm Anh không phải kẻ ngốc, phản ứng của bản thân sau mỗi lần uống rượu rất bất thường, hơn nữa gần đây cô ấy thường xuyên ngáp, sổ mũi, cuối cùng cô ấy cũng quyết tâm tìm hiểu xem La Phát Huy đã cho mình ăn cái gì.

Loading...