Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lấy Anh Trai Của Bạn Thân - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-04-30 19:39:11
Lượt xem: 6,653

Hứa Ngôn vững vàng lái xe đưa tôi về biệt thự của mình, tôi gửi tin nhắn cho Thiến Thiến bảo rằng tôi sẽ đến nhà tìm cô ấy.

Cô ấy cũng thật là, tôi đã khóc rất nhiều, ngay khi tôi vừ gửi tin nhắn xong, liền thấy cô ấy chạy ra ban công đợi sẵn còn vẫy tay với tôi, sau đó lập tức chạy xuống đón người.

Thiến Thiến đối xử với tôi rất chân thành, vì là như thế nên tôi càng không biết nên mở lời nói với cô ấy như thế nào.

Tôi đành nhìn sang Hứa Ngôn với ánh mắt cầu cứu:

“Sếp à, anh giúp em nói với cô ấy được không?”

“Cùng nhau đối mặt.”

“….”

Hứa Thiến Thiến chạy xuống lầu thấy tôi cùng Hứa Ngôn đứng cạnh nhau thì ngơ tại chỗ.

“Linh Linh, anh, hai người?”

“Bọn anh kết hôn rồi.”

Hứa Ngôn lên tiếng, tôi sửng sốt.

Không nghĩ tới anh ấy lại thẳng thắng như vậy, Thiến Thiến cũng phát ngốc rồi, không ngờ lại bùng nổ như vậy.

….

Hứa Thiến Thiến cầm lấy hai quyển sổ chứng nhận kết hôn nghiên cứu cả nửa ngày, sau khi xác nhận rằng chúng thực sự được được mua với giá 9.9 tệ thì việc đầu tiên cô ấy làm là quay sang hỏi Hứa Ngôn một cách nghiêm túc.

“Hứa Ngôn, anh đã làm gì Linh Linh của em hả?”

“Đây là anh tình tôi nguyện, Thiến Thiến em đừng nghĩ anh trai em tệ đến vậy chứ.”

Hứa Ngôn nhìn cô ấy, bình thản nói.

 

“Linh Linh, thật không?”

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Thiến Thiến quay sang tôi, giọng điệu dịu dàng hỏi:

“Hai người bắt đầu từ khi nào thì quen nhau? Linh Linh bảo bối, cậu không phải đã nói đàn ông không phải thứ tốt lành gì sao, cậu không phải đã nói rằng cả đời này cũng sẽ không kết hôn sao?”

 

Tôi càng nghe càng cảm thấy áy náy hơn, lại nghĩ tới những năm đó tôi đã tự tay chặt đứt vô số những hoa đào thối cho cô ấy, vậy mà bây giờ tôi lại đi trước cô ấy một bước kết hôn rồi.

“Thiến Thiến xin lỗi cậu, những chuyện này đến một lúc nào đó có cơ hội mình sẽ giải thích rõ ràng với cậu, cậu đừng tức giận có được không.”

Thiến Thiến cô ấy không nói gì, cúi đầu nghịch điện thoại hai cái.

Thông báo wechat ting ting hai tiếng: “Linh Linh cậu đã nghĩ kĩ chưa, anh trai của tớ tính tình không được tốt.”, “Cậu kết hôn rồi vậy sau này vẫn có thể uống rượu, tìm mấy em trai chơi không?”

 

Không kịp phòng bị, tôi phát ngốc lần hai, đây chính là điều chị em tốt quan tâm nhất đúng không.

Tôi gật đầu với cô ấy, còn cô ấy thì nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Việc Thiến Thiến vui vẻ chấp nhận tôi trở thành chị dâu trên danh nghĩa của cô ấy khiến tôi và Hứa Ngôn khá bất ngờ, không nghĩ phản ứng của cô ấy lại bình tĩnh đến như vậy. Tôi cảm giác không đúng lắm, cứ có cảm giác như mình đang bị gài bẫy, nhưng không biết phải nói như thế nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lay-anh-trai-cua-ban-than/chuong-5.html.]

“Xem ra người nhà của anh cũng khá lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của anh nhỉ.”

Tôi nói đùa với Hứa Ngôn.

“Đúng vậy.”

“Nhà của em ở đâu, tôi tới giúp em chuyển đồ.”

Chuyển nhà?

Tiêu rồi…. Tôi quên mất trong hợp đồng có nói đến việc phải chuyển đến sống ở nhà anh ấy.

“Tôi thuê nhà ở phía Tây thành phố, cách chỗ này hơi xa nên tôi tự mình đi được rồi, không cần phiền anh đâu.”

“Tôi giúp em. Còn nữa, đây là chìa khóa nhà của chúng ta.”

Hứa Ngôn mở miệng là “nhà chúng ta” làm cho tôi thật sự muốn khóc.

Tôi chưa bao giờ có nhà, trước giờ vẫn luôn trôi dạt trong từng ngôi nhà của người khác, và bây giờ tôi lại lạc trôi đến nhà ông chủ giàu có của mình.

 

Hạ Linh ơi Hạ Linh, mày thực sự rất có triển vọng.

Năng lực làm việc của Hứa Ngôn đúng là rất mạnh, chỉ một ngày anh ấy đã giúp tôi chuyển xong hết mọi thứ, đương nhiên đồ đạc của tôi cũng không nhiều, tôi phải luôn chuẩn bị cho tình huống bị đuổi ra khỏi nhà bất cứ lúc nào, vậy nên đồ dùng sinh hoạt và nhu yếu phẩm của tôi ít đến thảm thương, ngoài những thứ cần thiết thì nhiều hơn một cái cũng không có.

 

“Em sống trong căn phòng nhỏ đó sao?”

“Ừm.”

Tôi không giải thích quá nhiều về câu hỏi này của anh ấy, còn không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

“Thật không ngờ...”

Anh không ngờ điều gì?

Không ngờ rằng Hứa Thiến Thiến lại có một người bạn thân nghèo như tôi, hay là không ngờ một người nghèo như tôi lại có thể vui vẻ lạc quan được như thế này?

Hứa Ngôn không nói thêm gì nữa, tôi cũng không biết phải kéo dài cuộc trò chuyện như thế nào, vậy nên suốt đoạn đường trở về biệt thự, hai chúng tôi rất ăn ý mà không ai nói một câu nào.

 

6.

Về đến nhà của anh ấy đã là buổi tối, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, chúng tôi mỗi người chiếm một góc của sofa mà ngồi tự kỷ.

Anh ấy không nói chuyện, cứ yên tĩnh ngồi một góc sofa mà nghịch những bức tượng mô hình nhỏ của anh ấy.

Tôi đành phải móc điện thoại ra nhắn tin với cô bạn thân kiêm em chồng mới nhận của mình – Thiến Thiến

“Thiến Thiến, mình nên ở chung với anh trai cậu như thế nào đây?”

“Anh ấy đang nghịch mấy bức tượng, cũng không có nói chuyện...”

“Đồ mặt lạnh vô cảm đó lại tức giận rồi sao?”

Thiến Thiến không gửi tin nhắn mà trực tiếp video call cho tôi, âm thanh “đinh đinh” của wechat làm tôi giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn. Hứa Ngôn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, bộ dáng lười biếng mà nhặt chiếc điện thoại đưa cho tôi, lại liếc mắt nhìn tôi một cái.

“Lại cùng với Thiến Thiến nhắn tin nói xấu tôi đúng không?”

Loading...