Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lão đại ,có thể yêu anh được không? - Chương 8: Giông bão

Cập nhật lúc: 2024-10-02 23:54:08
Lượt xem: 8

16. Cuối cùng Tạ Phong đành phải xin lỗi đoàn phim vì không thể tham dự tiệc đóng máy, một phần vì lo lắng cho cô, phần còn lại vì Thẩm Tam nài nỉ hắn ở lại, hắn cũng không thể bỏ mặc.

Khi về đến biệt thự, đã thấy một người trung niên ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, dáng vẻ ung dung tự tại như là nơi này là nhà của anh ta vậy.

Thẩm Mặc Ninh vốn về cùng nhưng lại có việc đột xuất phải bay gấp, người này có lẽ biết mới dám đột nhập ngang nhiên thế này.

Tạ Phong đi lại, vô cùng lễ phép mà chào đối phương, “Chú, đã lâu không gặp.”

“Thằng nhóc, lớn quá rồi đấy” Lập tức hắn bị người nọ kẹp đầu, tóc cũng bị vò cho xù lên, Tạ Phong bất mãn, “Chú Tư Niên!”

Người đó không ai khác chính là Lạc Tư Niên, anh trêu “Á à, lớn rồi nên biết phản kháng rồi đây?”

“Cháu nào dám” Tạ Phong xoa xoa lại mái tóc rối mù, “Chú về lúc nào thế, sao anh hai bảo chú bận lắm mà?”

“Vừa về xong liền qua đây này” Lạc Tư Niên ngồi phịch ra ghế, điệu bộ bất cần đời “Ờ, bận lắm, chỉ là nghe Minh nhị nói nhóc kết hôn rồi, tôi liền sắp xếp nhanh để còn về đây”

“Cảm ơn chú nha” Hắn cười tít mắt

“Cảm ơn cái gì?”

“Thì chú chả đặc biệt về chúc mừng cháu còn gì”

“Ảo tưởng à nhóc, về để cho nhóc một trận đấy, ăn phải gan hùm mật gấu lấy ở đâu mà dám trèo lên giường lão đại nhà tôi”

“Hì” Tạ Phong thừa biết người này về với mục đích gì, nhưng anh ta lại là người khẩu xà tâm phật, lời nói ra mang đầy sự đe dọa, trong lòng chắc chắn đang lo lắng hắn gặp nguy hiểm, hắn cũng không vạch trần.

Từ lần đầu tiên gặp Tạ Phong, Lạc Tư Niên vô cùng hứng thú, sau đó Tạ Lễ dẫn người đến chơi dài dài, Lạc Tư Niên cũng trở nên thân thiết với hắn, dần dà mối quan hệ phát triển thành như hiện tại, Tạ Phong tuy được sửa nhiều lần nhưng vẫn một mực gọi chú, Lạc Tư Niên chán chả buồn nói nữa, cuối cùng hắn gọi nhiều quá nên anh ta cũng thành quen.

“Lạc lão tam?” / “ĐÙ, Lạc tam?!”

Cánh cửa mở ra, hai người xuất hiện.

Anh ngẩng lên, hất cằm “Thẩm Cửu đấy à? Lão đại đâu?” ,không đếm xỉa đến người đang đứng đằng trước Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu vội trả lời “Lão đại đi gặp lão đại Ita rồi ạ”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lao-dai-co-the-yeu-anh-duoc-khong/chuong-8-giong-bao.html.]

“Chú Lạc, chú về lúc nào thế, bận lắm mà?” Người còn lại nhếch mép khiêu khích.

Lạc Tư Niên ‘hừ’ lạnh, đúng là hai anh em, cách hỏi không khác gì nhau, anh trừng “Mượn anh tò mò à? Với lại từ ‘chú’ này `không phải để anh gọi”

Ngược _ HE

“Chú của em trai tôi không gọi là chú thì là gì” Tạ Lễ thản nhiên tảng lờ cái trừng của đối phương.

....Lại bắt đầu rồi đấy. Tạ Phong thầm thở dài, hai người này rõ ràng là bạn thân, mà lúc nào gặp mặt cũng phải khịa nhau vài câu mới chịu được, đúng là ngứa mồm mà. Hắn quay sang “Anh Cửu, em nghe nói Ita khá nguy hiểm, em ấy sao để hết trợ thủ lại đây vậy?”

“Yên tâm đi A Tạ, lão đại Ita là Thiên Nguyên hợp tác cá nhân với lão đại cũng 10 năm rồi, sẽ không tùy ý làm ra chuyện không thể cứu vãn đâu” Thẩm Cửu cười cười đáp

Tạ Phong là trẻ nhất ,chưa đến 30, những người kia đã hơn 30 gần 40 rồi, hồi nhỏ hắn hay theo Tạ Lễ, tiếng ‘anh’ này gọi đã 15 năm rồi.Mặc dù có nhiều người không muốn hắn với cô kết hôn, nhưng đấy là lo hắn gặp nguy hiểm, một phần chỉ đơn giản cảm thấy không quen, dẫu sao gọi ‘em’ 15 năm rồi, tự nhiên thành chồng của lão đại họ, ai mà chấp nhận nhanh cho được.

Reng_____!

“Ừ, sao vậy?” Tạ Phong khẽ nhíu mày, “Anh biết rồi, anh sẽ đến ngay”

Hai người đang đấu khẩu liền dừng lại, Tạ Lễ quay sang “Có chuyện gì à?”

“Vâng, đoàn làm phim xảy ra chút chuyện, em chưa rõ lắm, giờ em qua đó.”

Tạ Phong còn chưa đi ra khỏi phòng khách thì Thẩm Cửu đã cản hắn, “A Tạ, trước khi đi lão đại đã dặn rồi, tối nay em nên ở nhà”

Giờ thì hắn hiểu ra rồi, đột nhiên 2 đại lão đến 'thăm', thì ra thăm ở đây chính là gián tiếp bảo vệ hắn , Tạ Phong khó hiểu “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao cả chú và anh đều phải đến bảo vệ cháu?” , trong khi lão đại của họ đang ở bên ngoài thì họ lại đến chỗ hắn, có thể thấy sự nguy hiểm ẩn sâu trong đó.

“.....” Họ vốn dĩ cũng không định giấu nên Lạc Tư Niên thẳng thừng “Thẩm Trạch rất có thể sẽ ra tay tối nay, bây giờ bên cạnh cháu chỉ có 3 người bọn ta, nếu ông ta huy động nhân lực, chúng ta khó đảm bảo có thể bảo vệ cháu an toàn. Nhưng nơi này có trang bị tiên tiến nhất, nếu ông ta ra tay, sẽ biết suy nghĩ chút.”

“Nhưng....” nghe cuộc gọi, phía bên phim trường rất có thể đã xảy ra chuyện lớn gì đó, hắn cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Ba người nhìn nhau rồi đồng loạt quay qua nhìn Tạ Lễ, anh đỡ trán, nhìn cái gì, anh làm sao dám quyết định a?

“Chú, anh, cháu sẽ cẩn thận, mọi người đừng lo” Tạ Phong trấn an, hắn hiểu nỗi lo của mọi người, nhưng... “Thật ra cháu nghĩ, hẳn Thẩm Trạch cũng nhìn thấy ba người vào đây rồi, ông ta khả năng sẽ ra tay ở chỗ khác, có thể sẽ là phim trường, cháu không thể trơ mắt nhìn người không liên can bị hại vì cháu được”

Cuối cùng thì ba người vẫn bị hắn thuyết phục, nhưng điều kiện là ba bọn hắn sẽ trong tối đi theo.

 

Loading...