Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lãnh Cung Nương Nương Rất Nỗ Lực - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:48:31
Lượt xem: 535

Văn bản đóng dấu của Nội vụ phủ và tấm biển do chính tay Hoàng thượng ngự bút, chỉ riêng hai chiêu bài này, đã đủ để bọn họ miễn phí tài trợ rồi.

 

Hoàng thượng mặt không chút thay đổi xem xong "đơn xin" của ta, không biểu hiện ý kiến phản đối, sau đó tổng quản Nội vụ phủ chạy theo ta đến gãy cả chân.

 

Kế hoạch cải tạo hậu cung rầm rộ bắt đầu!

 

Ta tính toán thời gian thi công thật chuẩn xác, trong thời gian thi công, tất cả cung nhân không được phép đi đường khu vực thi công, hơn nữa mỗi ngã rẽ đều có cấm vệ quân canh gác, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống "nội ứng ngoại hợp" mà An quý phi lo lắng.

 

Ngay cả chi phí ăn uống của công nhân, hoàng cung cũng không cần bỏ ra, quá hoàn mỹ!

 

Ai đó tài trợ thứ gì đó dùng cho cung điện nào đó của hoàng cung, chỉ riêng chữ "tài trợ" kia, cũng là do mấy vị thương nhân quyền cao chức trọng tranh giành, mới có tư cách xuất hiện trong hoàng cung.

 

Ta một chút cũng không lo lắng thương nhân giở trò, dám động đến tâm tư không nên động trước mặt hoàng gia, sẽ có kết cục thế nào, tự mình cân nhắc!

 

Anan

Khu giải trí hậu cung được xây dựng theo ý tưởng của ta, sau khi tốn thời gian một năm, cuối cùng cũng hoàn thành!

 

Cưỡi ngựa, đánh bóng, cắm trại, sân gôn, bể bơi, phòng xông hơi, suối nước nóng,... đủ để chấn động các phi tần trong hậu cung, cũng đủ để ta sống nửa đời sau thật thoải mái.

 

Đã đáp ứng "danh" cho các thương nhân, ta tự nhiên sẽ không quên.

 

Gọi hoạ sĩ trong cung đến, vẽ riêng từng công trình kiến trúc đã được xây dựng, thêm vào đó là bóng dáng của thương nhân nào đó tài trợ, "bức ảnh" cứ thế ra đời.

 

Hoạ sĩ vẽ tranh để lại tên, thương nhân để lại tên, sau đó tìm người viết một câu đề từ không đau không ngứa, cuối cùng đóng dấu của Nội vụ phủ, dịch vụ trọn gói rất chu đáo.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lanh-cung-nuong-nuong-rat-no-luc/chuong-6.html.]

Nhưng các thương nhân hình như vẫn chưa hài lòng, còn muốn xin một tấm biển "do chính tay Bệ hạ ngự bút".

 

Chuyện này, khó giải quyết!

 

Tên cặn bã Hoàng thượng kia đã nói rõ nguyên tắc "ba không" của hắn ta, không ủng hộ, không phản đối, không can thiệp, ta cũng không thể ép người quá đáng.

 

Nhưng ta là ai? Tô Băng Băng đó, trên thế giới này còn có chuyện ta không làm được sao?

 

Ta sử dụng bộ lý do "lần sau tiếp tục cố gắng", cổ vũ mọi người đừng nản lòng, lần này không có được tấm biển do chính tay Hoàng thượng ngự bút, lần sau nhất định sẽ có được!

 

Không chỉ dỗ dành được các thương nhân, còn chừa đường lui cho việc cải tạo khu giải trí lần sau!

 

Khu giải trí đã hoàn công, vậy tự nhiên phải mời các phi tần trong hậu cung đến hưởng thụ một phen!

 

Một mình vui vẻ không bằng cùng mọi người vui vẻ, ta đây nhưng là đang rất nghiêm túc làm Hoàng hậu nương nương đấy.

 

Bắt đầu từ An quý phi, dẫn theo một đám phi tần trong hậu cung mà ta đã gặp qua, chưa gặp qua.

 

"Hoàng hậu nương nương cứ giày vò như vậy trong hậu cung, làm ra những thứ kỳ quái này, rốt cuộc là có ý gì? Một năm nay, muội muội đều phải chịu đựng..." Lời An quý phi còn chưa nói hết, ta đã nhiệt tình cắt ngang nàng ta:

 

"Lâm phi muội muội, mau đến cùng bản cung thử xem suối nước nóng kia có dễ chịu hay không."

 

Làm gì phải để ý đến kẻ thích gây chuyện? Chọn quả hồng mềm mà bóp.

 

An quý phi vừa vô dụng lại thích châm ngòi ly gián, toàn là chiến thuật cãi nhau của học sinh tiểu học, để ý đến nàng ta chính là đang lãng phí thời gian.

Loading...