Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lãnh Cung Nương Nương Rất Nỗ Lực - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-30 19:50:12
Lượt xem: 361

Ta nên nói bóng gió như thế nào để cho phụ thân đại nhân biết, đích tử là không thể nào có được, cả đời này cũng không thể nào.

 

Phụ thân không chỉ bởi vì ta là Hoàng hậu, mới có thể khuyên nhủ tên cặn bã kia như vậy. Cho dù người ngồi ở vị trí Hoàng hậu là người khác, phụ thân cũng sẽ đề nghị như vậy.

 

Một bên là trung thần khuyên nhủ, một bên là sinh con cho người đàn ông mình không yêu, nên dung hoà như thế nào đây?

 

Vậy thì chỉ có thể——

 

"Gần đây, con nghe được một số câu chuyện kỳ lạ, cảm thấy trong đó cũng có lý." Ta mở lời, Tô Hoài làm ra dáng vẻ lắng nghe.

 

Thế là ta kể hết những trường hợp lịch sử "ngoại thích chuyên quyền" cho Tô Hoài nghe.

 

Ta không nói rõ ràng, nhưng người thông minh như Tô Hoài hẳn là có thể hiểu được.

 

Quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta, Tô Hoài nghiêm mặt, thần sắc ngưng trọng, hiển nhiên là suy nghĩ miên man.

 

"Con nghe xong những câu chuyện này cũng bàng hoàng hồi lâu, lo lắng không yên. Nếu những nữ nhân có địa vị tôn quý kia có thể hiểu rõ mấu chốt trong đó, có phải sẽ không tạo thành thảm kịch diệt môn hay không?" Ta nhỏ giọng nói, "Cho dù là vị hoàng tử nào cuối cùng cũng có được ngôi vị kia, con đều sẽ được cung kính tôn làm Thái hậu. Nếu con có đích tử, cho dù con không muốn tranh giành, người khác cũng sẽ không tin."

 

Tô Hoài chấn động, vội vàng hành lễ cáo lui với ta.

 

Từ đó về sau, tên cặn bã kia cũng không bao giờ lấy chuyện này ra làm phiền ta nữa.

 

Lúc ta tưởng rằng sau này có thể an tâm nghỉ hưu an dưỡng tuổi già, Thái hậu lại mang đến cho ta một bất ngờ.

 

 Chương 9: Thái Hậu Cũng Bị Thuyết Phục

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/lanh-cung-nuong-nuong-rat-no-luc/chuong-10.html.]

 

Khi một người lớn tuổi yêu thương con cháu đến mức đỉnh điểm, bà ấy sẽ quan tâm đến những việc như:

 

"Cháu làm việc ở đâu? Khi nào thì kết hôn? Khi nào thì sinh con?"

 

Cho dù ta xuyên không đến thời cổ đại, trở thành Hoàng hậu nương nương tôn quý, cũng vẫn không thoát khỏi sự thúc giục sinh con kiểu Thái hậu, phi tần trong hậu cung đồng loạt nhường đường "chăm sóc đặc biệt".

 

Dưới sự khống chế thống nhất của bọn họ, tổng quản Nội vụ phủ vội vàng chạy đến Phượng Nghi cung, khóc lóc kể lể trước mặt ta.

 

Phi tần của tên cặn bã kia đồng loạt "bãi công", lý do lại rất thống nhất, đều là thân thể không khoẻ.

 

Anan

Tên cặn bã kia kiên quyết ở Ngự thư phòng năm ngày, sau đó bước chân vào Phượng Nghi cung của ta, sắc mặt u ám, giống như mấy ngày rồi chưa đi đại tiện vậy.

 

Ta là ai? Từng sợ ngồi im sao? Ta chỉ là sợ bị trĩ thôi.

 

"Bệ hạ đến đây, có chuyện gì thì nói thẳng đi." Ta đi thẳng vào vấn đề.

 

"Chuyện hậu cung, Hoàng hậu quản lý rất tốt." Hoàng thượng chậm rãi nói, chỉ là chữ "tốt" kia lại có ẩn ý khác.

 

"Bệ hạ quá khen, thần thiếp không dám nhận." Ta cười nói.

 

Ta tự nhiên nghe ra ẩn ý trong lời nói, những phi tần kia lúc muốn thị tẩm lại nói "thân thể không khoẻ", ngày hôm sau liền có thể vui vẻ đến tập thể dục buổi sáng. Thủ đoạn cao tay quá, dùng đầu ngón chân cũng biết bọn họ đang có ý đồ gì.

 

"Trẫm còn tưởng sau khi Hoàng hậu khuyên nhủ Thừa tướng xong, sẽ an phận thủ thường, không ngờ ngay cả phi tần trong hậu cung cũng bị Hoàng hậu mua chuộc, ai cũng mong Hoàng hậu sinh hạ đích tử." Hoàng thượng đầy vẻ châm chọc.

 

Giống như chuyện sinh đích tử kia, là ta ép hắn ta vậy!

Loading...