Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KÝ TÚC XÁ CỦA CHÚNG TÔI ĐẦY NHỮNG KẺ XẤU XA - Chương 9 - 10

Cập nhật lúc: 2024-07-27 00:09:08
Lượt xem: 4,608

9

Sự thờ ơ của tôi khiến Lâm Tiểu Đường tức giận, cô ấy chặn tôi trên đường đi đến nhà ăn.

"Thụy Hòa, chẳng lẽ chỉ vì lần trước tôi mượn túi của cậu mà không nói, cậu phải trả thù tôi như vậy sao?"

Tôi bình tĩnh: "Ý cậu là gì, tôi không trả thù cậu."

Ít nhất là chưa.

Lâm Tiểu Đường nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng nói rằng cô ấy thất vọng về tôi rồi quay đi.

Cố Tri Dương hai ngày nay đã bị kỳ thi cuối kỳ làm cho khổ sở, muốn liên lạc với Lâm Tiểu Đường để xả stress, không ngờ Lâm Tiểu Đường lại tự tìm đến anh ta.

"Tôi không đồng ý!"

Nghe xong lời Lâm Tiểu Đường, Cố Tri Dương bật dậy, anh ta không dám gian lận, huống hồ là đột nhập vào phòng giáo viên để trộm đề thi.

Lâm Tiểu Đường mặt tái nhợt: "Nhà tôi nghèo, nếu năm nay tôi không tốt nghiệp được, gia đình sẽ không hỗ trợ thêm một năm nữa. Lần này tôi không thể không đậu, coi như giúp tôi đi. Tôi đã ngủ với anh bao nhiêu lần, chẳng lẽ một việc nhỏ thế này anh cũng không giúp tôi sao?"

Cố Tri Dương cười khẩy: "Cô tự coi mình cao quá đấy, tôi đi chơi với cô lần nào không phải tôi trả tiền? Ăn, dùng đều là của tôi, ngay cả mua dâm cũng không đắt như cô.

Cô chỉ một câu muốn tôi đi trộm đề thi, cô không biết xấu hổ, nhưng tôi thì có!"

"Anh là chủ tịch hội sinh viên, ra vào văn phòng không ai nghi ngờ, chỉ cần anh giúp tôi lần này, tôi nhất định sẽ qua được kỳ thi."

Lâm Tiểu Đường vừa lẩm bẩm vừa ánh mắt sáng rực.

"Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ nói với bạn thân Thẩm Thụy Hòa của tôi về việc anh và tôi ở bên nhau. Anh là bạn trai của cô ấy, nhưng tôi cũng là bạn thân của cô ấy nhiều năm. Dù lần này anh không chia tay, mỗi lời anh nói sau này cô ấy cũng sẽ nghi ngờ. Anh còn mơ tưởng cưới cô ấy, đừng mơ giữa ban ngày."

Cố Tri Dương nghiến răng tát Lâm Tiểu Đường một cái: "Đồ tiện nhân, cô dám!"

Lâm Tiểu Đường bị tát mạnh đến mức tóc giả rơi ra, Cố Tri Dương tỏ vẻ ghê tởm.

Lâm Tiểu Đường không quan tâm đến cảm xúc của anh ta, nắm vai anh ta rồi tung một cú đá chí mạng.

"Đây là anh ép tôi, tôi đã hy sinh nhiều vì anh, anh đừng hòng bỏ chạy."

Nói xong, cô lấy chìa khóa từ túi anh ta rồi chạy đi.

Cố Tri Dương muốn ngăn cản nhưng không kịp, chỉ có thể ôm lấy vùng kín nhìn Lâm Tiểu Đường càng chạy càng xa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ky-tuc-xa-cua-chung-toi-day-nhung-ke-xau-xa/chuong-9-10.html.]

10

Sau khi thi xong buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, giáo viên ngoài lớp chúng tôi còn phải coi thi lớp khác.

Vì vậy, nhanh nhất thì buổi tối mới có thể quét bài thi.

Lâm Tiểu Đường muốn trước khi quét bài thi, cô ta sẽ vào văn phòng giáo viên để lấy bài thi của mình và chỉnh sửa.

Cô ta núp sau cột, đợi giáo viên khóa cửa đi khỏi liền lập tức mở cửa.

Có quá nhiều chìa khóa, phải thử từng cái một, mất không ít thời gian. Vì quá căng thẳng, cô ta làm rơi chìa khóa vài lần.

Tôi đứng trên lầu chán nản, mở điện thoại bắt đầu livestream.

Ban đầu chỉ có một người xem, nhưng vừa bỏ ra 500 đồng quảng cáo, lập tức có vài trăm người vào.

Theo thuật toán, trong livestream có nhiều người là sinh viên đang thi.

Nhiều người nhận ra đây là trường của mình.

Dáng vẻ lo lắng và tư thế lén lút của Lâm Tiểu Đường, cộng thêm tóc giả lỏng lẻo vì dùng sức, không ít người trong ký túc xá nhận ra.

【Đây chẳng phải là Lâm Tiểu Đường ở phòng 406 sao? Cô ta đang làm gì thế này, đây là văn phòng mà.】

【Biểu cảm này, người này có phải bị nghiện rồi phát điên không?】

【Có ai đi xem không, cô ta đang làm gì, cạy khóa à?】

【Tôi nghe nói buổi sáng có kỳ thi phải đổi phòng vì có người cạy khóa nghi ngờ gian lận, không ngờ buổi trưa lại có người cạy khóa văn phòng giáo viên?】

【Thật vô lý.】

【Wow, tôi học kém nhưng biết rõ rằng thi lại được, gian lận là xong đời, cô gái này không có não à?】

Rất nhanh giáo viên nhận được thông báo, khi đang đi lên lầu, tôi tắt livestream.

Lâm Tiểu Đường vừa vào trong không lâu đang lục tìm bài thi thì bị bắt quả tang.

Buổi trưa đúng lúc là ca trực của Chu Văn Anh, cô ấy là trợ lý hiệu trưởng, phát hiện vấn đề tất nhiên phải giải quyết.

Nửa tiếng sau, hiệu trưởng cũng có mặt.

 

Loading...