Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Kim Chi Ngọc Diệp - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-05-12 08:51:31
Lượt xem: 1,538

"Giống như một chú thỏ con."

 

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Những người đó vừa nói vừa cười, cười rất khó chịu.

 

Ta rất ghét, theo Tuyên tỷ tỷ quay đầu bỏ đi.

 

Nhưng những người đó không chịu buông tha, chặn ta lại, một tên nam nhân khác nói: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu thư nhà ai, nói ra thì chúng ta sẽ cho ngươi đi."

 

"Thật quá đáng!" Tuyên tỷ tỷ quát: "Tránh đường, nếu không sẽ không khách sáo với các ngươi đâu."

 

"Không khách sáo thế nào?" Tên nam nhân dựa vào hành lang, nữ nhân bên cạnh gã che mặt cười nói: "Đúng vậy, các ngươi định không khách sáo với Thế tử gia thế nào?"

 

Thế tử sao?

 

Nhưng ta chưa từng gặp người này, rõ ràng hắn cũng không quen ta.

 

"Tránh ra, nghe thấy chưa?" Tuyên tỷ tỷ nổi giận nhưng họ không quan tâm, đặc biệt là vị Thế tử này, rất ngông cuồng: "Ở kinh thành, chưa có ai dám nói chuyện với ta như vậy."

 

"Ngay cả Thái tử gặp ta, cũng phải gọi ta một tiếng ca."

 

Ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Ngươi không phải là Thế tử phủ Thái Quốc công đấy chứ?"

 

"Thái Quốc công phủ nào? Ta là Thế tử gia phủ Hầu tước Hoài Âm." Tên nam nhân kia chỉ vào mũi mình nói.

 

Ta tưởng là biểu ca của Thái tử, không ngờ lại là biểu ca của Nhị hoàng tử.

 

"Cái đó..." Ta định nói với hắn rằng ta là Thạch Thử nhưng chưa kịp nói thì đám Thái tử đã đi ra khỏi phòng riêng.

 

Thái tử khoanh tay nhìn Viên Thế tử, cười lạnh nói: "Viên Thế tử uống mấy chén rượu rồi mà lại cuồng thành như vậy?"

 

Đám Viên Thế tử thấy sáu vị hoàng tử, lập tức kinh hoàng biến sắc.

 

Họ lộn xộn hành lễ, sau đó mới định thần lại đoán ra ta là ai, vội vàng xin lỗi ta.

 

"Thực sự uống nhiều quá, đắc tội quận chúa rồi."

 

Ta vẫy tay: "Không sao không sao, ta biết ngươi chỉ chào hỏi thôi mà."

 

Ta sẽ không tha thứ cho hắn nhưng hắn là biểu ca của Nhị hoàng tử, ta phải nể mặt Nhị hoàng tử.

 

Viên Thế tử vội vàng đồng ý.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/kim-chi-ngoc-diep/chuong-14.html.]

"Đi rồi sao? Không vào uống một chén à?" Thái tử hỏi.

 

Viên Thế tử liếc nhìn Nhị hoàng tử đang mặt lạnh, vội vàng từ chối, dẫn theo người của mình chạy đi.

 

Thái tử lại nhìn chằm chằm ta.

 

Ta rụt cổ lại, không dám nói gì.

 

"Ta đi cùng ngươi đến phòng vệ sinh." Hắn đi trước, ta cúi đầu theo sau hắn, đợi ra ngoài hắn đứng trên hành lang mắng ta: "Tay dài ra chưa?"

 

Ta đưa tay cho hắn xem.

 

Hắn chỉ vào lòng bàn tay ta: "Dài ra rồi sao không dùng? Nếu còn có chuyện như vậy, dù là Quốc cữu gia ngươi cũng có thể đánh."

 

Ta kinh ngạc nhìn hắn: "Ta, đánh Quốc cữu gia?"

 

"Đánh!" Thái tử khinh thường nói: "Có ta chống lưng cho ngươi, không cần sợ ai."

 

Ta gật đầu đồng ý.

 

Đợi trở về phòng, những người khác lại cùng nhau mắng Viên Thế tử, mắng xong lại mắng ta.

 

"Ngu ngốc! Ngươi là quận chúa, ngươi sợ cái gì chứ?" Ngũ hoàng tử nói.

 

"A Thử nhát gan, các ngươi đừng dọa nàng." Tam hoàng tử nói: "Nhưng mà, vừa rồi bọn họ hơi quá đáng."

 

Ta cắn môi không dám nói gì.

 

"Hay là chúng ta báo thù cho A Thử đi." Lục hoàng tử giơ tay nói: "Tìm ra chuyện xấu hắn làm, tham tấu hắn một bản cho m.ô.n.g hắn nở hoa luôn."

 

"Tham tấu cái gì, ta dẫn người trực tiếp c.h.ặ.t t.a.y hắn."

 

Nói xong, mọi người cùng nhìn về phía Nhị hoàng tử.

 

Nhị hoàng tử cười nói: "Tính cả ta nữa."

 

"Được! Để ta sắp xếp." Ngũ hoàng tử nói.

 

Lục hoàng tử chen vào ngồi bên cạnh ta, nắm lấy búi tóc của ta: "Tiểu A Thử, hôm nay ngươi nhớ ăn nhiều một chút, cho lá gan lớn hơn chút."

 

Ta nhăn mũi với hắn nhưng lại không nhịn được cười.

 

Loading...