Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khuôn viên trường- [Địa sư Kiều Mặc Vũ 1] - Chương 13

Cập nhật lúc: 2024-09-28 03:04:39
Lượt xem: 10

Khi mọi người hợp lực khiêng Hạo Ngôn lên bệ tròn, tôi quỳ ngồi trên lưng cậu ấy, đọc một lần chú trừ tà, rồi bày một trận pháp trừ tà. 

 

Một lát sau, tà khí trên người Hạo Ngôn dần biến mất, tôi còn chưa dùng đến các bảo vật khác.

 

Lạ thật, hai tuyệt sát, không nên chỉ có thế này. 

 

Trong nhà chắc chắn còn một con nữa. Nhưng tôi đợi cả đêm, vẫn không thấy bóng dáng con tuyệt sát còn lại, đợi đến khi trời sáng, tôi cầm la bàn đi một vòng trong nhà, phát hiện tà khí đã tản đi quá nửa.

 

Tôi dặn người nhà Giang, muốn phá trận hoàn toàn, phải tìm hết những đồng xu đã để lại trước đó. Còn mười sáu đồng, trong cột trụ có tám đồng, số còn lại tôi cũng chỉ rõ vị trí, và phải tháo dỡ bệ tròn ở cầu thang.

 

“Trong nhà này đã có hai người ngã ch.ết, c.h.ế.t vào tháng Thân. Người ch”ết thuộc tuổi khỉ, mọi người đi kiểm tra xem. Sau khi xác định được danh tính, đến mộ họ thắp hương, mang theo một ít đồ.”

 

Tôi thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, ánh mắt Giang tổng nhìn tôi đầy kính trọng.

 

“Địa sư, cái gương bát quái bị con tôi làm vỡ rồi, cái gương đó bao nhiêu tiền?”

 

Tôi giơ hai ngón tay, hai mươi tệ, mua trên Pinduoduo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khuon-vien-truong-dia-su-kieu-mac-vu-1/chuong-13.html.]

 

“Được, hai triệu, cộng thêm chi phí đi lại của đại sư, tổng cộng năm triệu, tôi sẽ chuyển vào thẻ của anh.”

 

Gia đình Giang cảm ơn rối rít tiễn tôi ra cửa, trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ về con tuyệt sá&t còn mất tích.

 

Tuyệt s3át bị kẹt trong trận phong hồn, không thể rời khỏi nhà Giang, trừ khi có người mang theo tà vật để nó lợi dụng. 

 

Nhưng hôm đó có rất nhiều bạn học đến dự tiệc, làm sao tìm được đây? 

 

Tôi ôm đầy tâm sự, tối đến ăn cũng ít đi một bát.

 

Ngày hôm sau nhận được năm triệu từ nhà Giang, như thường lệ tôi quyên tặng bốn triệu chín trăm chín mươi chín ngàn, giữ lại năm ngàn, mua cho mình một đôi giày Warrior giá 108 tệ để xa xỉ một lần. 

Trà Sữa Tiên Sinh

 

Trở lại trường, tôi phát hiện có nhiều lời đồn thổi, từ căng tin về ký túc xá, ít nhất nghe thấy tám phiên bản khác nhau.

 

Có người nói tôi giả dạng thầy bói để tiếp cận Giang Hạo Ngôn, bị Giang tổng phát hiện và đuổi ra. Có người nói tôi thực sự có chút tài năng, nhưng xem bói chỉ là phụ. Tôi là loại người môi giới tài ba, giao du giữa các thương gia giàu có, giống như đại sư Vương Lâm.

 

Chỉ cần nghĩ cũng biết, nguồn gốc chắc chắn là do Lâu Thiến Thiến truyền ra.

Loading...