Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khuôn viên trường- [Địa sư Kiều Mặc Vũ 1] - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-22 18:02:59
Lượt xem: 28

“Thầy Địa sư, thật không biết phải cảm ơn ngài thế nào, thù lao đã được chuyển vào tài khoản của ngài.”

“Đây là món hàng mới tôi vừa thu được từ Myanmar, kiểu dáng tinh xảo, không có giá trị nhiều lắm, xin ngài cầm chơi đi ạ.”

Chủ tịch của Phong Cát Châu Bảo cung kính đưa cho tôi một hộp nhung đỏ.

Khi tôi mở ra, bên trong là một chiếc bầu hồ lô bằng ngọc phỉ thúy, loại băng đế vương xanh, ít nhất cũng phải vài trăm nghìn tệ.

Tôi gật đầu, nhận hộp và tùy tiện bỏ vào cặp sách.

"Làm ơn đưa tôi đến cổng trường nhé."

Tôi là Kiều Mặc Vũ, sinh viên năm nhất của Đại học Nam Giang, cũng là truyền nhân duy nhất của dòng họ địa sư hiện tại.

Địa sư, trong thời cổ đại còn được gọi là thầy phong thủy, nhưng không phải thầy phong thủy nào cũng được gọi là địa sư.

Trà Sữa Tiên Sinh

Có câu nói rằng, nhất đẳng địa sư quan tinh đẩu, nhị đẳng phong sư tầm thủy khẩu, tam đẳng tiên sinh mãn địa tẩu.

Hiện tại, đa phần những người hành nghề phong thủy đều chỉ là những thầy phong thủy bình thường. Những người nắm vững thuật quan sát sao trời, trong thời cổ đại đều làm việc ở Khâm Thiên Giám, phục vụ hoàng gia. Cụ cố của tôi, chính là Giám chính cuối cùng của Khâm Thiên Giám thời nhà Thanh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khuon-vien-truong-dia-su-kieu-mac-vu-1/chuong-1.html.]

Tôi xuống xe, đeo cặp lên và vươn vai, chủ tịch Chu cũng xuống xe tiễn tôi, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi một cách nhiệt tình.

"Thầy Địa sư, lần sau có thời gian, mời ngài ghé thăm vườn nho của tôi nhé?"

"Để sau đi."

Tôi rút tay ra và đi vào trường, cảm giác những người đi ngang qua đều nhìn tôi rồi thì thầm. Khi ánh mắt tôi quét qua, họ lập tức quay đầu đi, trông rất kỳ quặc.

Đến cửa ký túc xá, cửa phòng mở, tiếng hét quá khích của Lâu Thiến Thiến vang lên.

"Các cậu xem này! Tôi đã nói mà các cậu không tin, tôi quen ông chú này, là chủ tịch của Phong Cát Châu Bảo. Con gái ông ấy cũng học ở trường chúng ta.”

“Thật là không biết xấu hổ! Ngay trước cổng trường mà ôm ấp nhau. Người như thế này sao trường vẫn chưa đuổi đi nhỉ!"

"Trời ơi, Thiến Thiến, cậu lấy ảnh ở đâu vậy?"

Lâu Thiến Thiến tự đắc ngẩng cao đầu: "Bạn tớ vừa chụp ở cổng trường gửi cho tớ. Tớ đã nói mà, suốt ngày xe sang đón đưa, nhà cô ta thì điều kiện bình thường, nhưng nhìn cô ta mặc đồ toàn là hàng hiệu. Thật là chán ngán khi phải sống chung với loại người ghê tởm như thế này."

Tôi tức giận bước vào ký túc xá, đặt cặp xuống, mọi người lập tức im lặng.

Loading...