Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHUÊ NỮ CỦA THỔ PHỈ - Chương 03

Cập nhật lúc: 2024-07-18 11:26:37
Lượt xem: 1,045

Chu Tĩnh An đưa mắt nhìn hai cô nương này một lượt, rõ ràng là chàng đang rất vui vẻ.

Được thôi.

Ta sai người sắp xếp chỗ ở cho Xuân Hồng và Hạ Hà.

Ta nói với Chu Tĩnh An: "Mẫu thân chàng đối xử với chàng tốt thật đấy."

"Đương nhiên rồi, mẫu thân chỉ có hai người nhi tử là ta và đại ca, không đối tốt với ta thì đối tốt với ai?"

"Ta hỏi chàng, vậy trước đây chàng đã có thông phòng chưa?"

Chàng xấu hổ hai má đỏ ửng: "Chưa, vì sợ ta sa vào nữ sắc, bỏ lỡ việc thi cử, lần này thành thân với nàng cũng là ngoài ý muốn..."

Ta gật đầu, ta nói với chàng: "Vậy nếu mẫu thân đã tốt với chàng như vậy, chàng làm nhi tử, cũng không thể kém được. Đi thôi, ta dẫn chàng đi hiếu kính phụ thân và mẫu thân chàng."

6

Buổi tối, khi công công trở về.

Lúc ăn cơm, mọi người ngồi cùng một bàn, ta huých nhẹ Chu Tĩnh An.

Chu Tĩnh An nói: "Phụ thân, ngài ngày ngày thượng triều lo việc nước, vất vả rồi. Con nhất định sẽ cố gắng học hành, cố gắng thi đỗ công danh, không làm ngài mất mặt."

Khuôn mặt uy nghiêm của công công lộ ra chút ý cười, ông ta nói: "Thành thân rồi, quả nhiên hiểu chuyện hơn."

Chu Tĩnh An tiếp tục nói: "Phụ thân, con có chuẩn bị một phần lễ vật cho ngài."

Chàng vỗ tay, mọi người đều tò mò chờ đợi.

Hai cô nương ăn mặc bình thường nhưng dung mạo thanh tú bước vào, đây chính là hai người mà chúng ta đã cất công đi lựa chọn nửa ngày trời đấy.

"Phụ thân, hai người họ một người tên Thuận Tâm, một người tên Thuận Ý, rất giỏi xoa bóp, đ.ấ.m lưng. Người thường xuyên mệt mỏi vì công việc, có thể để họ xoa bóp vai cổ cho người."

Ta nói: "Phụ thân, con đã thử qua rồi, họ xoa bóp còn tốt hơn cả đại phu ở y quán đấy ạ. Nếu sau này nhi tức có mệt mỏi, còn phải mượn người của ngài đấy ạ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khue-nu-cua-tho-phi/chuong-03.html.]

Công công cười càng thêm vui vẻ hơn: "Ta biết tấm lòng của các con rồi."

Đại ca và đại tẩu sắc mặt đã cứng đờ, bà bà tức giận nhìn ta chằm chằm.

Ta nháy mắt với bà ta.

Đừng vội nha, cũng có phần của người, thật là, đang ở bên ngoài mà, ngày mai ta sẽ dẫn đến cho người.

7

Ăn cơm tối xong, chúng ta trở về phòng riêng của mình.

Chu Tĩnh An rất vui vẻ, chàng nói: "Tức phụ, nàng thật lợi hại, bình thường phụ thân chỉ khen ca ca của ta thôi. Phụ thân luôn nói ta không hiểu chuyện, đây là lần đầu tiên người coi ta như người lớn, còn khen ta nữa!"

Ta dịu dàng lau mồ hôi cho chàng, ta cười mỉm nói: "Đương nhiên rồi, hiện giờ chàng đã cưới được một tức phụ tài giỏi như ta, chàng nghe lời ta, chẳng lẽ lại sai sao?"

"Chỉ là... chỉ là..." Chàng do dự nói: "Ta thấy mẫu thân không vui lắm?"

"Thật sao?" Ta ngạc nhiên hỏi lại: "Có lẽ mẫu thân thấy chúng ta chưa chuẩn bị lễ vật cho người? Không sao, phần của mẫu thân ta đã sắp xếp xong rồi. Ngày mai sẽ dẫn người đi xem, coi như cho người một cái kinh hỉ."

Chúng ta vừa ngồi xuống không lâu, bà bà đã tức giận đùng đùng xông vào.

"Các ngươi đều ra ngoài cho ta!"

Ta vừa định đi, bà ta nói: "An nhi và Vương Tòng Tâm ở lại cho ta!"

Ta lại đứng lại, mỉm cười, không nói gì.

Chu Tĩnh An hỏi: "Mẫu thân, người làm sao vậy?"

"Làm sao vậy? Ta hỏi con, có tiểu bối nào tặng nữ nhân cho trưởng bối không? A, có phải là do nương tử con xúi giục con làm vậy không?"

8

Ta liếc nhìn Chu Tĩnh An, chàng lập tức tránh né ánh mắt của ta, chàng ấp úng nói: "Không, không phải ạ."

"Hừ." Bà bà nói: "Đừng tưởng ta không biết con đang nghĩ gì, ta nói cho con biết, muối ta ăn còn nhiều hơn gạo con ăn đấy!"

Loading...