Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHÔNG CAM LÒNG LÀM NÔ - CHƯƠNG 18

Cập nhật lúc: 2024-05-29 20:53:04
Lượt xem: 26

Sau khi đệ đệ nổi danh ở kinh thành, rất nhanh đã tham gia khoa cử rồi trực tiếp thi Đình.

 

Còn chưa đề danh bảng vàng, đã có rất nhiều người gửi thiệp đến chúc mừng.

 

Truyện được chuyển ngữ bởi Góc tiểu thuyết của mèo đen. Vui lòng không reup dưới mọi hình thức

Ta an phận ở trong phủ, ngày ngày sớm tối hầu hạ công chúa. Bà ta rất hài lòng.

 

"Trà Nhi, vất vả cho nàng rồi."

 

Ân Thố nhìn ta mỗi ngày đều đến chỗ công chúa làm tròn bổn phận mà đau lòng bóp chân cho ta.

 

Nhưng hắn không biết, mỗi ngày ta đều đi tìm chứng cứ công chúa nhận hối lộ và kết bè kết cánh.

 

Tìm ra những thứ này, chắc chắn sẽ có chỗ cần dùng đến.

 

Hôm nay nàng ở trên đài cao, ngày sau sớm muộn cũng sẽ ngã xuống.

 

Chỉ là Ân Thố...

 

"Trà Nhi, nếu đệ đệ nàng đề tên bảng vàng, ta sẽ chuẩn bị cho nàng một niềm vui bất ngờ. Nhất định nàng sẽ thích."

 

Ta cười gật đầu, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khong-cam-long-lam-no/chuong-18.html.]

 

Chờ đệ đệ vào triều, ta sẽ giao chứng cứ cho đệ ấy.

 

Ân Thố, thật xin lỗi. Mối thù g.i.ế.c nương, ta không thể không báo.

 

"Còn chàng, vì sao chàng không thi khoa cử?"

 

Ta nhìn hắn, cười vô cùng ngây thơ vô hại.

 

"Trước phải tu thân, tề gia rồi mới có thể trị quốc, bình thiên hạ." Hắn cẩn thận ngâm chân ta vào nước ấm.

 

“Đợi đến khi ta có thể cưới nàng làm thê tử thì ta mới yên tâm đi thi. Ta đã nói rồi, những lúc nàng bị thương, ta tuyệt đối sẽ không đến trễ.”

 

Nước ấm là do hắn tự mình mang đến.

 

Hắn gần như đã vì ta mà làm tất cả.

 

Nếu nương còn sống, bà nhất định sẽ rất vui mừng.

 

Nhưng bà không thể sống lại. Nương của ta bị mẫu thân hắn g.i.ế.c c.h.ế.t rồi.

 

Loading...