Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khôn nhà dại chợ - 2

Cập nhật lúc: 2024-09-26 19:53:47
Lượt xem: 1,062

3

 

Hôm sau họ đến gặp bố tôi để bàn về công việc, tôi không biết họ đã nói gì với nhau nhưng lúc ra về mặt Dư Hưu dài thườn thượt trông thật không vui: “Nhà thông gia bên ấy muốn nhận toàn bộ dự án nhưng bố không đồng ý. Chỉ hứa cho Dư Hưu nhận 5 tiệm lẩu.”

 

Trứng không thể bỏ hết vào một giỏ.

 

Người trong nghề đều biết, trang trí lại nội thất nói riêng, ngành xây dựng nói chung, riêng khoản mua sắm số lượng lớn thôi đã được trích hoa hồng, trích phần trăm rồi.

 

Cửa hàng nhà tôi chia ra thành nhiều đợt để sửa sang lại, 5 cửa hàng Dư Hưu nhận là đợt đầu tiên thi công.

 

Bản thiết kế thi công đã có sẵn. Lục Ly là kiến trúc sư của một công ty xây dựng, việc thiết kế mặt tiền tiệm lẩu không làm khó được chồng tôi, ảnh đã vẽ nó trong những lúc rảnh rỗi.

 

Chưa đầy một tháng sau, Lý Mộng gọi điện thoại cho tôi vừa ngọt ngào vừa nịnh nọt.

 

“Chị ở nhà với bố lâu rồi, chị chắc hẳn hiểu bố hơn em. Chị có thể góp ý cho anh Tú thêm về các yêu cầu của bố không?”

 

Không hiểu biết nhiều về vật liệu và trang trí nên tôi chỉ đưa ra các yêu cầu chung chung, đơn giản về hệ thống thoát nước và trang trí mặt tiền.

 

Lý Mộng và Dư Hưu đi theo tôi cùng với thợ cả. Giống như tôi ở đây chỉ để chịu trách nhiệm. Với mấy cái yêu cầu tôi đưa ra thì có hơi sai sai, để chắc chắn tôi đã bật điện thoại lên và ghi âm lại toàn bộ.

 

Khoảng nửa tháng sau, tôi đi công tác. Mẹ tôi nói Dư Hưu làm khá tốt, khi cửa hàng hoàn thành tôi khá hài lòng. Một tháng sau bố gọi điện thoại cho tôi.

 

Đã xảy ra chuyện.

 

Khi khách hàng đang ăn, chiếc đèn chùm trên đầu họ bất ngờ rơi xuống rớt vào trong nồi lẩu đang sôi. Một nhà bố người đang ăn thì bị nước lẩu làm bỏng, em bé với làn da non nớt bị bỏng nghiêm trọng nhất. May mắn là cả gia đình được đưa vào bệnh viện kịp thời, không có nguy hiểm đến tính mạng. Em bé bị bỏng nặng nhất, từ phần cằm xuống cổ bị bỏng toàn bộ.

 

Tôi về nhà ngay lập tức, còn chưa vào cửa đã nghe được Lý Mộng đang cố gắng đẩy trách nhiệm cho mình: “Chúng tôi đã nghiêm khắc thực hiện theo yêu cầu mà chị đưa ra. Chúng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”

 

Nói năng đường hoàng như vậy, sao khi thấy tôi lại chỉ dám nhỏ giọng nói thầm.

“Mọi chuyện là thế đấy.”

 

Tôi cười khẩy, thế là thế nào.

 

4

 

“Yêu cầu của tôi? Nói cho tôi biết yêu cầu của tôi là gì, là yêu cầu làm rơi chiếc đèn chùm khi khách hàng đang ăn à?”

 

“Lúc kiểm tra nghiệm thu chị cũng có mặt. Tất cả các yêu cầu của chị đều được đáp ứng, thợ cả cũng có mặt. Chị không thể phủ nhận điều này.” Lý Mộng vừa nấp đằng sau Dư Hưu vừa nói. Nó đang cố đổ lỗi cho tôi, may là tôi đã chuẩn bị sẵn đầy đủ chứng cứ.

 

Tôi lấy điện thoại ra và bật phần ghi âm cuộc nói chuyện lúc tôi đến tiệm lẩu từ đầu đến cuối.

 

“Ngạc nhiên không? Bất ngờ lắm phải không? Tất cả chỉ là âm mưu nhằm vào tôi.”

 

“Tại tại tại sao chị lại có thể ghi âm? Đây là đang vi phạm pháp luật.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khon-nha-dai-cho/2.html.]

 

Lý Mộng và Dư Hưu sợ đến tái mặt, lắp bắp nói. Tôi nhìn Lý Mộng cười khoái chí.

 

“Do chị mày bị úp sọt trúng bấy mấy lần, rút kinh nghiệm đó. Ai nghĩ có ngày cần dùng tới.”

 

Nó bị tôi làm cạn lời, ôm tay Dư Hưu bỏ đi.

 

Khi hỏi bố, tôi mới biết. Lý Mộng đã nói dối là tôi đã đến xem và ưng ý, nên khi nghiệm thu bố đã tin tưởng tôi, ký tên mà không kiểm tra kỹ lại.

 

Ông cũng không ngờ con gái út lại kết phường với người ngoài lừa gạt mình. Bố tôi bỗng nhiên già đi cả chục tuổi. Tôi thở dài, cũng không nói lời trách bố.

 

Cửa hàng xảy ra chuyện đã bị niêm phong. Sau khi cân nhắc tôi đã cho đóng cửa bốn cửa hàng do Dư Hưu thi công lại. Tôi cũng báo cho bộ phận tài vụ dừng thanh toán hợp đồng cho công ty của Dư Hưu.

 

Suy nghĩ một chút tôi gọi điện thoại cho Lục Ly, công ty anh có đội ngũ giám định trang hoàng nhà cửa chuyên nghiệp.

 

Tôi sẵn sàng trả tiền cho họ để xác định.

 

Buổi sáng tôi vừa bàn giao xong tài vụ, buổi chiều Lý Mộng gọi điện thoại tới.

 

“Lý Tranh, sao chị không thanh toán số tiền còn lại sau khi đã nghiệm thu. Chị có tin tôi kiện chị ra tòa không?”

 

Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Mộng bất mãn gầm rú, chấn động màng nhĩ.

 

“Mày có gan thì kiện đi, không kiện tao khinh thường mày đó.”

 

Tôi hài lòng nghe được đầu bên kia điện thoại tắt lửa.

 

“Tao biết mày lừa bố như thế nào rồi. Tao đã thuê đội kiểm định chuyên nghiệp, cứ yên tâm đợi đi. Còn không thì mày cứ đi kiện, tao đợi thư mời từ tòa đó.”

 

5

 

Vụ tai nạn tại nhà hàng lẩu này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các chuỗi cửa hàng khác.

 

Đây cũng chưa phải là khó giải quyết nhất.

 

Khó giải quyết chính là có người đã tung video sự việc xảy ra ở quán lẩu lên mạng, dư luận trên mạng và lòng người đều đang lên men theo hướng bất lợi cho chúng tôi.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Điều đó làm ảnh hưởng to lớn đến việc kinh doanh của các cửa hàng khác trong chuỗi cửa hàng của chúng tôi. Mẹ tôi quá tức giận đến nỗi tăng huyết áp và ngất xỉu nhiều lần, buộc phải nằm bệnh viện để hồi phục. Tôi bận rộn đến mức muốn phân thân. May mà tôi còn có Lục Ly, anh xin nghỉ phép và chăm sóc mẹ thay tôi.

 

Vụ tai nạn đã trở thành đề tài hot và dư luận đang phát triển theo hướng bất lợi cho chúng tôi. Có người đứng ra tẩy chay và yêu cầu chúng tôi đóng cửa chuỗi cửa hàng.

 

Khi bố tôi ở lại trông coi cửa hàng thì tôi đến bệnh viện thăm gia đình người bị tai nạn.

 

Cổ đứa trẻ bị quấn những lớp gạc dày, chỉ để lộ một phần khuôn mặt. Do quá tải nên chỉ có thể nằm trên giường tạm xập xệ ở hành lang bệnh viện, bố mẹ bé đang ngồi bên cạnh dỗ dành, an ủi bé.

 

Loading...