Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khoản nợ thứ hai của con trai - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-19 14:27:43
Lượt xem: 891

“Liên lạc tôi làm gì, chẳng lẽ ông nghĩ là tôi bảo thằng nhóc đó lừa tiền từ ông, đưa cho tôi à?”

 

Ông ấy im lặng, một lúc sau mới tiếp tục lắp bắp: “Khi ly hôn, bà không lấy gì, tôi tưởng bà hối hận rồi.”

 

“Haha, ông yên tâm, tôi không mặt dày như ông, việc này ông làm được, tôi không làm được!” 

 

“Tôi khuyên ông, mau báo cảnh sát, đợi đến khi nó chạy mất, thì ông mất tiền thật đấy.”

 

Bây giờ xem ra, gừng già không thể hơn sóng sau.

 

07.

 

Mạng xã hội của chồng cũ im lặng như thóc thối suốt cả mùa hè, trong thời gian đó không ai liên lạc với tôi. 

 

Mùa hè tuy bận rộn, nhưng lương cao. Sau mùa hè, mạng xã hội của chồng cũ lại náo nhiệt trở lại. Tôi còn thấy bóng dáng quen thuộc trong đó. 

 

Là con trai của tôi. 

 

Còn có hai người phụ nữ lạ mặt. Chồng cũ gọi họ là con dâu tốt, thông gia tốt.

 

Ảnh nền trong các bài đăng của chồng cũ đã thay đổi hoàn toàn, không còn là ngôi làng nhỏ như trước nữa. 

 

Bạn thân của chồng cũ bị con trai lừa hết tiền vay trực tuyến, khiến họ nợ nần, tín dụng bị hủy hoại. 

 

Bạn thân của ông ta và gia đình họ chắc chắn sẽ không tha cho ông ấy. Ông ấy không thể ở lại làng nữa. 

 

Rời khỏi làng là lựa chọn duy nhất của ông ta. Nhưng việc ông ta và con trai làm hòa lại khiến tôi bối rối. 

 

Tôi không hiểu họ đang âm mưu gì.

 

Chồng cũ đăng toàn bộ quá trình con trai đính hôn và kết hôn lên mạng xã hội. 

 

Trong lúc đó, chồng cũ cố ý gửi cho tôi vài bức ảnh con trai chuẩn bị sính lễ, hỏi tôi: 

 

“Con trai lấy vợ, bà không có gì để cho nó sao?” 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

Tôi giả vờ không thấy.

 

Haha, trước đây lấy bao nhiêu tiền của tôi, giờ còn mặt dày đòi hỏi sao?

 

Chồng cũ là người cao ngạo, thích khoe khoang, sau khi kết hôn, ông ấy sống cùng với con trai, con dâu và mẹ vợ. 

 

Ngày nào cũng diễn cảnh phim gia đình. 

 

Bạn bè tốt của ông ấy thấy vậy liền bình luận, ông ấy không thèm để ý, thấy ai bình luận đòi tiền thì xóa đi. 

 

Bạn bè tốt bị xóa không còn cách nào, tìm đến tôi, người đã ly hôn nhiều năm, hỏi tôi có biết họ ở đâu không. 

 

Tất nhiên là tôi không biết. Nếu chồng cũ nói cho tôi biết ông ấy sống ở đâu, tôi chắc chắn sẽ gửi cho bạn bè tốt của ông ấy. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khoan-no-thu-hai-cua-con-trai/chuong-5.html.]

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

Dù sao, có thể làm chồng cũ bực mình, tôi cũng vui!

 

Đáng tiếc, tôi không biết.

 

8.

 

Video của chồng cũ khoe con dâu và mẹ vợ đã đột ngột dừng lại sau hơn nửa năm.

 

Họ nhanh chóng chuyển chỗ ở.

 

Trong video của chồng cũ lại chỉ có anh ta và con trai.

 

Đồng thời, một tin tức về vụ cháy nhà xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.

 

Ngọn lửa lớn bùng phát trong căn nhà, khói đen cuồn cuộn.

 

Hai bóng dáng nhỏ bé của hai người phụ nữ bị lửa bao quanh đang co ro ở góc ban công.

 

Dưới tầng có một người đàn ông liên tục hét lên: "Vợ ơi vợ ơi, cứu vợ tôi với."

 

Người khác giữ anh ta lại và hét: "Nguy hiểm, con trai, đừng đi."

 

Khi hai người được cứu ra, họ đã bị thương quá nặng.

 

Cuối bản tin, kết quả cuối cùng của hai người phụ nữ được công bố: t.ử von.g.

 

Tôi nhìn hai bóng dáng quen thuộc đó, chính là con dâu và mẹ vợ trong video của chồng cũ.

 

Người gọi "vợ ơi" là con trai tôi.

 

Người kêu "đừng đi" là chồng cũ của tôi.

 

Tôi lạnh toát cả người.

 

Vụ cháy lần này, kết quả điều tra là do thiết bị điện cũ kỹ, hỏng hóc.

 

Tôi hoàn toàn không tin.

 

Tôi đặc biệt quan tâm đến chuyện này.

 

Suốt cả đêm tôi theo dõi tình hình.

 

Tôi còn thấy có người phỏng vấn con trai, hỏi tại sao họ không ở nhà khi vụ việc xảy ra.

 

Con trai nói, vì vợ mang thai, muốn ăn dâu tây, khu vực này không có cửa hàng trái cây nào có dâu tây, phải đi rất xa để mua.

 

Chồng cũ cũng nói y như vậy.

 

Hai người trong buổi phỏng vấn nói không sai một chữ.

Loading...