Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khinh Nhan - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-06-14 19:20:53
Lượt xem: 1,026

"Không còn sớm nữa, Đại tiểu thư hãy đi học trước đi, đừng vì một thứ nữ thấp hèn mà bỏ mặc phu tử."

 

Đích tỷ do dự một lúc: “Vậy được rồi, hai người này là nha hoàn mà mẫu thân chọn để hầu hạ bút mực cho muội muội, về sau sẽ ở trong viện của di nương.”

 

Di nương khó xử nói: “Cái này, thiếp thân cảm ơn lòng tốt của phu nhân. Có điều lão gia đã đồng ý sẽ không để lại nha hoàn hay bà v.ú hầu hạ trong cái viện này của thiếp thân.”

 

"Di nương à, hai nha hoàn này không phải để hầu hạ cho di nương, mà là cho muội muội. Dù sao muội muội cũng là Nhị tiểu thư, đến học đường mà không có nha hoàn hay bà v.ú nào hầu hạ, phu tử sẽ tưởng rằng Tống gia của chúng ta có nề nếp gia đình bất chính đối xử khắt khe với thứ nữ. Tiếng xấu này mà truyền đi, phụ thân sẽ trách tội.”

 

 

Di nương đành phải chịu thua, nói: "Vâng, Đại tiểu thư nói đúng."

 

"Vậy thì tốt." 

 

Ta ngơ ngác nằm trên giường, cổ họng sưng tấy đến mức nuốt nước bọt cũng đau. 

 

Sau khi đích tỷ đi, di nương bước tới trước giường của ta, móng tay lạnh buốt quẹt qua cổ ta: “Nha đầu ti tiện này đúng là có phúc lớn, số mệnh thấp hèn của ngươi vốn là để hầu hạ người khác, làm sao xứng có nha hoàn đến hầu hạ ngươi được?"

 

"Muốn đến học đường à? Từ bỏ ý định này cho ta, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, ngươi vĩnh viễn không được bước vào cửa học đường."

 

Thực ra lúc đầu trong viện này có nha hoàn hầu hạ. Cơ mà di nương không có việc gì cứ thích nũng nà nũng nịu với phụ thân, nói bà ta chỉ là vợ lẽ, vốn dĩ nên hầu hạ lão gia và phu nhân, phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, nào có lý lẽ cần người khác đến hầu hạ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khinh-nhan/chuong-05.html.]

 

Hơn nữa, di nương thường xuyên hát trong tiểu viện, mỗi lần hầu hạ phụ thân đều dùng những thủ đoạn quyến rũ đáng xấu hổ, giấy bán thân của tất cả nha hoàn và bà v.ú đều nằm trong tay phu nhân, di nương sợ phu nhân biết sẽ trừng phạt bà ta. 

 

Lúc này hai mắt ta nhắm nghiền, nhưng lỗ tai của ta lại đặc biệt nhạy cảm, khi nghe được những lời nói lạnh lùng và sắc bén của di nương, lòng ta lạnh như ngọn đèn sắp tắt. 

 

Di nương đuổi hai nha hoàn kia đến kho chứa củi hẻo lánh nhất trong viện. 

 

“Nếu hai người các ngươi đã là nha hoàn hầu hạ bút mực, hiện giờ Nhị tiểu thư không đến học đường, trước hết các ngươi cứ nghỉ ngơi đi, không được phép vào phòng này.”

 

Trong phòng chỉ còn đúng ta và di nương, có vẻ như tâm trạng của di nương đang vui, cất giọng ngân một điệu hát dân gian.

 

4.

 

Di nương không dám để ta chết, bà ta chỉ có một đứa con là ta. 

 

Di nương trói buộc ta bên cạnh và không cho phu nhân nuôi dưỡng, chẳng qua cũng chỉ vì muốn được phụ thân cưng chiều hơn mà thôi. 

 

Ta hôn mê hai ngày, mọi người trong phủ đều biết di nương chăm sóc ta cả ngày lẫn đêm. Sau khi phụ thân biết chuyện, ông ấy đã nghỉ ngơi ở trong phòng của di nương mấy ngày liên tiếp.

 

 

Loading...