Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KHIÊU CHIẾN SƯ TỶ ĐOẠ MA - CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2024-09-27 14:52:37
Lượt xem: 222

3

Kiếp này, lại là cảnh tượng tương tự.

Sư tỷ ỷ vào sự sủng ái thiên vị của Sư tôn dành cho nàng ta lúc này, liền được nước làm tới:

"Sư tôn, đệ tử đã yêu thích Huyền Giao từ lâu.

Nếu không có được, về sau tu luyện e là khó tiến hành thuận lợi!"

Sư tỷ vì muốn có được Huyền Giao vừa được định sẽ ban cho ta.

Thậm chí không tiếc lấy tiền đồ của mình ra uy hiếp.

Sư tôn nghe vậy, trầm ngâm suy nghĩ.

Nhưng Mị Ma cũng là do sư tỷ nhờ Sư tôn vất vả tìm kiếm.

Hiện tại, sư tỷ lại không muốn nữa.

Sư tôn tuy khó xử, nhưng cũng nhanh chóng đưa ra quyết định.

Sư tôn thở dài một hơi, ngay sau đó chỉ liếc nhìn ta một cái.

Ánh mắt khinh thường không cần nói cũng hiểu.

Trên đường đi Sư tôn thậm chí còn không thèm nhìn thẳng ta, giọng điệu lại không cho phép nghi ngờ nói với ta:

"Nếu vậy, Tiểu Uyển con hãy nhận Mị Ma của sư tỷ đi."

Lời này của Sư tôn như thể là lẽ đương nhiên:

"Sư tỷ của con đã chọn Huyền Giao, con là sư muội, cũng nên chủ động chia sẻ nỗi lo cho sư tỷ!"

Lời này của Sư tôn, trong ngoài đều là sự thiên vị lộ liễu dành cho sư tỷ.

Ta không phục, liền có vô số sư huynh đệ đến khuyên giải ta:

"Tiểu sư muội, sư tỷ thiên phú trác việt, cho dù nàng ấy muốn chơi đùa với Huyền Giao, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, muội dựa vào cái gì mà không phục?"

"Đúng vậy, tiểu sư muội, sư tỷ có thiên tư thể chất hiếm thấy trăm năm trong tông môn, ngay cả chân nhân thượng giới cũng từng khen ngợi sư tỷ ngày sau nhất định thành đại khí, muội là kẻ vô dụng đội sổ, dựa vào cái gì?"

"Đồ vật sư tỷ muốn, tiểu sư muội muội dựa vào cái gì mà nhúng chàm, đồ vô dụng xứng với phế vật, lời này của sư tỷ, có gì sai!"

Nói là sư huynh đệ khuyên giải ta, chi bằng nói là thay sư tỷ trắng trợn đè nén và chế nhạo ta.

Không chỉ vậy, những người khác trong tông môn cũng đã nghe danh sư tỷ từ lâu.

Hiện tại thấy ta, một tiểu sư muội thiên phú bình thường, lại dám vọng tưởng tranh giành với sư tỷ thiên phú trác việt, mọi thứ đều hơn người trong tông môn, đều khẽ cười nhạo ta:

"Cô ta là cái thá gì! Lại còn muốn tranh giành với Thiên Giác đại sư tỷ, cô ta là kẻ đội sổ trong tông môn cũng xứng sao!"

"Ta thấy cô ta, chính là biết mình thiên phú bình thường, không tranh nổi với sư tỷ, mới muốn chủ động lấy Huyền Giao vô dụng đó thôi!"

"Ai nói không phải! Thiên Giác sư tỷ đã chủ động nhường Mị Ma của mình cho cô ta rồi. Cô ta lại còn không biết đủ, đúng là tham lam ti tiện!"

 đủ loại lời bàn tán, như những mũi kim đ.â.m vào màng nhĩ ta.

Không khỏi khiến lòng ta đau nhói.

Cuối cùng bất đắc dĩ, ta mới gật đầu.

"Nếu sư tỷ thích, ta đổi là được!"

4

Sư tỷ nghe vậy, lập tức mừng rỡ, liền vui vẻ chủ động bước qua ta.

Dùng kiếm cắt ngón tay, ép ra tinh huyết.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khieu-chien-su-ty-doa-ma/chuong-2.html.]

Chỉ cần dung hợp một giọt tinh huyết trên ngón tay của chủ nhân vào mi tâm của yêu thú, là có thể khế ước thành công.

Sư tỷ nhìn chằm chằm vào Huyền Giao, nhưng ngay cả Mị Ma bên cạnh cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái.

Sư tỷ vẻ mặt tham lam:

"Sư muội, lần này, cơ hội nằm không mà phi thăng, tiên lực đại tăng chỉ có thể là của ta!

Đạo căn bất ổn, ác mộng không thể phi thăng ta tặng cho muội, cũng nên để muội nếm thử tư vị tuyệt vọng, vĩnh viễn ở dưới người khác rồi!"

Sư tỷ chắc chắn.

Chỉ cần đổi yêu thú với ta, nàng ta nhất định có thể một bước phi thăng thuận lợi.

Giành được tiên lực vô tận, địa vị quyền thế càng thêm cao.

Ta nghe vậy, tuy vẻ mặt buồn bã không phục, nhưng trong lòng lại vui như mở cờ.

Không cần khổ tâm mưu tính, phí hết tâm tư mà có cuộc sống bình yên, chẳng phải rất tốt sao?

Sư tỷ không biết.

Huyền Giao vô dụng nếu không có Hóa Long Châu gia truyền của nhà ta và kế hoạch bồi dưỡng tỉ mỉ mà ta dành cho nó.

Cũng không có sự vắt óc suy nghĩ và dốc hết sức lực của ta.

Huyền Giao vô dụng e là cả đời cũng không thể đột phá tiến hóa thuận lợi.

Tinh huyết mà sư tỷ ép ra sắp sửa dung hợp vào mi tâm của Huyền Giao.

Quá trình khế ước của hai người sắp bắt đầu.

Gần như cùng lúc đó, Mị Ma mà sư tỷ cưỡng ép ném cho ta liền dùng xúc tu linh hoạt của hắn quấn lấy cổ tay ta.

Hắn gọi ta:

"Chủ nhân."

Ngay sau đó, vô số xúc tu quấn quanh trước mắt ta.

Khiến nhận thức của ta đối với môi trường bên ngoài dần dần suy yếu.

Bên ngoài, sư tỷ đang khế ước với Huyền Giao.

Mị Ma lại dùng xúc tu phong ấn ta trong đó.

Khiến ta không thể nhìn thấy sư tỷ đang dương dương đắc ý ở phía xa.

Còn trước mặt ta, một khuôn mặt tuấn tú khuynh thành dần dần hiện ra.

Mị Ma trời sinh đã có vẻ đẹp mê hoặc lòng người.

Khuôn mặt nam nhân biến hóa ra lúc này càng khiến ta rung động.

Giọng nói nam nhân lạnh lùng:

"Chủ nhân, sao người còn chưa khế ước với ta?

Ta sắp không đợi được nữa..."

Dứt lời.

Xúc tu của Mị Ma lặng lẽ bò vào sâu trong lòng bàn tay ta.

Cố gắng lấy một giọt tinh huyết của ta.

Ta không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng.

Lại khiến cả đám người bật cười.

Loading...