Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Khấu Hoa - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-02 16:52:46
Lượt xem: 1,044

Thế nhưng là về sau, thân thể của hắn càng ngày càng kém, tóc vậy mà cũng chầm chậm bạc đi, ta mặc dù là quỷ, nhưng vẫn là biết thời gian.

Hắn mặc dù nhiều tuổi hơn một chút, nhưng cũng không thể trở thành ông già một cách nhanh chóng như vậy?

Nhìn hắn càng ngày càng tiều tụy, nhưng nụ cười lại càng ngày càng xán lạn.

Thường xuyên đến trước mộ phần của ta nói mấy câu hồ đồ, cái gì rất nhanh liền đi theo ta.

Thậm chí không biết lễ phép, không gọi ta a tỷ, gọi ta là Khấu Khấu.

Quả thực làm ta tức chết, hắn chẳng lẽ không biết, làm quỷ có bao nhiêu thảm sao? Nhất là dã quỷ như ta, nhưng ta nói như thế nào, hắn cũng đều không nghe được.

Làm ma quỷ sớm, ta chỉ có đi lại trong vườn.

Ý thức của ta cũng càng lúc càng mờ nhạt, thật nhiều người đều không nhìn rõ nữa rồi, ngoại trừ Đậu Vân Nghiễn. Ngày xưa cảm thấy hắn ổn trọng nhất, không nghĩ tới lại là kẻ làm cho người ta lo lắng nhiều nhất.

Thẳng đến có một ngày, đầu ta não hoa mắt ù tai, nhìn đồ vật đều thấy không rõ, đã thấy bên trong Vương phủ của hắn giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ chót treo cả trong những nơi hẻo lánh nhất trong vườn

Ta đã không phân rõ thế sự, nhưng ta vẫn có thể phân biệt được, đây là việc vui, cái con người như cục sắt Đậu Vân Nghiễn rốt cục cũng nở hoa rồi.

Thế nhưng, đệ đệ tốt của ta, hoa này thực sự mở hơi muộn chút.

Hắn ngược lại là ăn mặc trông rất đẹp, dù cho tóc trắng bạc phơ cũng không thể che giấu được mặt mày thâm thuý, ngược lại tăng thêm mấy phần khí chát phiêu dật.

Chỉ là không thấy tân nương, ta rất sốt ruột.

Sau đó ta đã nhìn thấy hắn ngay trước mặt, mở nắp quan tài của ta, bưng một chén rượu, nhìn qua ta nói;"Khấu Khấu, để nàng đợi lâu!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/khau-hoa/chuong-8.html.]

Ta? Ngay cả thời điểm bản thân c.h.ế.t đi ta cũng không sợ hãi như thế.

Đậu Vân Nghiễn… hắn? Ta?

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Ta làm quỷ cũng không nghĩ tới, đệ đệ của ta vậy mà......

Ta điên cuồng muốn ngăn hắn uống chén rượu kia, thế nhưng là ta chỉ có thể hết lần này đến lần khác xuyên ta, ta chưa từng bất lực như thế.

Ta nên biết, ta sớm nên biết, nào có đệ đệ nào đối với tỷ tỷ tốt như thế, ta vì cái gì hiện tại mới phát giác ra đoạn tình cảm này.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn uống xong ly rượu độc kia, sau đó nằm xuống bên cạnh ta.

Mộ huyệt chính là mộ huyệt dành cho hai người.

Hắn ngay từ đầu đã chuẩn bị chu toàn tất cả, ta không biết xảy ra chuyện gì,.

Đậu Vân Nghiễn nằm ở bên cạnh ta, dùng hết chút sức lực cuối cùng ôm lấy ta.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ý cười đầy mặt rời khỏi thế giới này.

3,

Thời điểm tỉnh lại, ta có chút hoảng hốt.

Ta không biết, lúc trước hết thảy có phải là một giấc mộng dài hay không. Thế nhưng hết thảy lại chân thật như vậy, ngay tại thời điểm bản thân còn đang xoắn xuýt, đại nha hoàn Phù Dung xông tới nói cho ta biết, Lý Hoài bị vây ở trong núi tuyết, sinh tử chưa rõ.

Ta hôn mê là bởi vì đi cầu cha cứu hắn.

Ta mới vững tin, những chuyện kia không phải là mộng.

Loading...