Chạm để tắt
Chạm để tắt

Kế mẫu muốn ta xưng Nữ Đế! - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-10 16:43:31
Lượt xem: 1,111

9

Sau khi trở về phòng, công chúa gọi ta tới.

Bà ấy thử an ủi ta: "Kỳ thật nam nhân, chính là như vậy, con vẫn còn nhỏ......"

"Công chúa, con không cảm thấy khổ sở gì cả, con lại không thích hắn, chẳng qua là cảm thấy mất mặt thôi."

Bà ấy thở phào nhẹ nhõm: "Con không thích hắn thì tốt, việc này con muốn thứ gì để đền bù không? Ta sẽ cố gắng đáp ứng con."

Ta nghĩ nghĩ, ta có thể muốn cái gì nhỉ? Ta cái gì cũng không thiếu.

"Công chúa, con không có yêu cầu gì, cứ để công chúa quyết định đi ạ."

Mấy ngày sau, Thôi Mẫn bị Thôi gia áp tải đến chịu đòn nhận tội, tại cổng phủ công chúa quỳ ba ngày ba đêm, đập đến đầu đầy là máu, mấy lần đã hôn mê.

Bên phía Đông cung bên kia, cũng đưa tới quà tặng vô cùng phong phú, các loại trân châu mã não hiếm lạ, có cả đồ chơi rực rỡ muôn màu.

Công chúa từ bên trong đống quà tặng tùy ý lấy ra một viên Đông châu cực đại ước lượng:

"Chỉ có thế này thôi à? Ngụy Tuần xem ra không có thành ý gì cả, một giỏ đồ chơi nhỏ liền muốn đuổi bản cung?

"Cầm về đi, bản cung ngại nói lời khó nghe."

Thái giám vận chuyển quà tặng run run rẩy rẩy, quỳ rạp xuống đất:

"Đây chính là những thứ trân quý nhất của Đông cung rồi ạ."

"Được thôi, vậy ngươi chuyển lời của ta cho hắn, cái mỏ đồng kia của hắn, bản cung cảm thấy không tệ."

Thái giám đầu đầy mồ hôi, ấp úng: "Nô tài sẽ bẩm báo cho thái tử gia."

Không biết bọn hắn cuối cùng thương nghị như thế nào, công chúa rốt cục đáp ứng từ hôn, cầm lại thiếp canh cùng tờ hôn ước về, cũng ước định về sau những chuyện gả cưới của hai nhà không liên quan đến nhau nữa.

Công chúa kêu ta đi qua uống trà, bà ấy không yêu cầm kỳ thư họa, chỉ đối với trà đạo tình hữu độc chung, mỗi lần uống nhất định phải tự tay bào chế cùng đun nấu.

Bà đưa cho ta một chén trà núi tuyết ngọc mao: "Ta đồng ý từ hôn , con đã biết được đúng không?"

"Vâng."

"Con không muốn hỏi hỏi, ta vì sao lại đồng ý?"

Ta cười hỏi: "Công chúa lấy được khoáng sản từ Thôi gia phải không?"

"Ừm, thật đúng là không thể gạt được con. Con đoán xem, ta lấy được cái mỏ nào?"

"Là quặng sắt Thanh Châu."

Ta trả lời, mỏ quặng sắt Thanh Châu, đủ khai thác trăm năm cũng không có vấn đề gì.

"Ngươi thật là không kiêng dè gì, làm sao vừa đoán liền trúng rồi?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ke-mau-muon-ta-xung-nu-de/chuong-9.html.]

Ta gật đầu nói: "Không nghĩ là con cũng đáng tiền như thế."

Bà ấy tức giận trừng ta một chút: "Giá trị cái rắm, có bản lĩnh thì mang mỏ vàng về đây cho ta, ta đòi lão thất phu Thôi Thuật kia muốn lấy mỏ vàng, hắn không cho."

"Mỏ vàng cầm ở trong tay chỉ thêm phỏng tay, không như mỏ sắt. Thế bên Đông cung kia thì sao?"

"Thái tử bên kia, đúng là cầm tinh con khỉ, tinh ranh khỏi nói, nói hết lời, cắt nửa huyện cho ta, còn là huyện nghèo có tiếng nữa."

"Khôi huyện?"

"Lại bị con biết."

"Nghèo nhưng khoáng sản nhiều a, xem ra, công chúa thu hoạch không ít mà."

Tuy Khôi huyện rất nghèo, nhưng là ta lại biết bên trong có mỏ dầu, đây chính là bảo bối.

Trong yến tiệc cập kê, ngoài việc phủ công chúa ném đi mặt mũi, Đông cung cùng Thôi gia cũng mất hết thanh danh, Ngụy Anh tức thì bị gán lên danh hiệu nữ nhân phóng đãng.

So sánh ra mà nói, với cái người bị hại từ hôn là ta, ngược lại là không có mấy người nghị luận.

Tin tức Thái tử vội vã lôi kéo thế gia, đã bị Hoàng Thượng biết được, gần nhất Hoàng Thượng không ít lần làm khó hắn.

Vinh Vương phi tại bữa tiệc cập kê đại sát tứ phương, Thái tử bị bị hỏi tội, rất nhiều trống chỗ bị người của  Vinh vương kịp thời bổ nhiệm thay thế.

Nguyên bản thế lực của Thái tử tại triều đình khá lớn, sau lần này, hai người chênh lệch không kém bao nhiêu.

Nhìn qua, Vương Vinh chính là người được lợi nhiều nhất.

Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, công chúa mới là người thao túng hết thảy đâu

"Hôn sự của con, trước mắt có hai người ứng tuyển, Ngụy Nham cùng  chất tử nhà mẹ đẻ của Thái Tử Phi.

"Ngụy Nham, là hôm đó Vinh Vương phi chủ động nhắc qua, mấy ngày trước đây Lưu quý phi cũng tới tìm ta."

"Hắn bị con đánh như thế còn chưa sợ? Đừng , con còn chưa chê dáng dấp hắn buồn nôn, lại nói hắn tốt xấu là đệ đệ Người, theo bối phận, con vẫn còn phải gọi hắn một tiếng thúc thúc, về sau bảo hắn gọi người là tỷ tỷ hay mẫu thân bây giờ?"

Công chúa trợn mắt nhìn ta một cái: "Con không phải một mực gọi ta là công chúa sao?"

Ta đổi chủ đề: "Kể cả người nhà bên Thái tử phi kia thì cũng quên đi ạ."

Đông cung cùng Vinh vương phủ như nước với lửa, công chúa cùng cha ta lại luônđứng ở phía trung lập, ai cũng không muốn dây vào.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Lúc trước cùng Thôi Mẫn định ra hôn ước, cũng là vì thấy Thôi gia không có ý định ủng hộ bên nào đoạt đích, không nghĩ tới lão gia chủ Thôi gia vừa mới khi chết, Thôi Mẫn mới nhậm chức là kẻ kiến thức hạn hẹp, tùy ý cùng Đông cung dây dưa không rõ.

"Dù không vội thành hôn, nhưng vẫn là muốn định đoạt sớm một chút, hai ứng viên này không thích hợp, thì ta lại đi tìm khác."

Công chúa trầm tư một lát nói.

"Mặt khác, theo ta được biết, Thôi Mẫn cùng Ngụy Anh đã lặng lẽ định ra hôn ước, Thôi gia hôm qua liền đưa sính lễ, Đông cung vừa bị phụ hoàng trách tội, còn dám tại nơi đầu sóng ngọn gió đính hôn, ta luôn cảm thấy cái này có gì đó cổ quái."

 

Loading...