Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KẾ HOẠCH PHÁ DỠ “TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC” - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-05-03 15:15:08
Lượt xem: 2,031

6

"Ba mươi vạn?"

Trương Miểu Miểu kêu lên.

"Chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế chứ? Hơn nữa, chưa chắc đồ của anh đã đáng tin, làm sao chúng tôi có thể tin vào anh được? "

Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng liếc nhìn cô ta: "Các cô có nhìn thấy cặp đôi vừa nãy không? Họ cũng làm ở đây đấy! Không tin thì cứ đi hỏi họ xem!"

"Tiền đền bù giải tỏa nhà đất, mỗi người ít nhất cũng trăm vạn trở lên, ngay cả khoản tiền nhỏ này cũng không chịu bỏ ra, thì đừng mơ!"

Nói xong, người đàn ông mặc đồ đen định quay người bỏ đi.

Triệu Gia Tuấn vội vàng chặn anh ta lại, quay đầu lườm Trương Miểu Miểu một cái, rồi quay lại tủm tỉm cười với người đàn ông mặc đồ đen:

"Đàn bà mà, chẳng hiểu chuyện đâu! Anh thông cảm nhé, để em thương lượng với cô ta một chút."

Sau khi ổn định được người đàn ông mặc đồ đen, Triệu Gia Tuấn vội vàng đi tới.

Trương Miểu Miểu vẫn đang giận dỗi vì chuyện đứa bé, mím môi quay mặt đi, chả buồn liếc nhìn Triệu Gia Tuấn lấy một cái.

Thế nhưng, Triệu Gia Tuấn không còn tâm trí để lo đến cô ta nữa, anh ta nhắm thẳng mục tiêu là tôi:

"An An, em cũng nghe thấy rồi đấy, anh ta muốn ba mươi vạn. Miểu Miểu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Em có thể trả trước rồi sau sẽ tính sau không?"

"Chờ khi bên kia trả tiền bồi thường xong là cô ấy trả lại cho em ngay mà, dù sao cũng là tiền của ba người chúng ta!"

Tôi giả vờ rất nóng nảy: "A Tuấn, không phải em không muốn cho, chỉ là anh cũng biết, mấy hôm trước em mới mua một khoản quỹ hôn nhân của hai chúng ta mà, giờ cũng chưa rút ra được tiền."

Nghe tôi nói vậy, sắc mặt Triệu Gia Tuấn tối sầm lại.

Để có thể chuyển đổi toàn bộ số tài sản thừa kế của tôi trước khi kết hôn thành tài sản chung của vợ chồng, anh ta đã giới thiệu cho tôi một số loại quỹ, chỉ không ngờ tôi lại mua nhanh như vậy.

"Hay là thế này--" Tôi giả vờ nghĩ ra điều gì, "A Tuấn, em nhớ anh vẫn còn khoảng hai mươi vạn tiền tiết kiệm, thì lấy của anh ấy và Miểu Miểu trả trước đi".

Vào lúc tôi phải đưa tiền ra, Triệu Gia Tuấn có thể nói bất cứ lời ngon ngọt nào, nhưng mà khi bảo hắn móc tiền ra thì mọi chuyện lại khác hẳn.

Nhìn anh ta biểu lộ khó xử, sắc mặt Trương Miểu Miểu càng tệ hơn: "Không phải chỉ là khoản đền bù tiền giải tỏa sao? Không cần thì quên đi, tôi không làm nữa!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ke-hoach-pha-do-tinh-yeu-dich-thuc/chuong-6.html.]

Chỉ còn một bước là nhận được tiền đền bù tiền giải tỏa, Triệu Gia Tuấn không dễ dàng để con vịt chín tới bay mất như vậy. 

Hắn vội nắm lấy tay Trương Miểu Miểu, đau khổ khôn xiết mà chấp nhận đề nghị của tôi: 

"Anh cũng chẳng nói không đưa, làm gì mà vội vậy? Em chờ, đợi em chuyển khoản cho tôi là được, tôi chuyển sang ngay." 

Trương Miểu Miểu cũng lấy tiền gửi của mình ra, gom lại cuối cùng được ba mươi vạn. 

Gã mặc đồ đen bảo họ chờ vài ngày. 

Họ không yên tâm, gã mặc đồ đen giao chứng minh thư cho họ. 

Tôi đứng bên cạnh đúng lúc mở lời: 

"Thành phố này nhỏ xíu như vậy, nếu xảy ra chuyện gì thì hắn ta cũng không trốn đi được đâu." 

Cuối cùng, họ đồng ý, cầm chứng minh thư xong quay về. 

Tối hôm đó, thừa dịp Triệu Gia Tuấn tắm, tôi bật chiếc điện thoại cũ đã lâu không dùng. 

Vừa mở máy đã thấy tin nhắn hiện lên. 

["Triệu Gia Tuấn chuyển khoản vào tài khoản của bạn tổng cộng 30 vạn”] 

Tôi tự mãn nhoẻn miệng cười. 

Họ nóng lòng nên chắc chắn sẽ sập bẫy. 

Còn tôi, tôi đã tìm gặp gã mặc đồ đen này trước đó một ngày. 

Tôi đưa anh ta hai vạn bảo anh ta diễn trò này cùng tôi. 

Y chỉ cần khi Trương Miểu Miểu trả tiền, hãy đưa số tài khoản của tôi là xong. 

Hãy chờ xem, đời này tôi sẽ dùng lòng tham của họ để rút hết tiền của họ. 

Những chi phí ban đầu bỏ ra càng nhiều thì cuối cùng họ càng sụp đổ khi không thấy hồi báo.

 

Loading...