Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

KẾ HOẠCH PHÁ DỠ “TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC” - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-05-03 15:14:37
Lượt xem: 1,997

4.

Mặc dù Trương Miễu Miễu với Triệu Gia Tuấn trong ngày xảy ra chuyện đúng là ầm ĩ không dứt ra được, nhưng tôi cũng không thấy hy vọng gì là sau đó hai người bọn họ sẽ đường ai nấy đi.

Thế nhưng tôi đã đánh giá thấp giới hạn cuối của bọn họ.

Không ngờ chỉ sau hai hôm, hai người này đã lại tình cảm mặn nồng tìm đến tôi.

Tất nhiên, mục đích vẫn không ngoài chuyện về căn nhà.

Quả là không có tình bạn ngàn kiếp, chỉ có quyền lợi muôn đời.

Trương Miễu Miễu khoác tay tôi, thân thiện nói:

“An An, lần trước cậu nói chuyện căn nhà với tớ, tớ đã nhờ người nghe ngóng rồi.”

“Bên đó với nhà tớ cũng có chút quan hệ, dù bảo khó thì vẫn hứa sẽ thử sức.”

“Chỉ cần cậu cùng anh Tuấn kết hôn, rồi nhận tớ vào hộ khẩu với tư cách em gái của cậu là được.”

Rõ ràng bọn họ muốn tôi đưa cả hai vào hộ khẩu nhà mình, thế mà giờ lại thành ra tôi phải nhờ bọn họ giải quyết.

Trương Miễu Miễu vẫn y như thế, đòi chia chác thì không nói, lại còn muốn tôi mang ơn bọn họ nữa.

Tôi không hề hoảng hốt, ngược lại còn cười đáp:

“Thật vậy ư? Miễu Miễu, cậu thật là đáng tin mà! Vậy chúng ta phải ăn mừng thôi!”

Thấy tôi nhanh nhảu đồng ý, Trương Miễu Miễu với Triệu Gia Tuấn cũng không nghi ngờ, mặc đồ rồi đi ra ngoài với tôi.

Tôi dẫn bọn họ tới một quán ăn thịt dê.

“Thời tiết này lạnh lắm, nghe nói cháo dê là bổ nhất đấy!”

Tôi ân cần múc cho Trương Miễu Miễu một bát cháo đặt trước mặt cô ả.

“Miễu Miễu, cậu chính là công thần đứng ra lo hộ khẩu cho chúng ta, vậy bát đầu tiên cậu phải ăn trước.”

Trên bát cháo trắng như tuyết, lớp mỡ dê cũng trắng ngần và vương vấn quanh bát, đây vốn là món khoái khẩu của Trương Miễu Miễu.

Nhưng... Trương Miễu Miễu vừa mới ngửi thử, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cô ả chống miệng, ngoảnh về thùng rác bên cạnh mà nôn ọe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ke-hoach-pha-do-tinh-yeu-dich-thuc/chuong-4.html.]

Tôi giả vờ không hiểu, ân cần vỗ lưng thuận khí cho cô ả:

“Miễu Miễu, sao thế? Bát cháo này có vấn đề gì à?”

Nói đoạn, tôi múc một thìa, cố ý ngay trước mặt cô ả nếm thử.

“Chẳng có gì lạ cả nhỉ, hay là... ô——”

Tôi giả vờ bừng tỉnh,

“Thảo nào gần đây biểu hiện của cậu hay buồn nôn thế, trước kia vẫn ăn được mà, không lẽ cậu có thai rồi hả?”

Trương Miễu Miễu và Triệu Gia Tuấn nhìn nhau, rồi vội vàng phủ nhận:

“Không, không phải đâu, chỉ là hơi buồn nôn thôi!”

Tôi ngờ vực đảo mắt qua giữa hai người họ:

“Miễu Miễu, tớ chưa từng thấy cậu nhắc đến chuyện có bạn trai.”

“Huống chi... với mối quan hệ của chúng ta, sao cậu cũng chẳng giới thiệu cho tớ biết mặt, chẳng lẽ người đàn ông đó có vấn đề gì à?”

Trương Miễu Miễu còn chưa kịp mở miệng, Triệu Gia Tuấn đã nghe ra hàm ý sâu xa trong lời tôi.

Anh ta  vội vàng cắt ngang lời Trương Miểu Miểu: "Miểu Miểu, em nói chuyện với bạn trai và đưa tới cho An An xem thử đi, tất cả chúng ta đều là bạn bè nhiều năm rồi."

Sau thời gian dài chung chăn gối lâu như thế, vừa nghe Triệu Gia Tuấn mở miệng, tôi đã hiểu ngay ý anh ta.

Anh ta chỉ muốn tìm một diễn viên để đóng giả vai bạn trai.

Nhưng làm sao tôi có thể để anh ta toại nguyện chứ?

Tôi giả vờ bừng tỉnh: "Đúng rồi, lần trước đi uống cà phê, mình nghe khách xung quanh nói, hình như có... người đàn ông muốn quấy rối cậu, còn tặng cậu hoa hồng nữa?"

"Miểu Miểu, cậu mà không chịu kể thì mình đến quán cà phê đó hỏi thăm luôn đấy!"

Lời vừa dứt, sắc mặt hai người đều tái đi.

Tôi biết, họ sẽ không dám cược để tôi đến quán cà phê hỏi thăm.

Tôi giả vờ không thấy sự khác thường của họ, thở dài nói: "Mình đồng ý cho cậu nhập vào sổ hộ khẩu vì chúng ta là bạn bè thân thiết, nhưng nếu cậu thật sự mang thai đứa con không rõ lai lịch thì mình không thể chấp nhận được."

Trương Miểu Miểu giả vờ bình tĩnh: "Đùa gì thế An An, mình không có thai."

Tôi giả vờ nửa tin nửa ngờ, miễn cưỡng nói: "Thôi được rồi, tạm thời mình tin cậu, dù sao hai tháng nữa nếu có thì mình cũng nhìn ra được."

Loading...