Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Huyền Sư Thẩm Tuế: Nhà Quan Tài - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-07-23 20:46:54
Lượt xem: 1,140

Trong buổi livestream, tôi đã kết nối với chú Vương, một người đồng nghiệp cũ làm việc ở nhà xác. Chú ấy nói rằng nhà bên cạnh rất ồn ào, nhưng hàng xóm lại nói căn phòng đó không có ai ở cả.

 

 

Sau khi đến nơi, tôi phát hiện ra trong 5 hộ gia đình sống ở tầng đó, chỉ có gia đình chú Vương là người sống.

 

 

Còn lại đều là nhà quan tài!

 

 

1.

 

 

Tôi tên là Thẩm Tuế, là một người có mắt âm dương, vốn làm việc ở nhà xác.

 

 

Lần trước xử lý một hồn ma trẻ con làm ảnh hưởng đến bệnh viện, tôi bị chú Lưu đ.â.m sau lưng, buộc phải từ chức, hiện tại đang tập trung làm streamer tâm linh.

 

 

Slogan trên kênh livestream của tôi là: “Huyền sư Thẩm Tuế, giải đáp online, mỗi ngày một quẻ, giá chỉ 9.9 tệ.”

 

 

Tôi có thể ra ngoài hỗ trợ thu phục ma quỷ, nhưng tất nhiên phải thêm tiền.

 

 

Hôm qua livestream, tôi đã kết nối với một đồng nghiệp cũ hồi còn làm việc ở nhà xác - Chú Vương

 

 

Chú ấy nói rằng thường xuyên nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ nhà hàng xóm, nhưng lần nào hỏi chủ nhà thì người ta đều bảo chú ấy đang nghi ngờ linh tinh.

 

 

Chủ nhà nói cả nhà họ đều đi làm xa, làm gì có ai ở nhà đâu.

 

 

Lần trước, khi thu phục hồn ma trẻ con, một người đàn ông mặc áo choàng đen cải trang thành Yến Tần làm tôi bị thương.

 

 

Mặc dù hắn đã bị thương nặng nhưng vẫn chưa bắt lại được.

 

 

Thế nên lần này Yến Tần làm ầm ĩ đòi đi cùng tôi bằng được, bảo là nếu để tôi ra ngoài một mình thì sẽ rất lo lắng.

 

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Đường đường là Minh Vương, nay anh lại đích thân lái xe Rolls-Royce, làm tài xế riêng cho tôi, đưa tôi đến gặp chú Vương.

 

 

Khi chúng tôi đến, chú Vương đã ở cổng chung cư chờ sẵn.

 

 

Vừa nhìn thấy tôi, chú ấy đã sốt ruột nói:

 

 

“Cháu Thẩm đến rồi đấy à.”

 

 

“Vừa hay là Tết Thanh Minh, bọn họ về rồi, chú đành bảo vợ chú ngăn bọn họ lại.”

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/huyen-su-tham-tue-nha-quan-tai/chuong-1.html.]

“Để chú đưa cháu đi tìm họ yêu cầu giải thích thỏa đáng.”

 

 

Tôi gật đầu đồng ý, đồng thời lặng lẽ quan sát chú ấy, phát hiện ra cung điền trạch trên mặt chú không ổn lắm.

 

 

Cung điền trạch là một trong 12 cung bản mệnh, chỉ bộ phận giữa lông mày và mắt, theo nghĩa rộng thì cũng bao gồm cả đôi mắt, thường được gọi là “cung gia đình”, tượng trưng cho hoàn cảnh gia đình.

 

 

Lúc này cung điền trạch của chú Vương có thất sát, mà thất sát có thể trông coi sản nghiệp, nhưng không quản lý tốt sẽ trở thành sát nhân, sẽ phá ngược lại.

 

 

Tôi nhân cơ hội mở mắt âm dương, quả nhiên phát hiện ra manh mối.

 

 

 m khí trên người chú ấy rất nặng, một là do môi trường ở đây không tốt, hai là do chú ấy dính phải thứ gì đó dơ bẩn.

 

 

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đi thang máy lên đến tầng chú Vương đang ở.

 

 

Đây là tầng 4.

 

 

Vừa ra khỏi cửa thang máy tôi đã cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài còn lạnh hơn cả bên trong thang máy đang bật điều hòa.

 

 

Âm khí nặng quá.

 

 

Ở đây có thể có mộ.

 

2.

 

Cả tầng có 5 căn nhà và 2 thang máy, chú Vương mua 1 căn nhỏ, chỉ tầm 80 mét vuông.

 

Theo như lời kể thì chú ấy mới chỉ gặp một người hàng xóm, những người khác chưa gặp bao giờ.

 

Mà cái người hàng xóm duy nhất từng gặp mặt kia, chú ấy còn chưa kịp chào hỏi thì người ta đã che mặt vội vàng rời đi rồi.

 

Như thể có thứ gì đó rất kinh khủng đang đuổi theo, chỉ cần đi chậm một bước là sẽ bị ăn ngay lập tức ấy.

 

Còn 4 nhà kia đều đã được bán đi rồi, trước kia chú ấy còn từng thấy người đến để trang hoàng nhà cửa.

 

Nhưng trang hoàng xong thì không thấy ai vào ở.

 

Ý định đến nhà hàng xóm uống rượu của chú ấy đã không thể thành hiện thực.

 

Đột nhiên, một người phụ nữ trung niên lớn tiếng gọi chúng tôi: “Ông Vương ơi, mọi người qua đây nhanh lên.”

 

“Cái tên hàng xóm c.h.ế.t tiệt này, lão ta đẩy tôi ra, rồi đóng cửa lại nhanh như chớp.”

 

“Ông nhìn xem tay tôi bị kẹp cho nát nhừ rồi đây này, chắc chắn bọn họ làm chuyện gì đó mờ ám bên trong.”

 

“Chẳng lẽ họ làm chuyện gì đó trái pháp luật? Nếu không sao lại như thế?”

 

 

Loading...