Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoàng đế zô tri - 13 (END)

Cập nhật lúc: 2024-08-03 09:04:23
Lượt xem: 154

 

03

 

Trước khi hoàng đế thoái vị, ngài đã triệu tập ta và nói với ta rằng ngài đã hạ thánh chỉ rằng Băng Hạ sẽ trở thành Hoàng hậu.

 

Ta nhìn mái tóc trắng mọc trên thái dương của ngài mà cảm thấy hơi run. Ngài nói rằng Tứ Hoàng tử có tính cách tốt và chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Băng Hạ.

 

Ta không muốn Băng Hạ vào cung nên ban đầu đã tung tin đồn, dù sao cũng không có hoàng đế nào muốn có một Hoàng hậu như vậy.

 

Nhưng cả hoàng đế lẫn ta đều không ngờ rằng cuối cùng Tứ Hoàng tử lại là người đăng cơ.

 

Thiếu niên được chúng ta nuôi dưỡng dưới sự bảo vệ của chúng ta là một chàng trai tốt bụng và dễ mến.

 

04

 

Sau khi hoàng đế lên ngôi, triều đình rơi vào tình trạng hỗn loạn.

 

Mẫu gia của Hoàng hậu có quyền lực rất lớn trong triều, mối quan hệ của họ với các đại thần trong triều rất phức tạp hơn. Hầu hết các đại thần trong triều đều được hắn giúp thăng chức nên địa vị của Hoàng hậu đã bám rễ rất sâu.

 

Thân là một đại thần ủng hộ tiên hoàng lên ngôi, sau này lại đối đầu với hoàng đế trong triều. Hoàng đế không muốn bảo vệ lý tưởng của tiên hoàng, ngài muốn các thư sinh giúp dân chúng kiếm sống và tạo dựng hòa bình cho mọi thế hệ, thay vì dựa vào tà giáo và xu nịnh để thăng quan tiến chức.

 

Ngày thành hôn của hoàng đế, rõ ràng ta cảm thấy ngài say. Vị trí Hoàng hậu ở hậu cung của ngài không phải của nữ nhi ngài yêu.

 

Ngài đặt nữ nhân mình yêu ở nơi xa nhất trong hoàng cung. Mọi người đều cho rằng nàng không được sủng ái. Nhưng chỉ có ta và các cung nữ biết rằng hoàng đế đã bí mật đến đó hàng đêm khi ngài xử lý các công việc triều chính trong ngự thư phòng.

 

Không lâu sau khi hoàng đế lên ngôi, một trong những phi tần của ngài mang thai đứa con đầu lòng nhưng bị sẩy thai.

 

Ngài biết ai đã làm điều đó, nhưng ngài không thể chạm vào Hoàng hậu.

 

Không còn cách nào khác, ngài cố gắng hết sức để an ủi phi tần bị sảy thai, nhưng sau đó phi tần này cũng c--hết.

 

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Đó là lần đầu tiên ta thấy hoàng đế rơi nước mắt, có lẽ vì đứa con đã c--hết.

 

Nhưng hắn không thể chạm vào Hoàng hậu không có nghĩa là hắn không thể chạm vào các thế lực đằng sau nàng.

 

Để giữ vững ngôi vị cho Hoàng hậu, những người đứng sau Hoàng hậu phải đồng tình với những chính sách mà hoàng đế muốn thực hiện.

 

Khi ta và hoàng đế đang uống rượu, ngài nói rằng ngài và Hoàng hậu đều là những kẻ tàn ác. Hoàng hậu sát hại những người thừa vị của hoàng đế trong hậu cung, nhưng ngài không thể ra tay được với Hoàng hậu.

 

Hoàng đế có một căn phòng bí mật trong đó có một số tấm bảng không tên.

 

Sau này, Hoàng hậu sinh ra một Hoàng tử, có thể do nàng không đủ nghị lực, hoặc cũng có thể là do quyền lực của hoàng đế đang dần tăng nên sau đó các phi tần khác trong cung sinh được hai Hoàng tử.

 

Đúng lúc này, nữ nhân mà bệ hạ yêu mang thai. Ngài vừa vui vừa sợ, sợ hài tử của mình sẽ xảy ra chuyện.

 

Khi say, ngài nói về nữ nhân đó với niềm vui và trong mắt ánh lên sự chân thành nhất của một thiếu niên. Ngài cử người của mình đến bảo vệ nàng, nhưng bề ngoài gần như chưa bao giờ đến đó.

 

Mọi người trong hậu cung đều biết rằng trong hoàng cung hẻo lánh đó có một Hoàng hậu ẩn danh, dường như không có cảm giác tồn tại.

 

Có lẽ ông trời ưu ái những người tử tế.

 

Trong thời gian nữ nhân đó mang thai, Thái tử lâm bệnh nên Hoàng hậu tập trung lo cho Thái tử. Thế nên nữ nhân đó đã hạ sinh ra Hoàng tử một cách an toàn. Đó chính là Hoàng tử nhỏ nhất trong cung, Tứ Hoàng tử.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoang-de-zo-tri/13-end.html.]

 

Nhưng giống như mẫu phi của mình, hắn không có ý thức tồn tại, không được sủng ái.

 

Ta và hoàng đế đã bí mật bảo vệ hắn, hy vọng hắn sẽ có một cuộc sống suôn sẻ và chỉ là một Hoàng tử an nhàn.

 

Dần dần, các hoàng tử lớn lên, hoàng đế lập nên một thời đại thịnh vượng như lời ngài đã nói lúc đầu.

 

Ngài tưởng rằng quyền lực của Hoàng hậu không còn nữa và nàng sẽ sống bình yên. Nhưng có lẽ Hoàng hậu đã làm quá nhiều điều ác nên quả báo đã đến với Thái tử. Thái tử đã đi khi còn trẻ.

 

Hoàng hậu dù đau lòng nhưng cũng không quên chọc tức Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử. Xét cho cùng thì ai mà không bị cám dỗ bởi quyền lực?

 

Kết quả là cả hai bên đều bị tổn thất và Hoàng hậu rơi vào bẫy.

 

Hoàng đế vô cùng đau buồn vì đã ngồi trên ngai vàng quá lâu. Nữ nhân yêu dấu của ngài cũng đã ở lại hoàng cung hẻo lánh quá lâu.

 

Phụ thân nào cũng không muốn nam nhi của mình là nam nhân tốt nhất. Hơn nữa, đó là nam nhi yêu thích của hắn.

 

Lúc trước Hoàng hậu còn, ngài không làm gì được. Hiện tại Hoàng hậu đã mất, trong cung chỉ còn lại một vị Hoàng tử.

 

Sau khi hoàng đế đoán ra, ngài nhanh chóng tiêu diệt tàn dư của phe Hoàng hậu trong triều đình.

 

Sau đó, ngài triệu ta đến và nói với ta rằng ngài đang có ý định thoái vị để cho Tứ Hoàng tử lên ngôi, đồng thời ra thánh chỉ cho Tứ Hoàng tử lập Băng Hạ làm Hoàng hậu, hy vọng ta sẽ cân nhắc.

 

Ta biết tại sao ngài phải phong Băng Hạ làm Hoàng hậu. Bởi vì chỉ bằng cách này, ta mới có thể toàn lực trợ giúp tân hoàng với tư cách là Định hải thần châm.

 

Ta đã hứa với hắn, ta sẽ làm điều đó vì hắn và đất nước này.

 

05

 

Vào ngày thành hôn của Băng Hạ và Tứ Hoàng tử, ta luôn cảm thấy đêm quá lạnh, không biết Băng Hạ một mình vào cung có sợ không.

 

Ngày triều thần yêu cầu tuyển tú, chọn phi tần. Ta muốn đứng lên phản đối nhưng cố nhịn.

 

Ta đã hờn dỗi ở nhà mấy ngày. Sau đó, Lý Công công đến nhà tìm ta nói rằng Bệ hạ quyết định không tuyển tú trong buổi thiết triều ngày hôm sau.

 

Ta nghĩ Thái thượng hoàng nói đúng. Hành vi của Tứ Hoàng tử thực sự tốt.

 

Ta nhớ ngày hôm đó ta đã hỏi nữ nhi của mình: “Băng Hạ, con có sẵn lòng làm Hoàng hậu không?”

 

"Hoàng đế là Tứ Hoàng tử phải không?"

 

“Đúng vậy, Tứ Hoàng tử đã lên ngôi.”

 

Ta thấy ánh mắt nữ nhi sáng lên. Sau đó trịnh trọng gật đầu.

 

Có lẽ họ sẽ có phúc riêng. Họ đều là những hài nhi được ông trời ban phước.

 

Đế chế do bậc tiền nhân xây dựng đủ để đảm bảo rằng họ sẽ không phải lo lắng trong cuộc sống, yêu thương những người họ yêu thương và làm những gì họ muốn làm.

 

(--END--

 

 

Loading...