Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hoàng đế dự phòng - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-08 16:28:33
Lượt xem: 447

Điểm quan trọng nhất là hậu cung của hắn đang bốc cháy.

 

Năm đó hắn còn là hoàng tử thì cưới đích nữ Tiêu gia, Tiêu gia quyền thế ngập trời, có thể giúp hắn một tay.

 

Hoàng tẩu kia của ta cũng không phải đèn cạn dầu, từ nhỏ kiêu căng mà lớn lên, kiêu ngạo ương ngạnh, Tiêu Dục vì lấy lòng nhà cha đẻ của nàng, tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng nàng.

 

Chỉ là hắn hiện tại đăng cơ thượng vị, hắn không ngại qua sông đoạn cầu, sủng hạnh Thục phi dịu dàng hiểu ý.

 

Hậu cung và tiền triều gắn bó mật thiết, một người đắc đạo, gà chó lên trời, Thục phi được sủng ái, ngay cả mẫu gia của Thục phi là gia tộc họ Vương cũng được ân sủng cực thịnh.

 

Vương gia là gia tộc nhỏ, được quyền thế không biết thu mình, dần dần cũng có thể có địa vị ngang hàng với Tiêu gia, giằng co thật lâu.

 

Lúc ta trở về, hai nhà này đã ở trong thế như nước với lửa, thế cục chút  hòa hoãn cũng không có.

 

Sau khi ta trở về, hoàng tẩu mời ta vào cung nói chuyện vài lần. Nàng rốt cuộc vẫn không có lòng dạ xấu xa gì.

 

Người trong cung đều biết Tiêu Dục chán ghét ta, cho nên cho tới bây giờ Thục phi thấy ta đều mắt cao hơn đỉnh, ngoài cười nhưng trong không cười tránh đi e sợ không kịp.

 

Cũng chỉ có hoàng tẩu, bí mật kéo tay ta, sợ hãi hỏi: "A Diên, tại sao hoàng huynh muội lại đối xử với ta như vậy?"

 

Ta thở dài nàng nhìn không hiểu được, kết cục của ta ở trước mặt nàng quá rõ ràng, vậy mà nàng còn trầm mê trong chút tình cảm giả dối ngày xưa.

 

Phá vỡ cục diện giằng co giữa hai nhà Tiêu, Vương, là chuyện Thục phi mang thai.

 

Còn Tiêu hoàng hậu gả cho Tiêu Dục nhiều năm như vậy vẫn hai bàn tay trắng.

 

Thục phi thịnh sủng, lại có thai, Vương gia càng thêm kiêu ngạo, trong hậu cung mơ hồ có tin tức lưu truyền, nói là Thục phi sinh hạ hoàng tử, vị trí trong hậu cung, có thể sẽ thay đổi.

 

Tiêu gia ngày càng có nhiều động thái nhỏ trong bối cảnh lo lắng.

 

Nhưng mà những thứ này với ta cũng không có quan hệ gì, ta chỉ là một công chúa hòa thân trở về, đã sớm rời xa chuyện chính trị.

 

Mỗi ngày ta không có việc gì làm, câu cá, ngắm hoa, nghe kịch.

 

Chuyện những người trên triều đình ngươi lừa ta gạt, cách ta thật sự không thể xa hơn nữa.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoang-de-du-phong/9.html.]

Lúc Thục phi mang thai đến tháng thứ bảy, trong phủ của ta có một người quen.

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

 

Tống Miểu tháo áo choàng đen xuống, lộ ra khuôn mặt bình thường, hắn nói: “Sự tình đã làm thỏa đáng, Tiêu, Vương vì chuyện diêm thuế (thu thuế muối) mà mâu thuẫn càng nhiều, một vị biểu công tử của Vương gia lỡ tay g.i.ế.c lầm Tam công tử của Tiêu gia. Chuyện này bệ hạ xử lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tiêu gia thất vọng đau khổ, Tiêu hoàng hậu chọc giận Hoàng thượng, đang bị phạt cấm túc.”

 

Ta ừ một tiếng, sau đó hỏi: "Chuyện bên Vương gia thế nào rồi?”

 

“Thần và Vương Miêu đã uống rượu hai lần, khuyên hắn ở trong cung không an toàn, Tiêu hoàng hậu vốn ương ngạnh, hiện giờ Tam đệ c.h.ế.t trong tay Vương gia, Thục phi ở trong cung chờ sinh khẳng định không an toàn. Thần thấy sắc mặt Vương Miêu kia, nhất định là nghe lọt tai. Không tới một tháng, Thục phi nhất định sẽ lấy lý do an tâm dưỡng thai cầu phúc tìm hành cung chờ sinh.”

 

Ta cười rộ lên, ừ một tiếng, hỏi Tống Miểu: "Ngươi nói, Vương gia sẽ chọn cho Thục phi ở nơi nào? Hoàng huynh có đi hay không? Tiêu gia có thể cứ như vậy ngồi yên mặc kệ, tùy ý Thục phi an toàn sinh hạ đứa bé này sao?"

 

Chúng ta phải thêm dầu vào lửa, lập mưu tính kế, theo ngày tháng thì Tề Hành Chi cũng sắp về triều rồi.

 

Cuối cùng Tống Miểu gọi ta lại, lần đầu tiên ta nhìn thấy thần sắc phức tạp như vậy trên mặt hắn, hắn suy tư thật lâu, cuối cùng hỏi: “Trưởng công chúa, người muốn cái gì?”

 

Ta cười rộ lên, cười một lát, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Ta muốn vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình*. Ta muốn kéo Tiêu Dục từ vị trí mà đạo đức của hắn không xứng được ngồi xuống.”

 

*(Lập tâm cho trời đất, lập vận mệnh cho người sống, truyền bá lời dạy độc đáo cho các bậc thánh nhân, tạo dựng hòa bình cho muôn đời.)

 

7

 

Không cần phải đi sâu vào chi tiết về những gì tiếp theo.

 

Từ xưa đến nay, mưu quyền soán vị không phải đều là những chuyện cũ rích kia.

 

Tiêu gia nổi loạn là lúc Thục phi chờ sinh.

 

Bọn họ một mặt khống chế hoàng cung không hề phòng bị, một mặt phái người đi hành cung Nam Sơn, nơi Thục phi chờ sinh.

 

Vương gia đối với việc này ngay cả lực chống đỡ cũng không có. Cũng đúng, Tiêu gia đã trải qua mấy triều thế gia, chơi trò quyền mưu đơn giản như hơi thở.

 

“Nhà giàu mới nổi" sao có thể so sánh được.

 

Về sau sử sách gọi trận phản loạn này là "Loạn Tiêu Vương", rất thảm thiết, Vương gia không một ai sống sót, Tiêu gia ỷ vào ngoại thích nhiều năm nắm giữ triều chính, lần này mưu loạn cũng đại thương nguyên khí.

 

Thục phi c.h.ế.t ở hành cung Nam Sơn, con của nàng bị gia chủ Tiêu gia  ôm vào cung, đưa đến trước mặt Tiêu Dục bị hoạn quan hạ độc nằm ở trên long sàng không thể nhúc nhích, để cho hắn nhìn thoáng qua.

 

Loading...