Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoá Ra Em Không Phải Nữ Phụ Trong Truyện Đam Mỹ - Chương 4.2-6.1

Cập nhật lúc: 2024-07-25 23:17:35
Lượt xem: 3,195

Nghĩ đến thẻ ngân hàng mấy ngày trước anh chuyển cho tôi mười vạn, tôi cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, chuyển chủ đề.

"Hôm nay sao anh còn ở nhà muộn như vậy, không đi làm sao?"

Vừa dứt lời, điện thoại của Tô Dĩ Thanh vang lên. Nhìn ba chữ "Phó Nghiên Cảnh" sáng lên trên màn hình.

Ồ, tên nam chính công trong truyện.

Sắc mặt tôi lập tức lạnh xuống, thầm mắng một câu "Tên đàn ông chó má".

Trên mặt hừ lạnh một tiếng, xoay người trở về phòng. Ba phút sau, tôi nhìn thấy xe của Tô Dĩ Thanh chạy ra khỏi tiểu khu từ cửa sổ.

Không cần hỏi, chắc chắn là ông chồng Phó Nghiên Cảnh, bạn đồng hành của công ty anh gọi đến tìm anh.

Trong lòng tôi chua xót, tự an ủi mình, chẳng qua là chồng ra ngoài làm trai bao kiếm tiền thôi mà, không phải chuyện gì to tát!

Dù sao cũng kiếm được mấy chục vạn một tháng cho tôi rồi!

 

5

Tôi là tác giả toàn thời gian, dựa vào bản lĩnh viết lách kiếm cơm, không ra ngoài cũng có thể sống qua ngày.

Sau khi miễn cưỡng viết xong số từ hôm nay, tôi lên mạng, định tìm kiếm sự giúp đỡ của cư dân mạng.

Tôi đăng một bài viết với tiêu đề: 【Chồng mới cưới ra ngoài làm trai bao, tôi nên làm gì bây giờ? Cứu tôi với!!!】

Vì tiêu đề quá cẩu huyết, chẳng mấy chốc cư dân mạng khắp nơi đã tập hợp đông đủ.

【?????】

Đây là nhóm chấm hỏi.

【Trời đất ơi!!! Ly hôn đi chị ơi, tranh thủ đi kiểm tra sức khỏe luôn.】

Đây là nhóm lý trí.

【Anh ta có đưa tiền cho chị không?】

Đây là nhóm mê tiền.

Tôi trả lời nhóm mê tiền:

【Có đưa, sau khi anh ta ra ngoài làm trai bao thì mỗi tháng đưa cho tôi mấy chục vạn.】

Chẳng mấy chốc, thông báo đã hiện lên 99+.

【???】

【Tuy căm hận bị lừa dối kết hôn, nhưng bây giờ tôi vô liêm sỉ động lòng rồi.】

【Bạn trên kia, tôi cũng vậy...】

【Chị gái, sau khi ly hôn, xin hãy giới thiệu người chồng làm trai bao của chị cho em, em không ngại đâu.】

【Mấy người trên kia ba quan đi đâu hết rồi, vì tiền mà thỏa hiệp như vậy.】

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoa-ra-em-khong-phai-nu-phu-trong-truyen-dam-my/chuong-4-2-6-1.html.]

【Thì sao nào.】

……

Tôi thấy trả lời từng người mệt quá, liền chỉnh sửa lại bài viết.

【1、Tôi và chồng kết hôn chưa đầy một tháng, cũng là gần đây mới phát hiện anh ta ra ngoài làm trai bao.】

【2、Chồng của chồng tôi là bạn đồng hành của công ty anh ta, giàu có đẹp trai, nhưng rất hẹp hòi.】

【3、Tôi đã hết hy vọng với chồng, nhưng cũng không muốn làm vợ bé cả đời, cũng không có khả năng trả thù hai người bọn họ, hiện tại chỉ muốn kiếm chút bồi thường rồi ly hôn với anh ta.】

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

【4、Chỉ là có một chuyện rất khó xử, tôi nên làm thế nào để ngăn chặn chuyện chồng tôi đòi lại tiền đã cho tôi sau khi ly hôn. Bởi vì chồng của chồng tôi rất hẹp hòi, tôi hơi sợ anh ta sẽ trả thù chuyện tôi làm bẩn vợ yêu của anh ta, đòi lại số tiền mà chồng tôi đã chuyển cho tôi trong hôn nhân.】

Dù sao thì trong nguyên tác, sau khi Phó Nghiên Cảnh biết Cố Linh Khê từng bỏ thuốc muốn làm chuyện xấu với Tô Dĩ Thanh, liền giả mạo chuyện Tô Dĩ Thanh phá sản nợ một khoản tiền lớn. Ép Cố Linh Khê nguyên chủ sau khi ly hôn phải đưa số tiền mà Tô Dĩ Thanh tặng cho cô ta để trả nợ, sau đó lại kiếm cớ tống cô ta vào tù.

Độc ác như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ phẩm chất tốt đẹp nào của nam chính.

Nghĩ đến đây là tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.

 

6

Sau khi cập nhật, chẳng mấy chốc đã có 99+ bình luận mới.

Tôi tiếp tục lướt xuống:

【Đừng sợ, bây giờ là xã hội pháp quyền, anh ta không thể làm gì chị đâu.】

【Tiền mà anh ta làm trai bao trong hôn nhân cũng có một nửa của chị, đòi lại không được đâu.】

【Nếu chị thật sự sợ, vậy thì bảo chồng chị mua trang sức, mua đồ hiệu cho chị, chuyển khoản những con số có ý nghĩa như 520, 1314.】

【Đúng rồi chị gái, tranh thủ thu thập bằng chứng chồng chị ra ngoài làm trai bao, biết đâu lúc ly hôn sẽ dùng đến.】

……

Tôi chọn ra mấy lời khuyên hữu ích từ 99+ bình luận, ghi chú lại vào điện thoại. Vừa mới ghi chú xong, Tô Dĩ Thanh gửi tin nhắn cho tôi.

"Tối nay công ty hợp tác có bữa tiệc, em có thời gian tham dự không?"

Bữa tiệc!

Điểm đột phá trong cảm tình của Tô Dĩ Thanh và Phó Nghiên Cảnh trong truyện.

Cũng chính là trong bữa tiệc này, nguyên chủ nhận ra tình cảm khác thường của Phó Nghiên Cảnh dành cho Tô Dĩ Thanh, còn Tô Dĩ Thanh cũng có chút khác lạ với Phó Nghiên Cảnh.

Nguyên chủ vốn dĩ đã yêu Tô Dĩ Thanh tha thiết, không được đáp lại, sau khi biết chuyện này liền trở nên cực đoan.

Cô ta bỏ thuốc cho Tô Dĩ Thanh, định bụng cưỡng ép. Đương nhiên, cô ta không thành công.

Tô Dĩ Thanh được Phó Nghiên Cảnh đến kịp thời cứu giúp, hai người quấn quýt lấy nhau, gián tiếp thúc đẩy tình cảm của hai tên đàn ông chó má này...

Tôi nghĩ đến lời cư dân mạng bảo tôi giữ lại bằng chứng Tô Dĩ Thanh ngoại tình với Phó Nghiên Cảnh. Càng nghĩ càng thấy đây là một cơ hội tốt.

Tôi không thể nào bỏ thuốc cho Tô Dĩ Thanh giống như nguyên tác, nhưng hai người này chắc chắn đã dan díu với nhau, chụp vài bức ảnh mờ ám cũng được. Tôi lập tức trả lời Tô Dĩ Thanh một chữ "Được".

Loading...