Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoa Nhài Gãy Cánh - 05.

Cập nhật lúc: 2024-09-28 19:48:20
Lượt xem: 116

MC lại chuyển chủ đề, giọng điệu châm chọc kèm theo ánh mắt sắc bén liếc nhìn tôi, tôi liền hiểu ngay.  

 

「Nghe nói có một nữ diễn viên đã từ chối mở cửa cho chúng tôi đấy, hãy cùng xem đó là ai nhé.」  

 

Đây rõ ràng là đang ám chỉ tôi rồi.  

 

Ống kính liền chuyển cảnh, khung cảnh trang trí quen thuộc, đúng thật là cổng vào khu nhà của tôi, đạo diễn gõ cửa nhà tôi.  

 

Vấn đề là, trong đầu tôi hoàn toàn không có chút ký ức nào về chuyện này, tôi bắt đầu lo lắng nhìn về phía màn hình.  

 

Bình luận trực tiếp:  

 

【Nhạc Bạch Liên trông bắt đầu lo lắng rồi, lời nói dối sắp bị vạch trần rồi đúng không haha.】  

 

【Loại người như cô ta đóng phim không sống nổi đến tập thứ ba, thái tử gia nghiền nát cô ta dễ như đè bẹp một con kiến.】  

 

【Biểu cảm của cô ta cũng bắt đầu thay đổi rồi, đúng là hề của hề mà.】  

 

【Thái tử gia Bắc Kinh mà ở nơi như thế này sao? Phải ở biệt thự lớn như nhà của Mạt Mạt mới đúng chứ.】  

 

【Chẳng lẽ chỉ có mình tôi cảm thấy việc đến gõ cửa mà không báo trước như vậy rất không đúng sao? Người nổi tiếng cũng cần có quyền riêng tư mà. Sáng sớm thế này, ai mà dậy nổi chứ.】  

 

Cũng là buổi sáng sớm, chuông cửa bị bấm liên tục, nhưng không ai ra mở cửa.  

 

Một lát sau, có tiếng bước chân từ phía sau cánh cửa vọng ra.  

 

Một người đàn ông với mái tóc có phần rối bước ra mở cửa, áo thun đen mặc trên người, tay anh ta đặt lên môi ra hiệu giữ im lặng, khuôn mặt lạnh lùng có chút khó chịu.  

 

「Nhỏ tiếng thôi, cô ấy đang ngủ.」  

 

Sau khi thương lượng một lúc, Giang Hoài Dư dứt khoát không cho đội ngũ quay phim bước vào nhà.  

 

「Đây là thời gian nghỉ ngơi, các người không báo trước thì không có lý do gì để tự tiện xông vào nhà người khác như thế chứ.」  

 

Nói xong liền đóng cửa lại.  

 

Bình luận trực tiếp:  

 

【Ôi trời ơi, đây đúng là thái tử gia thật à.】  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoa-nhai-gay-canh/05.html.]

 

【Thái tử gia đẹp trai quá, tóc tai lộn xộn thế mà vẫn đẹp.】  

 

【Rốt cuộc ai mới là bạn gái của thái tử gia???】  

 

【Lâm Mạt bị vả mặt rồi.】  

 

【Không phải chứ, chẳng ai để ý đến giọng điệu của thái tử gia sao? Nghe thật ngọt ngào mà.】  

 

【Giờ thì tôi đã hiểu, khác biệt giữa việc thông báo trước và không thông báo là rõ ràng ngay trước mắt. Rõ ràng chương trình không báo trước cho Nhạc Linh, nhưng lại báo trước cho Lâm Mạt, trang điểm xong xuôi để tiếp đón, chứ ai lại dậy từ sáu giờ sáng trang điểm kỹ càng rồi bảo là mặt mộc chứ.】  

 

【Tôi không hiểu nổi nữa rồi, Nhạc Linh đâu? Sao không thấy cô ấy? Thái tử gia rốt cuộc là chồng của ai đây?】  

 

【Tôi thấy chắc là Nhạc Linh đang ngủ trong nhà, thái tử gia sợ làm cô ấy thức giấc nên không cho tổ chương trình vào.】  

 

【Chương trình này làm trò lố như thế không phải lần đầu đâu, dựa vào lượt xem lớn, lần trước còn ép ảnh đế ký hợp đồng cá cược, hại anh ấy suýt nữa phải rút lui khỏi giới giải trí.】  

 

Giang Hoài Dư vẫn luôn ở cùng tôi trong căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, đó là căn nhà tôi mua sau khi lãnh lương.  

 

【Gọi thái tử gia đến chứng minh không phải xong sao.】  

 

MC cũng nhìn thấy bình luận này.  

 

Mắt đảo một vòng, như muốn bắt lấy điểm nhấn cho chương trình, liền lên tiếng.  

 

「Ai trong hai người có thể mời thái tử đến đây thì sẽ chứng minh được thôi.」  

 

Đang nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, điện thoại tôi rung lên liên tục vì tin nhắn WeChat.  

 

Giang Hoài Dư có vẻ còn lo lắng hơn tôi.  

 

「Sao tôi vừa ra khỏi cuộc họp một chút mà đã thành ra thế này? Em định để cô ta bắt nạt em như vậy sao?」  

 

「Đợi đấy, anh đến ngay.」  

 

Tôi tranh thủ nhắn lại một tin.  

 

「Nhân tiện mang theo luôn chiếc nhẫn của em về nhé.」  

 

Loading...