Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hoa Nhài Gãy Cánh - 02.

Cập nhật lúc: 2024-09-28 19:46:43
Lượt xem: 211

Tôi không nhịn được mà phì một tiếng, còn cấm dục gì chứ, nếu không phải tối qua anh ta cầu hôn thành công rồi kéo tôi điên cuồng suốt một đêm, thì tôi đâu có bây giờ mới phát hiện ra bài đăng của anh ta trên Weibo.  

 

Chương trình rất nhanh liền bắt đầu.  

 

Vì cả hai đoàn phim đều có yếu tố tình cảm.  

 

Màn chơi tiếp theo là gọi điện thoại cho người đang ghim trên đầu danh bạ WeChat để mượn tiền, số tiền từ một ngàn đến mười ngàn tùy ý.  

 

Người đầu tiên gọi là Lâm Mạt.  

 

Cô ấy cố tình dùng tay che đi một chút, nhưng giữa các kẽ ngón tay vẫn để lộ ra tên người đang ghim.  

 

「A Hoài.」  

 

Ảnh đại diện là một tấm hình chính diện của Giang Hoài Dư.  

 

Tôi băn khoăn, Giang Hoài Dư bây giờ đáng lẽ đang đi làm, sao có thể bắt máy được.  

 

Hơn nữa, ảnh đại diện của anh ấy chẳng phải là ảnh con ch.ó nhà tôi sao? Từ lúc nào lại thành ảnh chân dung rồi?  

 

Bình luận trực tiếp lại bắt đầu rộn ràng:  

 

【Không hổ danh là thái tử gia, chân mày kiếm, mắt sáng ngời, đẹp trai quá đi.】  

 

【Không ai nói cho tôi biết thái tử gia đẹp trai như vậy sao.】  

 

【Mạt Mạt, đồ nhóc con này ăn gì mà được thế, cho tôi đóng hai tập thôi cũng được.】  

 

【Không phải chứ, chẳng ai để ý đến biểu cảm của Nhạc Bạch Liên sao, thật sự xem mình là đối tượng của thái tử gia à, đừng có quá đáng như vậy.】  

 

【Tôi cũng thấy, cái biểu cảm này khó chịu thật, không lẽ cô ta là người trong mộng của thái tử gia chắc.】  

 

Tiếng "tút tút" vang lên, điện thoại kết nối.  

 

「A Hoài.」  

 

Giọng đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến.  

 

「Có chuyện gì thế, Mạt Mạt?」  

 

「Anh cho em mượn một ngàn được không?」  

 

「Tất nhiên là được rồi.」  

 

Lâm Mạt giơ điện thoại, ngón tay gập lại, dường như cố tình để lộ chiếc nhẫn trên tay mình.  

 

Quả nhiên, ống kính lia tới bắt trọn mọi động tác tay của cô ấy.  

 

Giọng đàn ông trầm thấp đầy từ tính, lại giống hệt giọng của Giang Hoài Dư.  

 

Bình luận trực tiếp:  

 

【kswl, Mạt Mạt và thái tử gia nói chuyện riêng tư ngọt ngào thật.】  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hoa-nhai-gay-canh/02.html.]

【Cặp đôi thật dễ làm say mê lòng người, mấy người mộng tưởng cũng thật là không tốt, thái tử gia nhìn xem Nhạc Linh đi, ăn h.i.ế.p Mạt Mạt nhà anh, mau chóng cho cô ta vào danh sách đen đi.】  

 

【Ai đó mở mắt ra mà nhìn đi, không phải ai cũng có thể bám vào đâu, chọc vào Mạt Mạt, thái tử gia một cái là khiến cô biến mất khỏi giới giải trí ngay đấy.】  

 

Có một bình luận rất khác biệt:  

 

【Chiếc nhẫn này sao giống cái nhẫn giả hàng hiệu trên PDD 9.9 mà tôi mua quá vậy.】  

 

Nhưng rất nhanh đã bị nhấn chìm.  

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ, không lẽ anh ta thật sự ngoại tình rồi sao.  

 

Nhưng tôi càng nghe càng cảm thấy không đúng, Giang Hoài Dư giọng nói không như thế này, anh ấy là người gốc Bắc Kinh, nói chuyện luôn có âm "er" rất nặng, mà người trong điện thoại này, rõ ràng là giọng miền Nam.  

 

Điện thoại của Lâm Mạt rất nhanh nhận được chuyển khoản một ngàn tệ.  

 

Tiếp theo đến lượt tôi.  

 

Tôi ngại ngùng mở danh bạ, tìm kiếm.  

 

Mỗi lần anh ta chọc tôi tức giận, tôi đều cố tình đổi biệt danh của anh ta thành những cái tên khó nghe như người mẫu nam rẻ tiền, vịt miễn phí, nô lệ của tôi... Lúc này tôi thật sự không nhớ lần trước đã đổi thành tên gì rồi.  

 

Không biết có phát sóng được không.  

 

MC không chờ nổi, trực tiếp gạt ngón tay tôi ra, biệt danh trên điện thoại lập tức bị khán giả nhìn thấy.  

 

「AAA18721 Chó con。」

 

Bình luận trực tiếp lập tức bùng nổ:

 

【Không phải chứ, chị chơi thế này à, bao nuôi trai trẻ?】

 

【Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, quá bẩn thỉu, giới giải trí chắc chỉ có Mạt Mạt của chúng tôi là đóa hoa nhài thuần khiết duy nhất.】

 

【Tôi muốn biết, con số 21 nghĩa là gì?】

 

【+1.】

 

MC ngửi thấy mùi "drama", nhân cơ hội hỏi tôi:

 

「Không biết người ghim trên đầu danh bạ của Nhạc Linh là ai vậy?」

 

Tôi đáp: 「Giang Hoài Dư.」

 

Bình luận trực tiếp:

 

【Không phải chứ chị, chị phải biết xấu hổ chứ, từ khi nào thái tử gia lại trở thành trai bao của chị rồi?】

 

【Người ta đã đính hôn với Mạt Mạt rồi, đừng có nói đùa kiểu này nữa, thật trơ trẽn.】

 

【Chiếc nhẫn kia sáng chói đến thế vẫn chưa đủ làm lóa mắt cô sao? Sao lại thích bám lấy người khác vậy!】

 

【Chờ xem bị vả mặt nhé, thật mất mặt.】

 

 

Loading...