Chạm để tắt
Chạm để tắt

Họ hàng vô ơn - 8: End

Cập nhật lúc: 2024-07-13 18:05:24
Lượt xem: 5,164

14

 

Tôi đang ăn cơm với bạn bè thì có một tài khoản yêu cầu kết bạn.

 

Tôi nhìn kỹ thì phát hiện đây là tài khoản của bác cả.

 

Tôi nhanh chóng bấm đồng ý.  

 

Chưa đầy một phút sau, đối phương đã gửi tin nhắn.

 

"Nhã Nhã, lần này cháu nhất định phải giúp con bác, nó sắp không chịu được nữa rồi." 

 

Tôi hỏi rõ tình huống.

 

Hóa ra thận của chú ba có phản ứng đào thải trong người anh họ nên ông ta mới nhớ đến thận của tôi.

 

"Nhã Nhã, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết hết nợ nần cũ. Chỉ cần cháu hiến thận cho anh họ thì bác nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà cháu cả đời.”

 

Lại nữa rồi đấy.

 

"Bác cả, còn căn nhà bố cháu mua thì sao?" 

 

"Triệu Thư Nhã, mấy năm rồi mà mày vẫn không thay đổi! Tuổi trẻ cứ ôm hận thế này không sợ sau sẽ gặp báo ứng sao? Nếu lúc trước mày chịu hiến thận thì em ba đã không ch.ết rồi, con trai tao cũng sẽ không gặp phản ứng đào thải.”

 

"Mày còn trẻ, hiến thì cũng có sao đâu, mày dùng một quả thận là đủ rồi. Tại mày cứ bướng bỉnh nên mới hại nhiều người như vậy! Mày không tính đền bù à?”

 

Tôi nhìn màn hình cười mỉa mai.

 

Bạn thân hỏi tôi: "Sao thế Thư Nhã, đang nói chuyện với ai hả?"   

 

Tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện ngược đời này.

 

Sau khi nghe xong, bạn thân hỏi tôi: "Cậu đừng nói với tớ anh họ cậu tên Triệu Năng còn bác cả là Triệu Ngọc Minh đó nhé…”

 

Tôi gật đầu.

 

"Má thật!" Bạn thân tôi kích động hét lớn.

 

"Sao đấy?" 

 

Đầu của chúng tôi lập tức ghé sát vào nhau.

 

"Họ đang ở trong bệnh viện mà tớ thực tập, tớ nghe giáo sư phàn nàn chuyện này suốt mà. Có rất nhiều mẫu thận thích hợp với anh họ cậu, bệnh viện cũng cố gắng xếp ca phẫu thuật gần nhất có thể nhưng lần nào họ cũng do dự rồi cuối cùng không đi.”

 

"Lúc ấy bọn tớ đều thắc mắc, người khác có mẫu thận thích hợp vui mừng còn không kịp nhưng sao họ lại không đi làm. Hóa ra là chờ thận của cậu.”

 

Một thời gian sau, bạn thân gọi điện nói anh họ tôi đã qua đời.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ho-hang-vo-on/8-end.html.]

Sau lần cãi vã kia, tôi đã xóa và chặn bác cả.

 

Ông ta cũng cố gắng liên lạc với tôi bằng nhiều cách khác nhau nhưng đều không được.

 

Thấy tình hình của con trai mình ngày càng xấu đi, cuối cùng bác cả cũng đồng ý cấy ghép mẫu thận của bệnh viện.

 

Nhưng tính cả số tiền mà họ nhận được từ việc bán nhà thì vẫn còn thiếu 10 vạn tệ.

 

Nhà bác cả đi vay khắp nơi nhưng không ai cho mượn.  

 

Chắc lúc này ông ta cũng đã hiểu ra, vận mệnh chẳng khác gì một boomerang.

 

Anh họ tôi qua đời chưa lâu thì bác dâu cả đã nhảy sông tự vẫn.

 

Mặc dù bà ta được người khác cứu lên nhưng đã bị rối loạn tinh thần.

 

Cuối cùng bác cả cũng chịu ra ngoài làm việc để nuôi sống người vợ tâm thần của mình.

 

Hai người họ sống trong một căn hầm rộng mười mét vuông.

 

15

 

Kiếp này, tôi đã giữ được cơ thể hoàn chỉnh của mình.

 

Sau khi lấy được bằng thạc sĩ, tôi tiếp tục học lên tiến sĩ và cuối cùng được nhận vào một bệnh viện hạng ba.

 

Mỗi lần tôi gặp người bị họ hàng ép hiến thận hay mù quáng chọn hiến thận vì không biết tác hại của nó, tôi đều nói cho họ biết mất đi một bên thận ảnh hưởng cỡ nào.

 

Mặc dù trên lý thuyết bạn vẫn có thể sinh hoạt bình thường chỉ với một quả thận.

 

Tuy nhiên, hầu hết cơ thể của những người thiếu thận sẽ dần trở nên mệt mỏi và thể lực bị suy giảm.

 

Kể cả thân thể bạn có khỏe mạnh hay phẫu thuật trong những bệnh viện có tay nghề tốt thì nó cũng chỉ được một thời gian.

 

Không có ai có thể chắc chắn rằng bạn sẽ khỏe mạnh chỉ với một quả thận.

 

Với những áp lực công việc ngày càng tăng trong xã hội hiện nay hay thói quen thức đêm, ăn vặt… bệnh thận đã được chứng minh xuất hiện hầu hết ở giới trẻ

 

Việc cơ thể bạn có một quả thận dự trữ thay vì thoái hóa đã nói lên việc ai cũng cần có đủ hai bên thận.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Hơn nữa, không phải mọi thứ sẽ ổn sau khi được ghép thận mà còn phải nhờ vào thuốc để duy trì và có nguy cơ bị đào thải.

 

Ở những khu vực có nền y tế phát triển, tỉ lệ sống sót sau khi ghép thận lên tới 60-70%, thậm chí có thể cao hơn.

 

Nhưng bạn vẫn phải đối mặt với xác suất còn sống hoặc là ch.ết.

 

Nói chung, bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi hiến thận.

 

(Xong)

Loading...