Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hệ Thống Chung Cực Chuyết Tế - Ngoại truyện 3

Cập nhật lúc: 2024-07-15 16:32:03
Lượt xem: 192

"Em có vài cuốn sách được chuyển thể thành phim, lúc đó giá nhà ở Thượng Hải còn rẻ, nên em vay thêm để mua hai căn hộ nhỏ."

 

"Tiểu phú bà, sau này nhờ em nuôi anh rồi."

 

Nói xong, anh ta hơi ngượng ngùng, còn chui vào n.g.ự.c tôi cọ cọ.

 

"Này, phía trước còn có người..."

 

"Không có ai cả ~~~~~"

 

Quả nhiên, trong mắt những nhà tư bản ác ôn, tài xế chỉ là người vô hình.

 

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy buồn bã.

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép.)

 

Trong thế giới đó, chúng tôi đã quấn quýt nhiều năm, tư thế cũng đã thử gần hết, sự mới mẻ cũng không còn lại bao nhiêu, tiếp theo sẽ là kết hôn sinh con, ngủ riêng phòng, khủng hoảng hôn nhân trung niên, chỉ còn vẻ bề ngoài mà thôi.

 

Lúc này, tôi cảm thấy có chút buồn bã.

 

"Này, lão Yên, anh không cảm thấy giữa chúng ta đã hết sự mới mẻ sao?"

 

Anh ta ngẩng đầu lên, mắt đỏ ửng: "Không đâu."

 

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

"Sẽ có mà." Tôi dùng đôi mắt ngấn lệ đáng thương nhìn anh ta: "Trừ khi chúng ta đổi môi trường, tốt nhất là căn hộ sang trọng trên tầng cao, có hồ bơi ngoài trời, phòng thay đồ rộng 50 mét vuông, và giường lớn lăn tròn cũng không rơi."

 

Anh ta nghe vậy trầm ngâm: "Hồ bơi ngoài trời? Em còn có sở thích này?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/he-thong-chung-cuc-chuyet-te/ngoai-truyen-3.html.]

"Không được sao?"

 

"Nhà anh không có hồ bơi ngoài trời, chỉ có hồ bơi trong nhà."

 

"Vậy cũng được, em không kén chọn."

 

"Vậy tối nay chúng ta đến đó nhé?"

 

"Được!"

 

"Lão Yên, chỉ cần anh luôn đứng về phía em, anh chính là đồng bọn tốt của em."

 

"Phải nói là ông xã tốt."

 

"Đúng, ông xã tốt."

 

"Dấu ngã đâu?"

 

"Ông xã tốt ~~~~"

 

"Hôn cái nào ~~~"

 

Trong bóng tối, chiếc Bugatti đỏ như mũi tên rời dây, lao vun vút trên con đường rộng thênh thang.

 

Phía trước con đường thẳng tắp, bóng đêm dần qua đi.

 

- Hết -

 

Loading...