Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hậu Cung Kì Diệu Của Trẫm - Chương 10 11

Cập nhật lúc: 2024-09-24 11:35:35
Lượt xem: 464

10

Những ngày tiếp theo, việc triều chính gần như đè bẹp ta.

Thiên tai xảy ra liên tục, dân chúng náo loạn không ngừng.

Vài tháng nữa sẽ đến kỳ triều cống từ các nước chư hầu.

Nam Tường Quốc ta là một quốc gia hùng mạnh, tuyệt đối không thể để các nước chư hầu nhìn vào cười nhạo.

Dưới sự theo dõi chặt chẽ của ta, báo cáo từ Thanh Hà gửi về cho thấy tình hình đã được kiểm soát tốt.

Dân chúng tôn sùng An Nhi, ca ngợi nàng là người có tấm lòng nhân ái, gọi nàng là “thiên nữ”.

Ta nhân cơ hội phong cho nàng chức quan nữ nhất phẩm, phụ trách truyền thụ kỹ thuật canh tác trên khắp cả nước.

Chỉ là quốc khố thực sự cạn kiệt, phần lớn tiền cứu trợ đều do các thương gia giàu có quyên góp.

Khi ta đang đau đầu tìm cách thúc đẩy nền kinh tế: “Hoàng thượng, Lệ phi nương nương xin cầu kiến.”

Ta cau mày nói: “Không gặp.”

Không ngờ, nàng trực tiếp mở cửa phòng bước vào, vẻ mặt khẩn trương.

Ta nhìn nàng với ánh mắt tối tăm, thật sự càng lúc càng không biết quy củ.

“Hoàng thượng, thần thiếp có một kế hoạch có thể giúp vực dậy nền kinh tế của đất nước.”

Ta liếc nhìn miếng ngọc bội quen thuộc trước n.g.ự.c nàng… Ninh phi, ngươi đúng là giỏi thật.

【Xong rồi, hắn biết về chuyện ngọc bội rồi.】

【Chết tiệt, à không, hoàng đế tôn kính…】

Ta bực bội nhìn nàng: “Nàng nói đi.”

“Nâng cao địa vị của nữ giới, cho phép phụ nữ cũng có thể học hành, thi cử, buôn bán.”

Nam Tường từ trước đến nay luôn coi trọng nam giới, đề xuất này quả là không hợp lý.

Ta nhíu mày, chỉ coi nàng đang đùa.

“Nếu hoàng thượng không tin, thần thiếp có thể đích thân dẫn một nhóm nữ tử khuê các làm thử cho ngài xem!” Nàng nói với vẻ thành thật, “Hơn nữa, chẳng phải An tỷ tỷ chính là một ví dụ điển hình hay sao?”

Nàng có không gian, còn các ngươi có gì?

【Ta là học giả nghiên cứu lịch sử, một chút cải cách này có gì khó đâu…】

Ta xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức: “Kỳ Tình, đừng có làm loạn nữa.”

“Nếu hoàng thượng không đồng ý, vậy thần thiếp sẽ đi thỉnh cầu thái hậu.”

Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh!
Đây là công sức của team mèo con lười học, chúc các bạn đọc truyện vui❤️

Nói xong, nàng với vẻ mặt không phục, hất tay áo định bước ra ngoài.

“Đứng lại.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/hau-cung-ki-dieu-cua-tram/chuong-10-11.html.]

Thái hậu hiện giờ rất yêu quý nàng, nếu để nàng tùy tiện làm loạn, e rằng sẽ gây ra không ít rắc rối.

Ta lấy bút mực: “Nàng muốn những người nào, cụ thể làm gì, nói rõ cho trẫm nghe.”

Nàng vui vẻ nhảy đến trước mặt ta, hớn hở trình bày kế hoạch của mình.

Ta chăm chú lắng nghe, mặc dù có phần hoang đường, nhưng nếu được thực hiện, nó cũng có thể giúp thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ.

Có lẽ, tận sâu trong ta cũng muốn làm nên một sự nghiệp lớn, khai mở một thời đại thịnh thế khác biệt.

Sau nhiều giờ bàn luận và chỉnh sửa, ta ra lệnh cho phép thực hiện.

Nhìn bóng lưng nàng cầm chiếu chỉ vui mừng nhảy nhót, có lẽ, những việc ta làm có thể khiến đất nước này tiến gần hơn đến thế giới mà nàng nói.

11

Khi bước vào cung hoàng hậu lần nữa, điều đầu tiên ta nghe thấy vẫn là giọng của Ninh phi.

【Aaa, độ hảo cảm của hoàng hậu với ta đã lên đến 90 rồi, những ngày ngọt ngào vừa qua cuối cùng cũng có kết quả!】

Ta thật không biết, hoàng hậu là người ngươi cưới à?

Bầu không khí giữa hai người họ khác hẳn sự khách sáo, gượng gạo lần trước. Hoàng hậu dịu dàng cầm tay chỉ dạy Ninh phi thêu thùa, căn phòng đầy ắp sự ấm áp.

Ngược lại, khi ta bước vào, không khí trong phòng lập tức ngưng đọng.

Xem ra, ta là người dư thừa ở đây?

Cả hai người đều đeo ngọc bội trên cổ, vẫn là kiểu dáng quen thuộc.

Ta nghiến răng: “Ninh phi, ngươi thực sự nghĩ trẫm sẽ không g.i.ế.c ngươi sao?”

Nàng ngồi vững vàng, không còn chút sợ hãi như hôm ở đình.

Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, bình thản nói: “Tháng sau chính là ngày các sứ thần từ nước khác triều kiến, đúng lúc này mà công chúa Bắc Phong gặp chuyện, e rằng sẽ ảnh hưởng đến liên minh giữa hai nước.”

Ta cười khẩy trước chuyện đó, nhưng hoàng hậu lại nói tiếp: “Tân quân Bắc Phong là huynh ruột của công chúa, lần này các sứ thần tới triều kiến chắc chắn sẽ đặc biệt hỏi thăm về công chúa.”

Ta mới chợt nhớ, Bắc Phong đã có vua mới, nổi tiếng tàn bạo và thủ đoạn ác độc.

Vừa lên ngôi không lâu đã thu phục được mấy nước nhỏ xung quanh.

Hiện giờ Bắc Phong chính là đối thủ mạnh nhất của Nam Tường.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể đứng lên đầu ta mà giương oai.

Đang suy nghĩ, hoàng hậu tháo ngọc bội xuống và đeo lên cổ ta.

“Miếng ngọc này có thể ngăn chặn việc dò xét tâm trí, hoàng thượng mang theo một cái cũng tốt mà.”

Ta cầm ngọc bội trên tay, nhìn sang Ninh phi: “Có thể ngăn chặn tâm trí? Nhưng ta rõ ràng vẫn…”

Lúc này, Ninh phi mới lên tiếng: “Đây là phiên bản nâng cấp, khác với miếng của ta, hiện tại chỉ có một cái duy nhất.”

Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi nữa sao?

Dưới sự cầu xin của hoàng hậu, nhìn Ninh phi đang trốn sau lưng nàng lè lưỡi, ta tức giận nói: “Trẫm nể mặt hoàng hậu, tha cho ngươi lần này.”

Loading...