Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Gắp lửa bỏ tay người - 6

Cập nhật lúc: 2024-08-12 19:10:53
Lượt xem: 1,385

13

 

Về đến nhà, kết quả vụ án đã được gửi về điện thoại của tôi.

 

Tôi đăng tất cả những thứ này cùng với đoạn video đó lên mạng.

 

Những gì cần đến sẽ đến.

 

Trước khi cơn lũ ập tới, tôi phải cố gắng sửa chữa con đê này càng chắc càng tốt.

 

"Thế nào rồi con trai, không sao chứ?"

 

Ba mẹ tôi lo lắng hỏi.

 

Tôi đưa biên lai cho họ, cười nói không sao.

 

"Không sao là tốt rồi, chúng ta cứ lo con sẽ bị bắt nạt."

 

"Ba, mẹ, con có vài điều muốn nói với hai người."

 

Ba mẹ nhìn nhau rồi ngồi xuống bên cạnh tôi: "Sao vậy? Sao tự nhiên lại nghiêm túc thế?"

 

"Cũng không có gì, chỉ là con muốn báo trước cho hai người thôi. Con nghe nói cô nữ sinh kia sẽ không dừng lại ở đây đâu."

 

Ba mẹ nghe vậy thì rất tức giận.

 

"Con bé đó sao lại như thế, cứu mạng mà còn quay ra cắn người, đúng là đồ vong ân bội nghĩa!"

 

Tôi mỉm cười.

 

"Không sao đâu ạ, vì mỗi người một khác mà. Ba mẹ, đến lúc đó hai người đừng có áp lực tâm lý quá, con có đủ bằng chứng, sẽ giải quyết ổn thỏa thôi."

 

"Có cần ba giúp gì không?"

 

"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà, con xử lý được."

 

14

 

Buổi tối, tôi đăng nhập vào tài khoản xem độ tiếp cận của video.

 

Ừm, cũng khá cao đấy.

 

Tôi đang lướt thì bỗng nhận được cuộc gọi từ một người bạn.

 

"Anh em, cậu đã sàm sỡ Liễu Như Yên hả?!"

 

"Liễu Như Yên đăng video rồi à?"

 

"Đúng vậy, cậu ta nói cậu là đồ cầm thú, tôi còn thắc mắc tại sao cậu lại làm chuyện như thế!"

 

Tôi cúp máy, tôi còn chưa kịp tìm video thì nó đã hiện lên phần gợi ý của tôi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/gap-lua-bo-tay-nguoi/6.html.]

Hừm, đúng là ứng dụng nào cũng tinh vi thật.

 

Định vị người dùng chuẩn thật đấy.

 

Trong video, Liễu Như Yên quỳ dưới đất khóc lóc thảm thiết, bắt chước người khác cầm theo một chiếc chứng minh nhân dân, bắt đầu tung tin.

 

[Chào mọi người, tôi tên là Liễu Như Yên, là một học sinh sắp bước vào đại học. Hôm nay tôi đã phải trải qua một ngày đen tối, tôi đã bị một bạn học cùng lớp sàm sỡ!]

 

[Ban đầu chúng tôi cùng nhau đi lấy giấy báo nhập học, cậu ta thấy xung quanh không có ai nên lập tức đẩy ngã tôi xuống đất rồi… làm nhục tôi, sau đó, cậu ta còn quay video lại và giả vờ giúp tôi hô hấp nhân tạo.]

 

[Ngực... n.g.ự.c tôi bị bóp đến mức bầm tím rồi!]

 

[Trước đó, cậu ta cũng thường xuyên bắt nạt và quấy rối tôi, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi nữa nên hôm nay đã báo cảnh sát.]

 

[Nhưng tôi không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì, có mối quan hệ nào phía sau, mà lại làm cho mình trở thành người vô tội!]

 

[Cầu xin mọi người hãy đòi lại công bằng cho tôi, nếu không có công bằng, thì tôi cũng không muốn sống nữa!]

 

Cuối video còn có vài bức ảnh đã được che mờ.

 

Trong ảnh, đều là những vùng mềm mại bị bầm tím.

 

Liễu Như Yên để đạt được mục đích, thậm chí còn dùng đến thủ đoạn bỉ ổi như vậy.

 

Không ngại tự làm tổn thương mình.

 

15

 

Ảnh hưởng từ video của cô ta nhanh chóng ập đến.

 

Những cư dân mạng không biết gì, giận dữ để lại bình luận phẫn nộ, thi nhau truy tìm tên và số điện thoại của tôi.

 

Thậm chí có người đề nghị thiến tôi.

 

Chẳng bao lâu sau, các cuộc gọi chửi bới tôi liên tục đổ về.

 

Thông tin, chắc chắn là do Liễu Như Yên tiết lộ ra ngoài.

 

Video của cô ta nổi tiếng nhưng video của tôi cũng nhận được một phần lượng xem.

 

Thế nhưng những cư dân mạng bị cảm giác "thấy chuyện bất bình" và "công lý" làm mờ mắt, dường như chẳng hề để ý đến video của tôi.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Họ cho rằng tất cả những gì tôi làm đều là cố tình đánh lạc hướng và nghi ngờ video đó là giả mạo.

 

Còn có người nghi ngờ tôi có chống lưng, bịa đặt rằng tôi là con cháu của các gia đình quyền thế ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Chiết Giang, hoặc Đông Bắc, rằng nhà tôi giàu có và thế lực, che trời che đất.

 

Nếu không, làm sao tôi có thể sửa giấy chứng nhận chẩn đoán theo ý mình.

 

Một số người còn cực đoan hơn, kêu gọi cư dân mạng cùng nhau tấn công bệnh viện, tố cáo bác sĩ khám bệnh đã cấp giấy chứng nhận chẩn đoán.

 

Liễu Như Yên, có thể nói là đã đặt cược một ván lớn.

 

Cô ta đẩy cảnh sát và bệnh viện vào tình thế căng thẳng.

Loading...