Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em trai tôi có tính đạm như cúc - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-23 17:01:39
Lượt xem: 1,994

02.

 

"Không có gì, chỉ là trước đó hình như chị nhìn thấy em dâu, muốn lên đây chào hỏi con bé một tí ấy mà."

 

Đỗ Hưng Hoành dù có tận mắt thấy vợ mình và người khác trần truồng ôm nhau, cũng tin rằng tình yêu của chúng nó kiên cố như đá, ngược lại làm cho tôi trở thành tên hề.

 

Nên tôi định che đậy chuyện hôm nay một cách bình tĩnh, ít nhất là đừng có liên quan đến mình.

 

Nhưng Đỗ Hưng Hoành lại không chịu: 

 

"Chị gọi em đến đây xa xôi, gõ cửa mãi nửa ngày, rồi nói với em không có chuyện gì? Chị đang đùa trẻ con à?"

 

Cmn đáng chếc thật!

 

Tôi nhìn ngón tay của mình đỏ lên vì gõ cửa, hận không thể quay lại nửa giờ trước, kéo đầu mình ra, vắt hết nước úng bên trong não.

 

"Chẳng phải chị nói Tiểu Nam có chuyện giấu em, bảo em đến tận mắt chứng kiến sao? Sao lúc này chị lại đột nhiên im re không nói được gì thế?"

 

"À, em biết rồi, có phải đến phút chót phát hiện mình diễn không nổi nữa, nên chị muốn rút lui đúng không?"

 

"Tại sao chị lại cứ phải có những suy nghĩ xấu xa như vậy? Tiểu Nam đã làm gì chị, mà chị phải bôi nhọ cô ấy suốt thế?"

 

"Tâm địa nhỏ nhen, lòng dạ rắn rết, lo chuyện bao đồng, em sẽ nói với bố mẹ rằng chị cố tình phá hoại tình cảm của vợ chồng em !"

 

Người điềm đạm như Đỗ Hưng Hoành, vì để bảo vệ cô vợ nhỏ của mình, lại trở nên hung hãn, dùng đủ mọi lời lẽ khó nghe mắng nhiếc tôi, hận không thể lập tức chiếu cáo hành vi của tôi ra cho toàn thể thiên hạ cùng biết.

 

(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)

 

 

Tôi nhịn rồi lại nhịn, ức chế quá còn phải tự cấu vào thịt đùi mình, sau đó lùi lại vài bước, rặn mãi mới cười được:

 

"Ờ chị nhận sai không được à? Chúng ta đứng ngoài gõ cửa cả nửa ngày, cãi nhau ầm ĩ nửa ngày rồi, nếu là vợ yêu của cậu ở bên trong, chắc chắn đã sớm mở cửa đón cậu vào chứ sao lại để chúng ta đứng mãi thế này, đúng không?"

 

"Không mở cửa, hoặc là người bên trong không phải vợ cậu, hoặc là ... vợ cậu đang làm chuyện gì đó mờ ám chẳng hạn!"

 

"Gọi từ xa đến cái quái gì chứ, chẳng phải cậu đang ở ngay tòa bên cạnh uống rượu với mấy thằng nhóc bạn cũ sao!"

 

Tôi biết Quách Tiểu Nam ở bên kia cánh cửa đang lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

 

Đỗ Hưng Hoành có thể đến nhanh như vậy, vì nó đang tham gia tiệc gặp mặt bạn cũ ở khách sạn bên cạnh.

 

Nhưng Quách Tiểu Nam luôn rất phản đối Đỗ Hưng Hoành tham gia những buổi họp lớp này, chủ yếu vì sợ chồng mình nối lại tình xưa với những bạn gái cũ.

(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/em-trai-toi-co-tinh-dam-nhu-cuc/chuong-2.html.]

Quả nhiên, khi tôi lùi đến góc hành lang, cửa phòng 8203 mở ra.

 

Người đứng bên trong, chính là Quách Tiểu Nam chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh n.g.ự.c với vẻ mặt nổi giận.

 

03.

 

Nhìn sắc mặt Quách Tiểu Nam, tôi biết Đỗ Hưng Hoành sắp gặp rắc rối với màn kịch "bắt gian" này rồi.

 

"Sao anh ở đây?" 

 

Quách Tiểu Nam tiên hạ thủ vi cường, giận dữ chất vấn Đỗ Hưng Hoành.

 

Sắc mặt Đỗ Hưng Hoành tái mét.

 

Vợ mình khỏa thân xuất hiện trong phòng khách sạn, ai cũng sẽ liên tưởng đến những cảnh tượng không mấy đẹp đẽ và trong sáng.

 

"Sao em lại ở đây?" 

 

Vừa nói Đỗ Hưng Hoành vừa nhấc chân định bước vào.

 

Quách Tiểu Nam đưa tay chặn cửa phòng:

 

 "Em đi làm vất vả, mệt mỏi vì công việc, nên vào đây thuê phòng nghỉ ngơi một chút thôi, bên trong còn có đồng nghiệp khác, anh vào không tiện đâu."

 

Tôi núp ở góc hành lang, tự cấu vào đùi mình một cái, mới không để mình bật cười.

 

Quách Tiểu Nam đúng là giỏi thật đấy.

 

Bị bắt quả tang, vẫn có thể thản nhiên viện ra lý do chính đáng, còn PUA Đỗ Hưng Hoành:

 

"Quả thật em và đồng nghiệp ở chung một phòng, nhưng chúng em đến để nghỉ ngơi, không phải làm việc mờ ám gì khác."

 

Cái thằng ng.u Đỗ Hưng Hoành thế mà cũng tin sái cổ, sắc mặt dịu lại:

 

 "Nam hay nữ?"

 

Quách Tiểu Nam lý lẽ hùng hồn: 

 

"Nam thì không được à? Em ra ngoài vất vả làm việc, để anh thoải mái ngồi trong công ty nhận hợp đồng lớn, chẳng lẽ em không có chút tự do này sao?"

 

"Thế em còn đi gặp gỡ khách hàng làm gì? Tốt nhất là rửa tay ở nhà làm bà nội trợ đi cho xong!"

 

"Em mệt mỏi như vậy, rốt cuộc là vì ai?"

Loading...