Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em gái tôi mê truyện tình yêu của tội phạm - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-01 19:12:32
Lượt xem: 2,578

3

 

Trên đường về nhà sau buổi livestream, tôi bấm vào weibo của em gái thì thấy nó bị mắng tơi bời.

 

Tôi lướt xuống phần bình luận, đúng như dự đoán, tất cả đều là những bình luận tiêu cực.

 

Các bản ghi màn hình của buổi livestream được lan truyền rộng rãi, tôi bấm bừa vào một bản.

 

Trong video, Tưởng Diễm đội một chiếc mũ hình con lợn rất dễ thương nhưng lời nói của nó vô cùng ác độc:

 

“Có ai bắt anh ta làm cảnh sát đâu? Đến lúc bị bắt rồi vẫn cứng miệng, bảo sao bị anh nhà tao tra tấn.”

 

“Việc mấy thằng cảnh sát chìm đó chếc có liên quan gì đến idol của tao? Anh ấy đã cho bọn nó cơ hội để đầu hàng rồi cơ mà, liều mạng cho cố vô rồi bây giờ quay sang ăn vạ!” 

 

“Buôn mai thúy thì sao? Buôn mai thúy thì không phải là con người à? Họ không xứng đáng được yêu thương hả?”

 

“Tao chỉ thấy tiếc cho anh ấy thôi. Chúng mày chưa từng đọc truyện sao hiểu được tình yêu lãng mạn của những kẻ buôn mai thúy?”

 

“Tình yêu thuần khiết nhất trên đời chính là tình yêu của những người buôn mai thúy!”

 

“Idol buôn mai thuý, thay mặt người hâm mộ, em ủng hộ anh!”

 

......

 

Có người trong bão bình luận nhắc nhở em gái tôi rằng điều này là thiếu tôn trọng những cảnh sát chống mai thúy nhưng nó lại trả lời:

 

"Ha ha, vậy thì sao! Tao chỉ thích mỗi anh nhà tao thôi!”

 

Không thể trách những cư dân mạng muốn lột da em gái tôi sau khi nghe những lời mất não như vậy được.

 

Bởi vì đến tôi còn muốn lao tới đánh chếc nó mà.

 

Tôi phải xui xẻo lắm mới có được đứa em ngu si như này!

 

Livestream của nó buộc phải dừng lại do có người tố cáo.

 

Dư luận bắt đầu làn sóng tẩy chay ‘những tiểu thuyết độc hại’ và ‘những người si mê idol buôn mai thúy’.

 

4

 

Trong buổi livestream, Tưởng Diễm không hề lộ mặt, chắc nó muốn chừa đường lui cho mình.

 

Tiếc rằng kiếp này, tôi sẽ không chịu cái tội này nữa.

 

Tôi mở tài khoản Douyin ít người theo dõi của mình và đăng video sinh nhật được quay ở trạm cứu hỏa hôm nay.

 

Tôi dùng toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản ngân hàng của mình để quảng cáo, coi như là chúc mừng cho  "sự tái sinh" của mình.

 

Rất nhanh, có người đã nhận ra tôi.

 

"Đây chẳng phải là chị gái thông minh trong livestream của đội cứu hỏa Thiên Tân sao?"

 

"Chúc mừng sinh nhật chị gái nhé!"

 

"Ghen tị với bạn thật đó, được đón sinh nhật với nhiều anh lính cứu hỏa đẹp trai."

 

"Chúc mừng sinh nhật!"

 

……

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/em-gai-toi-me-truyen-tinh-yeu-cua-toi-pham/2.html.]

Dưới video của tôi, có rất nhiều bình luận chúc mừng.

 

Tôi ôm điện thoại, từng dòng từng dòng trả lời cảm ơn.

 

Mỗi một bình luận của tôi, địa chỉ IP đều hiển thị ở Thiên Tân.

 

Còn nhà mẹ tôi ở thị trấn biên giới xa xôi.

 

Livestream của em tôi cũng hiển thị địa chỉ IP ở nơi biên giới ngàn dặm.

 

Chúng tôi mỗi người một nơi.

 

Kiếp này, tôi sẽ không để bọn họ có cơ hội vu oan cho tôi!

 

Đêm nằm trên giường, trong đầu tôi không khỏi nghĩ lại những chuyện xảy ra ở kiếp trước.

 

Kiếp trước, tôi đón sinh nhật 20 tuổi trong sự cô đơn.

 

Nhưng hai ngày sau lại nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi.

 

Bà ân cần hỏi han sau nhiều ngày không liên lạc:

 

"Thanh Thanh à, hôm trước là sinh nhật con đúng không? Nhìn mẹ này, dạo này bận quá nên quên mất tiêu."

 

"Hay con về nhà đi! Về nhà mẹ sẽ tổ chức sinh nhật bù cho con."

 

"Một cô gái như con ở ngoài không tốt chút nào! Nghe lời mẹ, về nhà đi."

 

Lúc đó, tôi một mình cô đơn, thu mình trong căn phòng trọ trống trải, nghe những lời ân cần từ mẹ qua điện thoại.

 

Tôi không kìm được nước mắt, gần như nghẹn ngào mà đồng ý với bà.

 

Tôi nghĩ đó là tình cảm gia đình đến muộn nhưng điều chờ đợi tôi lại là lưỡi d.a.o đoạt mạng.

 

Khi về đến nhà, tôi còn chưa kịp ngạc nhiên vì vòng hoa ở chân cầu thang và những bức tường đầy sơn thì đã bị mẹ nhốt vào phòng.

 

Bà tịch thu điện thoại của tôi và làm video xin lỗi chân thành:

 

"Chào mọi người, tôi là Bạch Liên, mẹ của Tưởng Thanh. Về vụ việc con gái tôi, Tưởng Thanh, đội chiếc mũ hình con lợn xúc phạm cảnh sát đang gây xôn xao trên mạng, tôi xin có vài lời. Con gái tôi, Tưởng Thanh, livestream mắng chửi cảnh sát quả thực đáng trách nhưng vì con bé nhát gan, không dám xuất hiện xin lỗi nên tôi, với tư cách là mẹ, thay mặt con bé xin lỗi quý vị. Suy cho cùng cũng là lỗi của tôi, là tôi không dạy dỗ nó nên thân, mọi người muốn mắng thì mắng tôi đi!”

 

Kể cả cư dân mạng có phát hiện ra đó là tài khoản của Tưởng Diễm nhưng ai có thể khẳng định được người đằng sau mặt nạ là ai?

 

Dù sao thì mẹ ruột cũng đã đích thân "chứng thực" rồi mà.

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Còn tôi, không có điện thoại, không biết được những lời lăng mạ tràn ngập trên mạng về mình, cũng không có cách nào thanh minh…

 

Đêm đó, tôi chỉ nhớ là đã uống một cốc nước, rồi chìm vào giấc ngủ.

 

Khi tôi mở mắt ra thì đã ở trên sân thượng.

 

Gió đêm lạnh lẽo làm tôi tỉnh táo lại, mơ màng thấy một đôi tay đẩy tôi về phía sau.

 

Cảm giác rơi tự do ập đến, trong cơn tuyệt vọng, tôi thấy rõ khuôn mặt của mẹ!

 

Tình mẫu tử gì chứ, hóa ra tất cả đều là giả dối!

 

Bà chưa bao giờ yêu tôi dù chỉ một chút!

 

Buồn cười thật đấy, tôi còn có ý định nuôi mẹ đến già.

 

Kiếp này, tôi sẽ không mềm lòng nữa.

Loading...