Chạm để tắt
Chạm để tắt

Em gái muốn tôi mai mối cô ta với bạn trai tôi - 4. Đi ăn với chị Ngô

Cập nhật lúc: 2024-08-22 14:29:23
Lượt xem: 54

Đường Phỉ khóc xong thì liền nhìn giám đốc Ngô tha thiết khẩn cầu

cô ấy sắp xếp cho cô ta gặp gỡ với Hàn Dương Dương

“ Chị Ngô, em biết thế này là làm khó cho chị, nhưng em 

rất muốn giải thoát cho anh Dương. Chị có thể giúp em

được không?”

“ Phỉ Phỉ , chị cũng rất muốn giúp em với cả em cũng biết thế lực

nhà họ Triệu và Hàn có thế lực vô cùng mạnh mẽ, nếu không

cẩn thận e là công việc của chị cũng chẳng

giữ nổi nữa, em biết đấy sếp chị là một người hám tiền. Ông ta rất sợ những gia tộc kia ” Chị Ngô nhìn cô ta với vẻ ái ngại.

Đường Phỉ lúc này nắm chặt lấy tay chị Ngô nói:

“ Chị Ngô em biết rồi nếu sếp chị không cho phép, em sẽ tăng tiền 

công. Với cả dù sao em cũng là tiểu thư nhà họ Triệu,

bố mẹ chắc chắn cũng sẽ tác thành cho em. Còn nhà

họ Hàn thì bây giờ dù sao cũng là anh Dương làm chủ,

nếu anh ấy đồng ý thì nhà họ cũng sẽ sẽ không làm khó em”

Chị Ngô thở dài một hơi

“ Nhưng mà bây giờ thẻ hội hội viên của cậu ấy

đang được bảo trì, em biết đấy dù sao cậu ta

cũng có bạn gái , thật sự việc này sẽ tốn rất nhiều công sức và tài nguyên”

Đường Phỉ thấy thế liền bối rối,[ thật sự cô ta cũng không có nhiều tiền. 

Nhưng nếu việc này thành công cô ta sẽ được đổi đời]

Những ý nghĩ đó đã tiếp sức cho Đường Phỉ, cô ta dùng ánh mắt 

“ Không sao chị Ngô nếu thật sự cần , em sẽ chuyển

cho chị 6 triệu tiền công, chị thấy sao. Dù sao em nghĩ anh Dương vẫn nhớ

đến công ty của chị, tháng trước em còn thấy thẻ hội viên ở

trong áo vest của anh ấy.”

“ Vậy được rồi chị sẽ cố gắng.”

Hai người họ ngồi hàn huyên một lúc rồi Đường Phỉ liền ra về.

Lúc này Mạn Ninh mới ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ căn phòng bên

cạnh , trên tay cô cầm cốc trà sữa đi vào.

Vừa thấy cô, chị Ngô liền vui vẻ, nói Hàn Dương Dương chăm sóc cô thật tốt, có

vẻ lại béo hơn một chút rồi .

“ Ninh Ninh thằng bé Dương Dương nhà chị đúng là

phải có phúc lắm mới gặp được em, nào, hôm nay nhân dịp gặp lại, để chị mời

em ăn một bữa.” Nói rồi chị Ngô liền kéo cô đến một nhà hàng

nổi tiếng gần đó.

Lúc đợi nhân viên lên món, chị Ngô liền ngồi nói về Đường Phỉ

“ Này Mạn Ninh em xem , có phải là Đường Phỉ này thật

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/em-gai-muon-toi-mai-moi-co-ta-voi-ban-trai-toi/4-di-an-voi-chi-ngo.html.]

tâm cơ. Cô ta còn thèm muốn anh rể của mình, em cũng thật là quá

dễ dàng cho cô ta rồi”

Mạn Ninh đang rắc tiêu lên trên mì , nghe thấy chị Ngô nói

Chào mừng đến với sao, ahhihi

vậy thì chỉ mỉm cười.

“ Chị nghĩ em dễ dàng cho cô ta sao, thật ra là không phải.

Nếu không thì sao em lại còn rắp tâm lên

kế hoạch lấy hết số tiền cô ta tiết kiệm bao nhiêu năm nay được.”

Chị Ngô kiên quyết nhìn cô, ánh mắt như có thể đốt cháy mọi thứ

“ Chị vẫn thấy em nên để cho cô ta phải trả giá

thật đắt, số tiền đó cũng chả đáng bao nhiêu so với số tiền cô ta ăn bớt từ nhà em”

Mạn Ninh nhẹ nhàng nắm tay chị Ngô an ủi

“ Chị đừng lo, em sẽ không để bản thân chịu ủy khuất, những gì cô ta sắp 

phải chịu sẽ còn lớn hơn nhiều.”

Ăn cơm xong, chị Ngô lưu luyến tạm biệt cô, phòng nghiên cứu của

chị ấy có việc đột xuất.

“ Mạn Ninh à hôm hôm nào rảnh thì lại rủ chị đi chơi tiếp nhé, còn nữa

việc của con nhỏ Đường Phỉ kia cần gì giúp cứ liên lạc với chị”

Mạn Ninh mỉm cười nhìn chị Ngô rời đi, chị em nhà họ Hàn, ai cũng thực sự

nhiệt tình hết mức làm cô cảm động phát khóc, huhu

Hôm nay Mạn Ninh thật sự cũng không rảnh rỗi, tối nay cô còn phải về nhà ăn cơm.

Hàn Dương Dương nhất quyết muốn đi cùng cô chuẩn bị nhưng

vì cô biết anh còn rất nhiều việc cần hoàn thành nên đã cản lại,khiến cho anh phải

nhìn cô bằng ánh mắt tủi thân. Nghĩ lại khung cảnh đó thật sự

khiến người khác phải bật cười.

Thật ra nói là một bữa cơm bình thường thì cũng không phải, hôm nay thật ra cũng là tiệc mừng mẹ cô dành được dự án ở khu đô thị .

Bố cô vì vui mừng quá độ nên dù mẹ cô có cản,

 ông vẫn chuẩn bị một bữa tiệc vô cùng hoành tráng.

Mạn Ninh đương nhiên bận rộn đi làm đẹp để xuất hiện với

diện mạo hoàn hảo nhất rồi.

Chiếc xe Ferrari màu bạc của cô nhanh chóng có mặt tại trung tâm làm đẹp

nổi tiếng là khó đặt chỗ nhất và có dịch vụ chăm sóc tốt nhất thành phố.

Mạn Ninh bình thường đều gọi người đến chăm sóc ở nhà nhưng hôm nay

cô muốn thử đến tận nơi xem sao.

Cô vừa bước chân xuống xe thì đã có hàng loạt nhân viên đứng chờ, ngay cả giám đốc

của viện hiếm khi có mặt cũng tới, đích thân pha trà cho cô uống.

Khi viện trưởng đang bận phục vụ Mạn Ninh thì một nhân viên bước vào nói thì thầm

gì đó vào tại của viện trưởng, khiến bà thoáng giật mình

 

Loading...