Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Em gái muốn tôi mai mối cô ta với bạn trai tôi - 11. Nữ mặc váy màu trắng ( ahhhh, đùa thoi )

Cập nhật lúc: 2024-09-29 02:01:45
Lượt xem: 17

Đường Phỉ đang định đứng lên, cô ta cau có chửi rủa vài câu.

Mạn Ninh xoay người người lại từ hướng của nhìn về phía Đường Phỉ. Ánh mắt từ thích thú chuyển sang độc ác.

Đường Phỉ nhìn thấy ánh mắt của Mạn Ninh mà ớn lạnh, không lẽ chị ta phát hiện ra cái gì rồi sao. Lúc trước chị ta tuy không phục tùng cô nhưng tuyệt đối sẽ giúp đỡ hết sức, việc gì bỏ qua được thì bỏ qua.

Nghĩ đến việc Mạn Ninh biết mình muốn Hàn Dương Dương khiến cô ta toàn thân lạnh toát, sau lưng cũng phải đổ mồ hôi hột.

“ Em họ, sao bỗng nhiên thiếu gia nhà họ Trần lại biết đường mà tới nhỉ?”. Mạn Ninh nói xong liền nở một nụ cười châm biếm, biết bằng cách nào thì chắc cô ta cũng biết.

Đường Phỉ nghe thấy vậy liền trợn tròn mắt, sao chị ta lại hỏi cô việc này. Chuyện này đúng là do cô gọi Trần Minh tới giúp, thế thì sao chứ, đồ điên.

Mạn Ninh thấy cô ta không trả lời lập tức ra lệnh cho cô ta .

“ Quỳ xuống ! “

Thấy cô kiên quyết như vậy, còn muốn cô ta quỳ, Đường Phỉ đành phải cắn răng quỳ xuống. Cô ta tự bấu vào đùi mình một cái đau điếng , nước mắt rơi lã chã.

“ Chị ơi, em xin lỗi, nhưng chị biết rồi mà. Em không thể nào giao du với bọn con nhà giàu đó, vì họ vón khinh thường em. Làm sao biết được tên thiếu gia đó mà gọi hắn tới.

Từ nhỏ em đã sống khép mình, sao biết động tay động chân với ai.”

Những giọt nước mắt của Đường Phỉ rơi như mưa, thật khiến người ta cảm,...,

uhm cảm thấy buồn cười. Mạn Ninh cũng không thèm đôi co,

dù sao cô cũng muốn cô ta từ từ tận hưởng món quà lớn sắp tới. Bây giờ vạch mặt nhau vẫn chưa phải chuyện tốt.

“ hừ, ai cũng biết trong lòng em nghĩ gì. Chị nói cho em biết, hôm nay em đã ngu ngốc tới mức nào khi động vào mối quan hệ giữa Trần gia và Triệu gia.

Ngồi đó mà ăn năn sám hối. Còn nữa, hôm nay em chuyển về nhà bố mẹ em đi. Chị không muốn nhìn thấy mặt em nữa, thật là bực mình.”

Mạn Ninh quát Đường Phỉ xong liền hùng hổ ra khỏi cửa, bước được vài bước cô lại thấy hai chân hơi nhức

vì đi mạnh nhưng cô vì muốn giữ nét uy nghiêm nên đã cắn răng diễn vẻ tức giận hướng tơi nhà ăn.

Mạn Ninh và ông bà Triệu ngồi trên bàn ăn, ông bà Triệu thấy việc làm của con gái họ quả thực có phần không dứt khoát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/em-gai-muon-toi-mai-moi-co-ta-voi-ban-trai-toi/11-nu-mac-vay-mau-trang-ahhhh-dua-thoi.html.]

Nhưng vì hai người họ biết rằng Mạn Ninh là người có năng lực, việc cô làm đều có lý do riêng nên cũng không hỏi thêm.

Hai người thay phiên nhau gắp đồ ăn vào bát Mạn Ninh, Hàn Dương Dương cũng vậy, chỉ trong chốc lát mà bát của cô đã đầy đồ ăn.

Bà Triệu mỉm cười nhìn con gái, “ Tiểu Ninh nhà ta phải ăn nhiều vào, nếu có món gì con thích ăn mẹ sẽ bảo má Du làm cho con.”

Mạn Ninh cũng vô tư cười đùa đáp lời bà . “ Mẹ con muốn ăn há cảo chiên, còn có mì trường thọ mà hồi trước chúng ta hay ăn nữa.”

“ Được được nếu con thích tối nay cả nhà ta sẽ ăn”.

Mạn Ninh ăn uống ngon lành, nhưng trong lòng cô sự thất vọng hiện rõ ràng. Lúc đầu khi chuẩn bị kế hoạch vả mặt Đường Phỉ,

cô chỉnh định lấy tiền của cô ta và cắt đứt mối liên hệ của cô ta với nhà họ Triệu nhưng vừa rồi thấy Đường Phỉ ngông cuồng như vậy, cô không khỏi cảm thán.

Mạn Ninh thực sự muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta, ít nhất những kỷ niệm tươi đẹp nhất của cô với cô ta vẫn sẽ còn đó.

Sau khi ăn sáng xong, vì không thể đi mua sắm cùng mọi người do cơ thể mệt mỏi của bản thân. Mạn Ninh quyết định sẽ thử làm bánh.

 Cô từng ước mơ trơ thành một người làm bánh khi còn còn nhỏ vì cô đặc biệt thích ăn đồ ngọt .

Nhưng sau này lớn lên cô cũng cảm thấy thật sự bản thân không phù hợp với công việc đó nên cũng không biết quá nhiều về việc làm bánh.

Ăn sáng xong, Hàn Dương có việc ở công ty cần giải quyết ở công ty trước khi anh bay ra nước ngoài để bàn bạc hợp tác , trước khi ra khỏi nhà anh chỉ kịp dặn cô nấu ăn cẩn thận , đừng làm mình bị thương.

Ông bà Triệu cũng vì sự thúc giục của Mạn Ninh cũng đã cùng nhau đi mua sắm, ai da đúng là một cặp đôi hạnh phúc.

Chào mừng đến với sao, ahhihi. .Mong mng đọc truyện vui vẻ.⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆

 Triệu gia nhờ thế mà hoàn toàn không có ai ở nhà với cô trừ mấy người giúp việc. Điều này cũng thuận tiện cho Mạn Ninh học làm bánh.

Cô sắp xếp một vài nguyên liệu ra quyết định sẽ làm một chiếc bánh kem dâu và vài chiếc bánh quy. Má Du bên cạnh cũng nhiệt tình chỉ dạy cô.

Đánh bông trứng, trộn bột, điều chỉnh nhiệt độ nướng, bắt  kem trang trí,... Mạn Ninh loay hoay cả một buổi chiều thì mọi thứ cũng hoàn thành, cô vui vẻ đi nghrir ngơi chờ mọi người về rồi cùng ăn cơm tối.

Tại công ty nhà họ Hàn, Hàn Dương Dương từ công ty đi ra, Việc phải đốimatwj với những ban quản sự nghiêm khắc, thật sự mệt mỏi.Bây giờ, anh rất muốn về nhà ôm chầm Mạn Ninh một cái mà nũng nịu.

Khi anh lái xe đi ra khỏi công ty, một thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt anh. Hàn Dương Dương không khỏi giật mình, buổi tối ai lại mặc đồ trắng mà đứng giữa đường đường thế này. Làm anh giật hết cả mình.

Hàn Dương Dương cũng không biết bóng dáng ma nữ này là ai và chặn xe của mình với mục đích gì . Nhưng anh cũng không muốn quan tâm, anh còn phải mau về nhà ăn cơm với vợ.

Loading...