Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỪNG LÀM MỘT BÔNG HỒNG KHÔ HÉO - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-09-30 19:46:30
Lượt xem: 1,533

"Anh không còn nhiều thời gian nữa, những thứ này anh đều để lại cho Hoạ Hoạ."

 

Tôi khiếp sợ nhìn anh ta.

 

Chu Dịch ngượng ngùng đưa tay gãi gãi tóc, nói bằng chất giọng khàn đặc: “Ung thư dạ dày, mới vừa được chẩn đoán, nhưng đã ở giai đoạn cuối rồi.”

 

“Bác sĩ nói bệnh tình của anh tiến triển rất nhanh, nếu phát hiện sớm hơn nửa năm may ra có thể chữa khỏi.”

 

"Đều do quả báo, em biết đó, công ty bọn anh hàng năm đều tổ chức khám sức khỏe. Năm ngoái, vì đưa Tiểu Vũ ra nước ngoài nên anh đã không tham gia."

 

Tôi biết chuyện sức khoẻ anh ta xuống dốc.

 

Nhưng lúc đó anh ta nói với tôi rằng… anh ta đang đi công tác.

 

Không ngờ anh lại lêu lổng cùng Tiểu Vũ.

 

Về sau tôi từng thúc giục anh ta mấy lần, nhưng anh ta vẫn luôn rề rà.

 

Tiếp sau đó, khi phát hiện anh ta ngoại tình, tôi liền mặc kệ.

 

"Tiểu Vũ đâu?"

 

Chu Dịch cười tự giễu: "Anh sắp c.h.ế.t rồi, cô ta đâu còn muốn chăm sóc anh, sớm đã bỏ chạy cùng người khác rồi."

 

"Nhưng cô ta không may mắn cho lắm, về sau gặp lại anh, sợ anh đánh cô ta, nên khi bỏ chạy đã lăn xuống cầu thang của trung tâm thương mại, mặt bị đập xuống sàn."

 

Khuôn mặt của Tiểu Vũ từng trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, gặp cú va chạm mạnh nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

 

Chu Dịch vẫn đang huyên thuyên, nhưng tôi không còn tâm trạng nghe nữa.

 

Trong đầu tôi chứa đầy câu nói của anh ta: Anh sắp chết.

 

25.

Mặc dù tôi hận Chu Dịch, nhưng anh ta là ba của Hoạ Họa, tôi không ngờ anh ta c.h.ế.t sớm như vậy.

 

Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước tin tức bất ngờ này.

 

Chu Dịch nhìn tôi một lúc, thận trọng hỏi: “Khoảng thời gian còn lại anh có thể ở bên em và Hoạ Hoạ được không?”

 

"Sẽ không lâu đâu. Bác sĩ nói nhiều nhất là nửa năm, chỉ nửa năm thôi...Anh muốn ở bên em và Hoạ Hoạ."

 

"Thiên Tinh, thật sự xin lỗi."

 

Lời xin lỗi này có lẽ thật lòng.

 

Đáng tiếc tấm lòng chân thành của kẻ hấp hối có vẻ không đủ thành ý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dung-lam-mot-bong-hong-kho-heo/chuong-10.html.]

 

Nếu Chu Dịch không mắc bệnh nan y, Tiểu Vũ không bỏ rơi anh ta, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ quay đầu xin lỗi tôi.

 

Khi phản bội tôi, anh ta chưa bao giờ nghĩ việc mình làm sẽ khiến tôi tổn thương sâu sắc đến mức nào.

 

Mười năm.

 

Một câu xin lỗi, sao có thể xoa dịu?

 

"Chu Dịch."

 

"Em nói đi, anh nghe."

 

“Mười năm qua, tôi thực sự yêu anh bằng cả trái tim và tâm hồn, không giữ lại chút gì.”

 

"Anh biết."

 

"Nhưng Lâm Thiên Tinh kia đã bị chính tay anh g.i.ế.c chết, hiện tại tôi phải sống vì chính mình, anh hiểu không?"

 

Chu Dịch gật đầu, sau đó bắt đầu thút thít.

 

Lúc đầu chỉ là những giọt nước mắt thầm lặng, nhưng càng về sau tiếng khóc càng dữ dội.

 

Tôi từng có một giây đau lòng.

 

Giây phút này có thể coi như lời tri ân cho mười năm qua.

 

Sau đó tôi bình tĩnh nói với anh ta: “Thời gian còn lại, nếu anh muốn dành thêm thời gian cho Hoạ Hoạ, tôi có thể sắp xếp, cái khác, tôi không thể cho anh.”

 

Nói xong, tôi nhìn đồng hồ: “Hoạ Hoạ sắp tan trường rồi, tôi phải đến đón con bé.”

 

Ngoại trừ gật đầu, Chu Dịch không biết nói thêm lời nào.

 

Bên ngoài quán cà phê đã trồng thêm một hàng hoa hồng, một số đã héo tàn, một số đang nở rộ đón gió.

 

Hoa không có sự lựa chọn, nhưng con người thì có.

 

Đừng làm một bông hồng khô héo.

 

Hãy luôn nồng cháy và tỉnh táo.

 

Phần kết (1)

 

Vào ngày Chu Dịch qua đời, ba mẹ anh ta đã làm theo tâm nguyện cuối cùng của anh ta, không thông báo cho tôi và Hoạ Hoạ.

 

Đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ và việc chứng kiến ba mình c.h.ế.t ngay trước mắt sẽ để lại bóng tối tâm lý cho con bé.

Loading...