Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỪNG LÀM MỘT BÔNG HỒNG KHÔ HÉO - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-09-30 12:44:36
Lượt xem: 1,035

Kéo dài khoảng nửa năm, hàng loạt chứng cứ đã được xác thực.

 

Chu Dịch chỉ không tiếp xúc thân mật với Tiểu Vũ trong tháng đầu tiên.

 

Sau đó, anh ta lợi dụng việc tôi đang làm việc toàn thời gian ở nhà và không có thu nhập nên tự tin viện nhiều lý do để gặp riêng Tiểu Vũ.

 

Ban đầu anh ta cho rằng tôi không biết, về sau cho rằng tôi không dám lên tiếng.

 

Suy cho cùng, ba mẹ đều đứng về phía anh ta, còn tôi là một bà nội trợ không có thu nhập, sao dám khiêu chiến với anh ta?

 

Lúc này, tôi vô cùng biết ơn bạn từ thơ ấu Thẩm Lộc.

 

Sau khi biết Chu Dịch ngoại tình, cô ấy cũng không thuyết phục tôi nhắm mắt làm ngơ như những người khác.

 

Không hề hấp tấp yêu cầu tôi ly hôn ngay lập tức, mà cùng tôi phân tích từng bước xem làm thế nào có lợi nhất cho tôi.

 

Một cuộc hôn nhân thối nát nên dứt bỏ kịp thời.

 

Dù chi phí đắm chìm có lớn cũng phải chịu đựng nỗi đau và buông tay.

 

Dẫu sao quãng đời còn lại vẫn còn nhiều thời gian, tôi không thể sống trong đau khổ từ ngày này qua ngày khác, chứng kiến bản thân dần dần héo mòn.

 

13.

Sau khi luật sư nói với tôi rằng bằng chứng đã đầy đủ, có thể ngả bài với Chu Dịch, tôi hỏi con gái: "Hoạ Hoạ, nếu ba và mẹ chia tay thì con muốn theo ai?"

 

Hoạ Hoạ lặng lẽ nhìn tôi một hồi, sau đó trả lời rõ ràng: "Mẹ, con đi theo mẹ."

 

"Tại sao?"

 

“Bởi vì ông bà nội và ông bà ngoại đều cực kỳ tốt với ba, còn mẹ chỉ có một mình, con đi theo mẹ, mẹ sẽ không cô đơn nữa.”

 

Câu trả lời này là điều tôi chưa từng nghĩ tới.

 

Tác động mà nó mang lại cho tôi đương nhiên nằm ngoài phạm vi mà tôi có thể chịu đựng được.

 

Những giọt nước mắt tuôn ra như đê vỡ, không cách nào kiềm chế.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dung-lam-mot-bong-hong-kho-heo/chuong-05.html.]

Hoạ Hoạ giơ bàn tay nhỏ bé lên lau cho tôi, định ôm tôi bằng đôi tay nhỏ bé của mình.

 

"Mẹ, sau này nếu mẹ không vui hãy nói cho con biết, con có thể kể chuyện cổ tích cho mẹ."

 

"Hôm đó con dậy đi vệ sinh và thấy mẹ khóc."

 

"Ba không bao giờ quay về thăm chúng ta, ông ấy là một kẻ xấu xa!"

 

Tôi tưởng con gái không hiểu gì, nhưng hóa ra khi tôi đau đớn tột cùng, con bé đã thu hết vào mắt.

 

Có điều con bé còn quá nhỏ, không biết cách an ủi tôi.

 

14.

Rạng sáng, con gái đã hoàn toàn ngủ say.

 

Tôi nhấc điện thoại lên và gọi vào số của Chu Dịch, chuông reo nhiều lần nhưng không có ai trả lời.

 

Đúng lúc tôi đang định cúp máy, điện thoại đã được kết nối, giọng của Tiểu Vũ truyền tới: "Chị dâu, tối nay công ty liên hoan, chúng tôi vẫn còn ở bên ngoài."

 

"Bảo Chu Dịch nghe điện thoại."

 

“Anh ấy uống nhiều quá.”

 

“Chưa uống c.h.ế.t thì bảo anh ta nghe.”

 

Tiểu Vũ còn đang do dự, Chu Dịch đã cầm điện thoại và nói: "Vợ à, đừng hiểu lầm, tiệc liên hoan tối nay có rất nhiều người."

 

"Anh không cần giải thích với tôi, bản thỏa thuận ly hôn tôi đã gửi vào hòm thư của anh rồi, nếu anh đọc mà không có vấn đề gì thì quay về ly hôn."

 

Chu Dịch sững sờ, ngay sau đó giận dữ nói: "Lâm Thiên Tinh, em có ý gì? Lại đòi ly hôn nữa à, em thật sự cho rằng anh không dám bỏ em có đúng không? Để coi rời khỏi tôi thì em sống thế nào, anh cũng sẽ không để em nuôi Hoạ Hoạ, sau này em đừng nghĩ đến việc gặp lại con bé!”

 

15.

Không biết Chu Dịch đã đọc bản thỏa thuận ly hôn tôi gửi cho anh ta chưa.

 

Ngày hôm sau tôi đưa Hoạ Hoạ đến nhà trẻ, khi về đến nhà thì phát hiện anh ta đã quay về.

 

Râu ria xồm xoàm, trong mắt toàn tơ m.á.u đỏ ngầu.

 

Loading...