Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỪNG LÀM MỘT BÔNG HỒNG KHÔ HÉO - Chương 04

Cập nhật lúc: 2024-09-30 12:44:14
Lượt xem: 893

9.

Cuối cùng tôi và Chu Dịch mỗi người nhượng bộ một bước, tôi không về nhà, anh ta cũng không ép tôi về nơi ở của anh ta.

 

Chúng tôi thuê một phòng gia đình, tôi ngủ cùng con gái, còn anh ta ngủ một mình.

 

Sau khi con gái ngủ say, Chu Dịch muốn nói chuyện với tôi, nhưng bị tôi từ chối.

 

Tôi không muốn nghe thêm lời dối trá nào của anh ta nữa.

 

Chỉ muốn mau chóng qua đêm nay, về nhà càng sớm càng tốt.

 

Tôi không quen với ai ở nơi này, lỡ như xảy ra chuyện, tôi thậm chí không biết gọi người nào đến giúp đỡ.

 

Nhưng không ngờ ngày hôm sau mở mắt ra, tôi phát hiện cả ba mẹ của Chu Dịch và ba mẹ tôi đều đến.

 

Họ tin cái cớ thoái thác của Chu Dịch, cho rằng Chu Dịch chỉ có ý thức ranh giới yếu kém, chứ không thực sự cắm sừng tôi, bảo tôi cân nhắc không nên làm loạn đòi ly hôn vì con cái.

 

Tôi không thấy lạ khi ba mẹ Chu Dịch đứng về phía anh ta.

 

Điều khiến tim tôi buốt giá chính là ba mẹ tôi cũng đứng về phía anh ta...

 

10.

Họ không hiểu được tâm trạng của tôi, còn chỉ trách tôi quá phiền phức như đinh đóng cột.

 

Mẹ tôi đơn độc kéo tôi sang một bên, tuy hạ giọng nhưng vẫn tỏ ra đầy bất mãn: “Chu Dịch đã nói với ba mẹ mọi chuyện rồi, nó quả thực hơi quá trớn, nhưng sẽ không đến mức ầm ĩ ly hôn, nó đã hứa với ba mẹ rằng sau này sẽ tuyệt đối không qua lại với người phụ nữ đó nữa."

 

"Đây không phải vấn đề có qua lại hay không, mà trái tim anh ta đã không đặt trên người con nữa rồi."

 

Thấy tôi không chịu thỏa hiệp, mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi: “Con phải tự mình nắm bắt được trái tim của đàn ông. Nếu không nắm bắt được thì chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt.”

 

Tôi không thể tin được những lời như vậy lại phát ra từ miệng cùng một người phụ nữ như mẹ tôi.

 

Bà ấy biết Hoạ Hoạ là điểm yếu của tôi, càng không do dự đ.â.m vào nó…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dung-lam-mot-bong-hong-kho-heo/chuong-04.html.]

 

"Nếu ly hôn, con có thể tranh giành quyền nuôi dưỡng Hoạ Hoạ được không? Tục ngữ nói, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, chẳng lẽ con yên tâm để Hoạ Hoạ đi theo Chu Dịch sao?"

 

“Ngay cả khi giành được quyền nuôi con, làm sao con có thể vừa chăm con vừa làm việc? Còn chẳng phải nhờ ba mẹ giúp đỡ ư? Mẹ và ba con đã lớn tuổi rồi, con đừng giày vò ba mẹ nữa.”

 

Những lời này gần như khiến tôi rơi vào tuyệt vọng.

 

Chu Dịch và ba mẹ anh ta cũng ngầm tuyên bố rằng họ sẽ không bao giờ từ bỏ quyền nuôi dưỡng Hoạ Hoạ.

 

Nhưng cuộc hôn nhân đã thối nát, tôi phải chịu bị vây hãm trong đó sao?

 

Tôi không muốn nhượng bộ!

 

11.

Trước khi kết hôn, tôi cũng có sự nghiệp lẫy lừng.

 

Chu Dịch và tôi học cùng trường, trình độ học vấn và khả năng tương tự nhau.

 

Nếu không vì gia đình và con cái, chắc hiện tại tôi cũng hô mưa gọi gió ở nơi làm việc như Chu Dịch.

 

Giờ đây, những hy sinh, đóng góp tôi đã dành cho gia đình đã trở thành lý do để họ lợi dụng tôi.

 

Vì không có thu nhập nên tôi không có cơ hội giành được quyền nuôi con.

 

Về phần Chu Dịch ngoại tình, chỉ nhẹ nhàng một câu "Sau này sẽ không tái phạm nữa" là coi như chuyện đó chưa từng xảy ra.

 

Cha mẹ tôi nghĩ rằng tôi đang chuyện bé xé ra to, còn con gái hoàn toàn không biết gì về điều này.

 

Chì mình tôi phải chịu đựng đau khổ cả ngày lẫn đêm, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, tôi đã sụt mất hai mươi cân!

 

12.

Ngay lúc mọi người cho rằng tôi đã thỏa hiệp, nhờ sự giúp đỡ của bạn thời thơ ấu, tôi đã âm thầm liên hệ với luật sư và thám tử tư.

 

Loading...