Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

DỰA VÀO 7 NAM CHÍNH ĐI LÊN ĐỈNH CAO - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-09-29 10:21:43
Lượt xem: 240

30

Tôi đột nhiên cảm thấy rất chán nản.

Cực kỳ chán nản.

Cho đến ngày nay, theo dòng thời gian của nguyên tác, giá trị có thể sử dụng trên người bọn họ gần như đã bị tôi vắt kiệt.

Tôi đã có hai công ty dưới tên mình, cả hai đều đã IPO.

Công nghệ sinh học y tế và trí tuệ nhân tạo đều là những ngành đang phát triển mạnh mẽ.

Tài năng của Tống Trúc Xuyên và Chu Khâm bị tôi ép khô để phát triển công nghệ mới.

Tôi đã xuất bản SCI, cũng đã phát hành album.

Cơ thể vốn yếu ớt của Tô Miên Miên đã được tôi rèn luyện đến mức gần như giống với trước khi xuyên không.

Có quá nhiều việc có thể làm, tại sao phải lãng phí thời gian cho mấy tên đàn ông thối nát từ trong xương tủy chứ.

Đã đến lúc kết thúc rồi.

Tôi nghĩ một cách chán nản.

Trở về phòng tổng thống của khách sạn.

Bạch Liễu vừa lúc gọi điện đến: "Ba bằng sáng chế mà chúng ta đã nộp lần trước đều đã được thông qua rồi! Dự kiến tuần sau thuốc và thiết bị của chúng ta sẽ lần lượt được đưa vào sử dụng trong y tế. Bố tôi biết chuyện này đã khen tôi rất nhiều đấy!"

Tôi nhấp một ngụm rượu, uể oải đáp: "Cô còn cần ông ta khen nữa à?"

"Tất nhiên là không cần, chủ yếu là sau khi ông ấy khen xong đã cho tôi cổ phần nhiều hơn cả anh trai và em trai tôi cộng lại. Kế hoạch phát triển giai đoạn hai mà cô nói lần trước có thể bắt đầu rồi đấy!"

Nói xong, cô ấy làm dấu thánh giá trước ngực: "Quả nhiên, tin tưởng cô là đúng."

"Môn phái Miên, trường tồn!"

Cô ấy hào hứng cúp điện thoại, nói muốn tìm Lâm Kiều Kiều và những người khác đi uống rượu ăn mừng.

Nghe xong tôi cũng hơi hứng thú.

Đáng tiếc chỉ có thể uống một mình.

Tắm rửa xong, tôi lên mạng tìm kiếm: Làm thế nào để kết thúc một mối quan hệ.

Sau đó, tôi chọn ngẫu nhiên một đoạn trích dẫn có lượt xem cao nhất.

Sao chép, dán, gửi hàng loạt.

Kết quả có lẽ là do tâm trạng vui vẻ thoải mái nên đã xảy ra sai sót.

Vô tình tạo một nhóm chat chung.

"Xin lỗi, trong mối quan hệ này, em đã dồn hết trăm phần trăm chân thành, toàn bộ nhiệt huyết, nhưng luôn cảm thấy anh lúc lạnh lúc nóng, lúc xa lúc gần. Em mệt mỏi quá, kiếp sau mong anh hãy yêu em thật lòng. Tạm biệt, vĩnh biệt."

Nhìn thấy một loạt dấu chấm hỏi mà bảy nam chính gửi đến trong nhóm.

Tôi suy nghĩ một chút.

Trả lời: "Tóm lại, tình hình là như vậy."

"Mấy người cứ trò chuyện đi, không có việc gì thì tôi out nhóm trước đây."

31

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dua-vao-7-nam-chinh-di-len-dinh-cao/chuong-12.html.]

Tôi bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ĩ.

Mở camera giám sát lên, bảy người đứng ngay ngắn trước cửa phòng tôi.

Góc quay từ trên xuống của camera khiến họ trông giống như bảy chú lùn.

Tôi say rượu đêm qua, bây giờ đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.

Nhưng đã theo thói quen cầm lấy khẩu s.ú.n.g trên đầu giường.

Trong nguyên tác, việc biết đến sự tồn tại của sáu người kia đã trở thành bằng chứng ngoại tình của Tô Miên Miên.

Tôi không thể không đề phòng.

Khi mặc áo choàng tắm mở cửa, Tô Đình Hiên là người đầu tiên xông vào với đôi mắt đỏ hoe.

"Em lừa anh."

Giọng hắn ta nghẹn ngào, "Miên Miên, em lừa anh!"

"Là em nói rằng nếu anh trở nên mạnh mẽ hơn, em sẽ không rời xa anh!"

Tôi ngáp một cái, sửa lời hắn ta: "Em nói là, chỉ cần anh có thể cho em nhiều thứ hơn những người khác, em sẽ không nỡ rời xa anh."

"Rất tiếc, anh đã không đáp ứng được điều kiện này."

Giang Thận hỏi: "Vậy còn cậu thì sao?"

"Cậu à, cậu đã hơn ba mươi tuổi rồi, có thể đừng hỏi những câu ngây thơ như vậy được không?"

Còn Chung Dục, Tống Trúc Xuyên và Chu Khâm.

Tôi an ủi họ: "Ít nhất các cậu làm công cụ thì đúng là thuộc loại có giá trị sử dụng."

"Tô Miên Miên."

Giọng nói khàn khàn của Lăng Diễm vang lên, mang theo sự căm thù và yêu thương đan xen,

"Vậy nên em vẫn luôn chỉ đùa giỡn với anh thôi, đúng không?"

"Đùa giỡn?"

Tôi cười khẩy, "Anh nghĩ nhiều rồi, là anh tự nguyện dâng mình lên làm chó."

"Tôi chỉ là chưa bao giờ thấy người nào hèn hạ như vậy thôi."

Anan

Hắn ta nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu.

Còn tôi thì nhìn Tần Nhiên bên cạnh với vẻ mặt vô cảm.

Có lẽ là do trải nghiệm của Tô Miên Miên trong nguyên tác.

Sự chán ghét của tôi đối với Lăng Diễm và Tần Nhiên còn lớn hơn năm người kia rất nhiều.

Bởi vì một người đã gây ra nỗi đau và sự tàn phá về thể xác tột cùng cho Tô Miên Miên.

Còn một người thì đã cho cô ấy tình yêu và hy vọng, rồi lại tự tay phá vỡ nó.

Tần Nhiên nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và buồn bã: "Anh đã mua được chiếc nhẫn đó rồi."

"Nhưng tôi không cần."

Tôi bước chân trần trên tấm thảm mềm mại, quay người rót cho mình một cốc nước, uống cạn.

Loading...