Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĐỨA TRẺ ĂN CHAY TỪ TRONG BỤNG MẸ - Chương 21 + 22

Cập nhật lúc: 2024-05-27 20:31:26
Lượt xem: 522

21

Sau nửa năm nghỉ học, Hứa Tân cuối cùng cũng trở lại trường.

Triệu Nguyệt Kiều vẫn ngày ngày đăng lên mạng xã hội khoe rằng con trai ăn chay của chị ta rất thông minh, cam đoan rằng cậu nhất định sẽ đỗ vào trường trung học trọng điểm.

Tôi bận rộn với việc thăng chức nên không chú ý nhiều đến tình hình của cậu bé. Cho đến một buổi chiều mùa đông, cậu bị đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng toàn thân đầy máu.

Hóa ra, sau khi quay lại trường, cậu bị cô lập còn nghiêm trọng hơn trước. Các bạn học không ai nói chuyện với cậu, bọn côn đồ còn bắt nạt cậu tàn nhẫn hơn.

Lần này, chúng trêu chọc cậu ở cầu ngoài trường, vô tình đẩy cậu xuống. Cậu bị gãy một chân.

Sau khi kiểm tra toàn diện, kết quả chẩn đoán của bác sĩ còn gây sốc hơn:

Cậu bị thiếu m.á.u do thiếu sắt, suy nhược cơ bắp, chậm phát triển trí tuệ và đường huyết cao.

"Do chế độ ăn uống không cân đối kéo dài, nhiều chỉ số vi lượng trong cơ thể cậu đều thấp hơn mức bình thường, việc ăn chay đã gây tổn thương không thể hồi phục cho não bộ của cậu..."

Bác sĩ trẻ giải thích tình trạng của cậu với gia đình. Chưa kịp nói hết, Triệu Nguyệt Kiều đã ngắt lời anh ta.

"Anh đang nói nhảm gì thế? Lang băm!

"Con trai tôi từ trước đến nay thông minh, làm sao có thể chậm phát triển trí tuệ được?"

Chị chỉ vào mũi bác sĩ mà chửi mắng, khiến anh đỏ mặt.

Đang lúc nước bọt tung bay, chị ta bỗng nhìn thấy tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh.

"Tôi đã nói rồi mà, Hứa Lan Lan, bệnh viện của cô là lừa tiền phải không?

"Cháu cô cần tiền thì cô không quan tâm, bây giờ lại giả vờ tốt bụng?

"Cô tìm mấy tên lang băm này để nguyền rủa con tôi, chẳng phải vì cô không muốn nó được tốt đẹp sao?"

Chị ta tiến tới kéo tôi, nhưng bị Hứa Hồng vừa đến tát một cái.

"Con suýt bị bà hại c.h.ế.t rồi, đây là lợi ích của việc ăn chay từ nhỏ mà bà nói sao?

"Tôi nói cho bà biết, nếu Hứa Tân không khỏe lại được, tôi sẽ ly hôn với bà!"

Anh vừa tìm hiểu tình hình ở phòng y tá xong. Dù không có học thức, anh cũng hiểu được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/dua-tre-an-chay-tu-trong-bung-me/chuong-21-22.html.]

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Cái gọi là ăn chay từ trong bụng mẹ không mang lại cho Hứa Tân một cơ thể khỏe mạnh và thông minh, ngược lại, hoàn toàn hủy hoại cậu bé.

Anh ta đã tin tưởng Triệu Nguyệt Kiều bao năm nay, cảm thấy bị lừa dối sâu sắc, giận dữ không kìm được.

Triệu Nguyệt Kiều che mặt, ngơ ngác một lúc rồi vung tay đánh trả.

"Anh còn mặt mũi nói tôi, bao năm nay anh có quản con không?

"Anh bình thường không hỏi han gì, có chuyện thì đổ lỗi cho tôi?"

Hứa Hồng lại vung nắm đ.ấ.m đánh chị ta. 

"Đừng nói là bà khổ cực gì, bình thường nấu cơm giặt giũ chăm sóc con đều là mẹ tôi, bà ngoài việc chơi điện thoại và làm mấy việc mê tín cùng đám bạn thì biết làm gì?"

Hai người đánh nhau túi bụi. Cả bệnh khu đều ra xem.

Trên giường bệnh, Hứa Tân không nhịn nổi nữa.

"Đủ rồi!"

Cậu nước mắt giàn giụa, cầu xin nhìn tôi.

"Làm ơn, đuổi họ ra ngoài, con không muốn thấy họ nữa."

Y tá trực gọi bảo vệ đến, tách hai người ra và đưa họ ra ngoài.

22

Chân của Hứa Tân là gãy xương bình thường. Sau phẫu thuật và nghỉ ngơi vài tháng sẽ hồi phục.

Nhưng tác động của việc ăn chay đối với xương, cơ bắp và trí tuệ gần như không thể hồi phục. Dù bây giờ quay lại chế độ ăn uống bình thường, cậu cũng không thể như những đứa trẻ khác.

Hứa Hồng và Triệu Nguyệt Kiều cãi nhau liên tục. Dưới sự khuyên nhủ của họ hàng, hai người không ly hôn.

"Lần đầu làm mẹ, không có kinh nghiệm cũng là chuyện bình thường.

"Đứa đầu không được, thì sinh đứa thứ hai, chăm sóc tốt hơn, sau này còn giúp đỡ nhau."

Mẹ của Triệu Nguyệt Kiều nói vậy.

Vì thế, hai người quyết định sinh con thứ hai.

Loading...